Ông Ban Ki-moon: “Hiệp sĩ Trắng” của Hàn Quốc?

Thứ ba, 17/01/2017 10:45

(Cadn.com.vn) - Cựu Tổng Thư ký (TTK) Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã trở về Hàn Quốc hôm 12-1 và nói rằng ông sẽ sớm đưa ra quyết định về sự nghiệp chính trị tương lai của mình. Người dân hàn Quốc kỳ vọng rằng ông sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, để có thể đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Kỳ vọng

Ông Ban trở về nước trong bối cảnh Hàn Quốc đang bị bó chặt trong cuộc khủng hoảng chính trị bắt nguồn từ vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park phủ nhận các cáo buộc nhưng đã bị tước bỏ quyền hạn tổng thống trong khi chờ quyết định luận tội của tòa án. Nếu bị luận tội, bà Park sẽ trở thành nhà lãnh đạo được bầu đầu tiên của Hàn Quốc phải rời khỏi Nhà Xanh trong khi đang đương nhiệm và một cuộc bầu cử sớm sẽ được tổ chức vào tháng 2 tới.

Nhiều người đã đến sân bay Incheon để chào đón ông Ban. Tuy chưa chính thức tuyên bố về quyết định tranh cử nhưng ông đã bóng gió về triển vọng này. "Tôi sẽ lắng nghe suy nghĩ của người dân khi trở về nhà. Tôi sẽ có cơ hội đó từ ngày mai. Tôi sẽ đưa ra quyết định vị tha với một trái tim khiêm tốn", ông Ban cho biết ngay khi đến sân bay. Ông cũng cho biết sẽ sớm đưa ra kế hoạch phục vụ đất nước.

Bansamo, một trong những câu lạc bộ ủng hộ ông Ban đã đến sân bay để cổ vũ cho vị cựu TTK LHQ. "Chúng tôi đến đây vì ông Ban đã làm một điều tuyệt vời cho thế giới và đang trở lại. Vì vậy, chúng tôi đến đây để chào đón ông ấy", Kang Seok-jun, người đứng đầu Bansamo, nói.

Từ lâu, vị TTK LHQ đã nhận được sự ủng hộ ở quê nhà. Ông lớn lên trong nghèo khổ nhưng đã nỗ lực để trở thành lãnh đạo của LHQ. Hàn Quốc cũng phát triển vượt bậc song song với thành công của ông. Aidan Foster-Carter, một nhà nghiên cứu cấp cao về xã hội học và Hàn Quốc hiện đại tại Đại học Leeds, cho rằng, xuất thân khiêm tốn của ông Ban là một lợi thế trên đường đến Nhà Xanh của ông. Theo ông Carter, hình ảnh trong sạch của ông Ban khiến ông được công chúng yêu mến. "Người dân đang khát vọng về một hiệp sĩ trắng trong bối cảnh hiện nay, và một người trong sạch như ông Ban là điều họ muốn", ông Carter nói.

Ông Ban Ki-moon về nước, mang lại hy vọng cho người dân Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Cáo buộc tham nhũng

Tuy nhiên, con đường đến Nhà Xanh của ông Ban gặp gập ghềnh sau khi người thân của ông bị buộc tội hối lộ. Một tòa án liên bang Mỹ hôm 11-1 cáo buộc em trai ông Ban Ki-moon, Ban Ki-sang, và cháu trai, Joo Hyun Bahn, tham nhũng, rửa tiền và hối lộ. Họ bị buộc tội hối lộ một quan chức chính phủ Trung Đông.

Phản ứng với vụ việc, ông Ban cho biết, ông rất ngạc nhiên với những lời cáo buộc. "Tôi bối rối và xấu hổ vì các thành viên thân thiết của gia đình  tham gia vào vụ việc như vậy. Tôi cảm thấy tiếc về tình hình rắc rối này", ông Ban nói.

Tên ông Ban Ki-moon đã không được đề cập trong bản cáo trạng của Mỹ, tuy nhiên, vụ bê bối hối lộ liên quan đến các thành viên trong gia đình khiến ông bị ảnh hưởng. Kết quả là, ông về sau ứng cử viên đối lập Moon Jae In trong cuộc thăm dò về mức độ ủng hộ của người dân.

Các nhà phân tích cho rằng, ông Ban nên xin lỗi người dân để giảm thiểu tác động của vụ bê bối đối với việc tranh cử tổng thống. Ông Kim Byung Ki, giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Hàn Quốc cho rằng, vụ bê bối làm tổn thương uy tín của ông Ban nhưng "không thể tiêu diệt ông”.

An Bình
(Theo Diplomat, TRT World)