Ông bút dân vận khéo

Thứ sáu, 18/09/2015 11:23

(Cadn.com.vn) - Cách đây chưa lâu, việc thi công xây dựng Bệnh viện Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đã khiến cho nhiều ngôi nhà của các hộ chung quanh bệnh viện bị sụt lún và nứt tường. Tuy nhiên, khi người dân yêu cầu đền bù thiệt hại thì giữa đơn vị thi công và bảo hiểm công trình lại chậm giải quyết nên người dân bức xúc, dẫn đến khiếu kiện, nhiều người còn có ý định căng biểu ngữ phản đối đơn vị thi công. Sự việc trên đã tạo điểm nóng ở địa phương, thế nhưng sau đó mọi việc được giải quyết êm thấm là nhờ vào tài dân vận của ông Phạm Huy Bút–Bí thư chi bộ Bình An 1B (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu). Ông Bút cho biết, tình hình lúc đó căng lắm, nhiều hộ dân cương quyết không nhận tiền đền bù. Để giải tỏa bức xúc cho người dân, ông Bút xuống từng nhà để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các hộ dân. Hôm nay không thuyết phục được thì hôm sau ông lại đến, ngoài ra đơn vị thi công cam kết đền bù thỏa đáng nên chỉ trong thời gian ngắn tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công Bệnh viện Q. Hải Châu đã đồng ý nhận tiền đền bù. Thế là điểm nóng về khiếu kiện được giải quyết. Ông Bút tâm sự: “Trước hết phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân, chia sẻ và giúp đỡ họ những lúc khó khăn, có như thế mình nói người dân mới tin và làm theo. Chứ làm theo kiểu áp đặt thì khó thuyết phục được nhân dân”.

Trong rất nhiều lần tham gia giải quyết các khiếu nại hay bức xúc của người dân trong khu vực, ông Bút luôn tìm hiểu cặn kẽ câu chuyện, rồi từ đó có những cách dân vận khéo léo. Còn nhớ vào năm 2013, 11 hộ dân ở tổ 67 và 68 (P. Thanh Bình) phải di dời để xây dựng Bệnh viện Q. Hải Châu. Thời gian đầu, nhiều hộ không chấp thuận về nơi ở mới, chính quyền phải nhờ đến tài dân vận của ông Bút. “Đầu tiên tôi đến nhà anh Lê Nghĩa, nhà có 3 anh em thì có hai người bị tâm thần, cuộc sống rất khó khăn. Sau nhiều ngày phân tích thiệt hơn, gia đình anh Nghĩa đồng ý di dời nhường đất để xây bệnh viện. Bây giờ, gia đình anh Nghĩa có chỗ ở rộng rãi, có đất để xây phòng trọ cho thuê, cuộc sống khá hơn trước. Sau đó nhiều hộ dân thấy thế cũng tự nguyện di dời” – ông Bút kể.

Ông Bút trò chuyện với Nguyễn Đình Vĩnh Phúc trong ngôi nhà ông đã vận động
hỗ trợ để xây dựng cho Phúc.

Cái hay của ông Bút là luôn  vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách nhưng không nói những điều to tát và luôn gương mẫu thực hiện trước tiên. Để thực hiện xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, hằng ngày ông Bút đều tự tay đi gỡ và xóa, từ đó vận động người dân sống cạnh trụ điện cùng tham gia. Bây giờ, người dân ở khu vực tự giác quản lý các trụ điện, hễ có người đến dán rao vặt, quảng cáo là ngăn chặn, tẩy xóa. Để tham gia quản lý, đảm bảo ANTT trên địa bàn, ông Bút có cách làm rất hay, đó là khi phát hiện thanh thiếu niên nào có sử dụng ma túy, ông Bút tổ chức đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ. Nếu như năm 2013, trên địa bàn có 6 trường hợp sử dụng ma túy thì nay đã hạn chế rất nhiều. Ngoài ra, ông còn cấp học bổng cho con một người phạm tội cướp giật, bị tòa tuyên án tù giam. Ông Bút bảo: “Quan tâm và động viên thì họ sẽ thấy được cảm thông mà không tái phạm nữa”.

Không chỉ vậy, ông Bút còn đi nhiều nơi để vận động tiền xây nhà đại đoàn kết cho những hộ nghèo, đến nay 4 nhà đã được hoàn thành từ những nỗ lực miệt mài của ông. Chúng tôi đến nhà của em Nguyễn Đình Vĩnh Phúc (tổ 67, P.Thanh Bình), một trong 4 nhà đại đoàn kết được ông Bút vận động góp tiền xây dựng. Trong ngôi nhà khang trang, Phúc kể, nói là nhà nhưng trước đây chỗ em ở giống một căn lều tạm, với tấm bạt che phía trên và gác nhờ tường của hai nhà bên cạnh. Do ba mẹ mất sớm, nên Phúc sống một mình và chẳng có tiền để sửa nhà. “Lúc trước khổ lắm, mỗi khi trời mưa là em chui vào một góc để ngồi vì nhà dột nát hết. May nhà có bác Bút vận động, hỗ trợ tiền xây nhà, nếu không chẳng biết đến bao giờ em mới sửa được nhà. Mà các vật dụng nấu ăn trong nhà đều do bác Bút mua cho em” – Phúc cảm động nói.

Khi nói về những cách làm dân vận của ông Bút, ông Đỗ Trọng Cường –Phó Ban Dân vận Quận ủy Hải Châu cho biết, ông Bút là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo và những cách làm của ông có tính lan tỏa cao, mà nhiều địa phương có thể áp dụng. Còn ông Bút thì giản dị nói: “Làm được gì giúp cho người dân thì tôi luôn cố gắng thực hiện. Vì tôi nghĩ công tác dân vận cũng vì lợi ích của người dân”.

Minh Hà