Ông Hò cứu hộ

Thứ ba, 29/08/2017 10:24

Với kinh nghiệm gần 50 năm cưỡi sóng, đạp gió, tung hoành ngang dọc trên các vung biển của tỉnh Quảng Nam, bất chấp phong ba, bão tố, ông Năm Hò (tên thật là Lê Hò, 1960) đã vượt qua muôn ngàn cơn sóng dữ để đưa những người bị bệnh nặng từ đảo Cù lao Chàm vào đất liền kịp thời cấp cứu, giành lại sự sống từ tay tử thần.

Ông Năm Hò và vợ kể chuyện về những lần cưỡi sóng dữ cứu người.

Trên đường đưa chúng tôi xuống thăm gia đình ông Năm Hò, Thượng tá Trần Hữu Quyết, Chính trị viên Đồn BP Tân Hiệp cho biết, xã đảo Tân Hiệp (hay gọi là xã đảo Cù lao Chàm), thuộc TP Hội An, tỉnh Quảng Nam chỉ nằm cách đất liền 19 hải lý về hướng Đông. Ngày bình thường chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ đi tàu, tuy nhiên những ngày mưa bão hay gió chướng, lỡ ai đau ốm, hoặc phải cấp cứu thì quả là vô cùng nguy hiểm, tính mạng như “chỉ mành treo chuông". Thế nhưng, họ đã giành lại được mạng sống từ tay của tử thần nhờ sự nhiệt tình, dũng cảm của những con người như ông Năm Hò. Gần nửa thế kỷ làm nghề đi biển, với chiếc thuyền nhỏ bé chỉ 20CV, ông đã không biết bao nhiêu lần vượt sóng to, gió lớn chở người bệnh từ đảo vào đất liền để kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nằm nép mình bên chân sóng thuộc thôn Bãi Làng, bằng chất giọng xứ Quảng đặc sệt, ông Năm Hò kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình… Ông sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo trên xã đảo, mới hơn 10 tuổi phải từ bỏ việc học hành để theo cha me ra biển kiếm con cá, con tôm và trở thành ngư dân từ năm 12- 13 tuổi.  Khi lập gia đình, bố mẹ cho ra ở riêng với tài sản là 1 chiếc thuyền bé nhỏ công suất 20CV. Vợ chồng ông sinh một lèo 6 đứa con nên cái nghèo vẫn cứ mãi đeo bám. Vì phải chạy ăn từng bữa cho 8 miệng ăn, nên mùa biển động, ông vẫn phải đi làm nghề. "Đi biển riết rồi đâm quen tính, quen nết từng con sóng nên tui mới dám vượt sóng to, gió lớn để chở người bệnh từ đảo vào đất liền, đưa đến bệnh viện cấp cứu chứ đâu dám đem tính mạng của mình và người khác ra đùa với sự cuồng nộ của thủy thần", ông Năm Hò bộc bạch.

Ông Nguyễn Thanh Quốc (phải) kể về lần được ông Năm Hò cứu sống.

Ông kể: ông nhớ như in chuyến hải trình hơn 10 năm trước khi đưa ông Nguyễn Thanh Quốc (70 tuổi, trú thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp) vào cấp cứu ở Bệnh viện Đà Năng. Hôm ấy, sau bữa tiệc tất niên năm 2006, ông Quốc thấy bụng đau râm ran, nhưng cứ nghĩ do có chút bia rượu, ăn uống nhiều thứ nên mới vậy. Nhưng đến giữa đêm cơn đau càng dữ dội nên ông được người nhà đưa lên Trung tâm Y tế xã khám và được phát hiện bệnh nặng nên các bác sĩ yêu cầu chuyển vào đất liền gấp. 23 giờ, biển thì động cấp 8, cấp 9, nhiều thuyền to, máy lớn không ai dám nhổ neo. Thế mà Năm Hò cùng chiếc thuyền nhỏ đánh vật với sóng to gió lớn hơn 3 tiếng đồng hồ chở ông Quốc ra đến Bệnh viện Đà Nẵng. Khi khám, bác sĩ xác định ông Quốc bị thủng dạ dày, chỉ chậm trễ một chút là nguy hiểm đến tính mạng…

Ông Nguyễn Văn An-Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp kể, từ năm 2005 đến nay, ông Năm Hò đã trực tiếp đưa 33 ca bệnh hiểm nghèo vào đất liền cứu thoát chết trong đó có  7 ca là thủy thủ, 13 ca sinh khó và hàng chục ngư dân của các tàu đánh cá ngoại tỉnh bị bệnh đột xuất. Thời đó, nếu không có những người quả cảm như Năm Hò thì không biết sẽ có bao nhiêu người dân trên đảo này mắc bệnh hiểm nghèo phải chết vì không được cấp cứu kịp thời. Chính quyền địa phương và nhân dân xã đảo Tân Hiệp luôn nghi nhận và biết ơn những cống hiến của ông Năm Hò.

HOÀNG ANH TRẦN