Ông Moon Jae-in - hành trình tới Nhà Xanh

Thứ bảy, 13/05/2017 10:57

(Cadn.com.vn) - Sinh ra trong một gia đình tị nạn gốc Triều Tiên, từng trải qua những ngày tháng nghèo đói và bị giam giữ vì các phong trào hoạt động thời thanh niên, ông Moon Jae-in đã từng bước vượt qua mọi khó khăn và trở thành Tổng thống thứ 12 của Hàn Quốc.

Ông Moon Jae-in thời còn là luật sư (trái) và là Tổng thống Hàn Quốc hiện nay. Ảnh: BBC

Nguồn gốc Triều Tiên

Ông Moon Jae-in sinh ngày 24-1-1953 tại Geoje, Hàn Quốc. Ông là con lớn trong gia đình 5 người con. Cha mẹ ông chạy khỏi miền Bắc trong đoàn người vào Nam trên con tàu vận tải của Mỹ vào tháng 12-1950 khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Theo cuốn tự truyện của mình, cha ông làm việc trong một trại tù binh còn mẹ ông bán trứng ở thành phố cảng Busan.

Sau một thời gian ở Geoje, gia đình ông Moon Jae-in chuyển tới Busan và ông theo học tại trường Trung học Kyungnam trước khi theo ngành luật tại Đại học Kyunghee. Ông bị bắt và bị đuổi học vì dẫn đầu phong trào sinh viên ủng hộ cho các hoạt động dân chủ, chống chính quyền của Tổng thống Park Chung-hee, cha của nữ tổng thống Park Geun-hye sau này.

Sau thời gian bị cầm tù, ông Moon Jae-in, lúc đó 23 tuổi, được gọi nhập ngũ và gia nhập Lực lượng Đặc biệt của quân đội Hàn Quốc. Sau khi ra quân, ông thi đỗ vào Học viện Đào tạo và Nghiên cứu Tư pháp. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, ông không thể trở thành thẩm phán hay công tố viên vì lịch sử chống chính quyền trong quá khứ. Chính vì vậy, ông Moon quyết định trở thành luật sư.

6 năm sau đó, ông và người bạn thân Roh Moo-hyun – sau này trở thành Tổng thống Hàn Quốc - mở Cty luật ở thành phố Busan, tập trung vào vấn đề nhân quyền và quyền công dân. Ông Seol Dong-il, một đồng nghiệp cũ của ông, cho biết, ông Moon có “phong cách làm việc chăm chỉ”, dành nhiều giờ chuẩn bị cho phiên tòa. Ông cũng đối xử rất tốt với các công nhân tìm đến Cty nhờ ông giúp đỡ. Ông thường dành nhiều giờ để lắng nghe họ.

Một khởi đầu mới

Ông Moon và ông Roh trở thành những nhân vật lãnh đạo trong phong trào dân chủ vốn dẫn tới cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc năm 1987. Tuy nhiên, trong khi ông Roh, xuất thân từ một gia đình nông dân khiêm tốn, bước vào thế giới chính trị, ông Moon đã chọn ở lại Busan và tiếp tục công việc luật sư.

Năm 2003, ông Roh được bầu làm tổng thống, ông Moon trở thành một trong những trợ lý hàng đầu của ông Roh. Ông Moon nhanh chóng được thăng chức lên làm chánh văn phòng tổng thống. Trải qua nhiều thăng trầm với cố tổng thống Roh, ông Moon Jae-in được dư luận đặt biệt danh “Cái bóng của Roh”. “Tôi cảm thấy mình không phù hợp công việc chính trị nó giống như tôi đang mặc một bộ vest không vừa. Tôi luôn có ý nghĩ mình sẽ quay trở lại vị trí trước đây, làm một luật sư’”, ông Moon viết trong cuốn hồi ký. Ông Moon chỉ thực sự thay đổi suy nghĩ và bắt đầu tham gia chính trường sau khi tổng thống Roh Moo-huyn tự sát vào ngày 23-5-2009 sau vụ bê bối gia đình ông nhận tiền hối lộ lên tới 6 triệu USD.

Ông Moon gia nhập đảng Dân chủ để tiếp tục công việc của người bạn quá cố và quyết định tranh cử tổng thống Hàn Quốc năm 2012. Tuy nhiên, ông đã thất bại trước bà Park Geun-hye với kết quả khá sít sao. Cơ hội trở lại với ông sau khi bà Park bị phế truất vì loạt bê bối liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sil và các tập đoàn tài phiệt khổng lồ của Hàn Quốc. Và vào ngày 9-5-2017 - hơn hai thập kỷ sau khi ông giúp đưa đất nước đến cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên - ông Moon được bầu làm tổng thống thứ 12 của Hàn Quốc.

An Bình (Theo BBC)