Ông Trump tiếp tục dính bê bối về thuế

Thứ ba, 29/09/2020 13:33

Tờ New York Times ngày 27-9 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng rất ít thuế thu nhập cá nhân trong những năm gần đây và nhiều năm khai báo hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Theo NYT, ông Trump chỉ đóng 750 USD tiền thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm 2016, 2017.   Ảnh: AFP

Trích dẫn dữ liệu khai thuế trong hơn 20 năm qua, tờ New York Times (NYT) cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đóng 750 USD tiền thuế thu nhập cá nhân trong năm ông vận động tranh cử (2016) và năm đầu tiên làm chủ nhân Nhà Trắng (2017) - ít hơn nhiều so với nhiều người Mỹ đang làm việc chăm chỉ trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Năm 2017, nhà lãnh đạo Mỹ đóng 145.400 USD tiền thuế tại Ấn Độ và 156.824 USD tiền thuế ở Philippines, nhưng chỉ đóng thuế 750 USD thuế thu nhập tại Mỹ.

Ngoài ra, theo tờ báo này, ông Trump là tổng thống duy nhất không công khai việc nộp thuế cá nhân và chưa hề đóng thuế thu nhập của 10 năm trong 15 năm trở lại đây, mặc dù năm 2018 ông thu lời 427,4 triệu USD từ chương trình truyền hình thực tế ăn khách và các thương vụ được chứng thực và cấp phép khác.

Báo lỗ để khỏi đóng thuế

Theo báo trên, trong năm 2018, ông Trump đã báo lỗ 47,4 triệu USD, mặc dù trong cùng năm ông công bố thu nhập ít nhất 434,9 triệu USD. Theo NYT, trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump thu về 73 triệu USD từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài bao gồm khoảng 3 triệu USD từ Philippines, 2,3 triệu USD từ Ấn Độ,1 triệu USD từ Thổ Nhĩ Kỳ… Ông Trump đã sử dụng 427,4 triệu USD mà ông được trả cho chương trình truyền hình The Apprentice vào các công việc kinh doanh khác, chủ yếu là sân golf. Hồ sơ thuế cũng cho thấy ông bị thua lỗ lớn trong các dự án golf.

Theo NYT, ông Trump đã khấu trừ rất lớn để xin giảm thuế,  bao gồm một khoản lớn được ông xin cho các dinh thự, máy bay cùng 70.000 đô la để chăm sóc tóc. Ông cũng dùng hàng trăm ngàn USD trả cho con gái Ivanka với tư cách là cố vấn cho Trump Organization.

Cũng theo NYT, hiện Tổng thống Trump đang là mục tiêu kiểm toán của Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) trong 10 năm qua liên quan đến khoản hoàn thuế 72,9 triệu USD mà ông nhận được sau khi khai báo các khoản lỗ nặng. Nếu IRS xác định các khoản hoàn thuế này là sai, ông Trump có thể phải trả hơn 100 triệu USD.

Tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27-9, Tổng thống Trump phủ nhận các thông tin này, cho đây là "tin hoàn toàn giả mạo”, và nói ông đóng "rất nhiều" thuế thu nhập liên bang. "Tôi đã phải trả rất nhiều, và tôi đóng rất nhiều thuế thu nhập", ông Trump tuyên bố. Tổng thống nói thêm rằng ông sẵn sàng công bố hồ sơ thuế khi không còn bị Sở Thuế vụ kiểm toán nữa. Ông cũng nói cơ quan này "đối xử với tôi rất tệ". Trong khi đó, tuyên bố của ông Alan Garten - luật sư của Tổ chức Trump, cũng cho biết ông Trump đã đóng hàng chục triệu tiền thuế thu nhập cá nhân trong một thập kỷ qua.

Cơ hội cho  ông Biden

Bài báo của NYT được xuất bản chỉ 2 ngày trước cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống ở Cleveland, Ohio và chỉ 37 ngày trước cuộc bầu cử. Nó đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với ông Trump, khiến ông phải đối mặt với nhiều câu hỏi về đạo đức, hành vi và lòng yêu nước của ông vì ông dường như đang trả nhiều tiền thuế cho một số quốc gia nước ngoài hơn so với Mỹ. Báo cáo cũng làm dấy lên khả năng ông Trump đang lừa đảo khi liên tục từ chối công khai hồ sơ thuế. Đây đang là trọng tâm của một số cuộc điều tra, có thể khiến ông phải đối mặt với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng khi rời nhiệm sở.

Bài báo đã tạo cho ông Biden một cơ hội vàng để đưa ông Trump vào thế phòng thủ trong cuộc tranh luận đầu tiên. Trong những ngày gần đây, ông Biden đã tìm cách làm suy yếu sự ủng hộ đối với ông Trump về vấn đề kinh tế. Điều này sẽ tác động rất lớn đến các cử tri thuộc tầng lớp lao động ở trung tâm hậu công nghiệp ở các bang như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Số cử tri này vốn rất quan trọng đối với ông Trump, giúp ông có thể giành được 270 phiếu đại cử tri. Chỉ vài giờ sau khi bài báo của NYT được công bố, các nhân viên chiến dịch tranh cử của ông Biden đã rao bán các miếng dán trên trang web của mình  với nội dung "Tôi đã trả nhiều thuế thu nhập hơn Donald Trump".

Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Biden, Kate Bedingfield, cho rằng bài báo đã làm rõ sự tương phản giữa Tổng thống và ứng viên đảng Dân chủ. “Con số quan trọng - Trump chỉ trả 750 USD tiền thuế trong 2 năm liên tiếp - con số mà hầu như tất cả người Mỹ phải trả. Nếu một người có máy bay riêng, những ngôi nhà dát vàng và chuỗi khu nghỉ dưỡng sân golf có thể thoát khỏi điều đó, thì ai có thể khẳng định rằng hệ thống đó không thiên vị những người bình thường?

"Đây là một kẻ lừa đảo trong Nhà Trắng", sử gia tổng thống Douglas Brinkley nói với CNN, đề cập đến việc Tổng thống từ chối công bố hồ sơ thuế của mình trong khi tranh cử. Tony Schwartz, người đã viết cuốn sách "Nghệ thuật thỏa thuận" của Trump, cho biết ngay cả ông ấy cũng ngạc nhiên về "sự trơ trẽn tuyệt đối" trong hành vi của ông Trump, khi ông không phải trả thuế cho hàng trăm triệu USD thu nhập.

Bài báo cũng cho rằng, trong vòng 3 năm tới, hơn 300 triệu USD cho vay - mà Trump chịu trách nhiệm cá nhân - sẽ đến hạn. Điều đó mở ra khả năng rằng các bên cho vay có thể quyết định xem có nên tịch thu các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tổng thống Mỹ khi ông còn đương chức hay không nếu ông không thể trả lại tiền cho họ. Do đó, ông Trump có nguy cơ bị tổn hại sâu sắc.

AN BÌNH