"Ông xiếc" lại... "làm xiếc"

Thứ năm, 28/04/2016 09:51

(Cadn.com.vn) - Ủa ông xiếc thì phải làm xiếc chứ Bề Tui!

- Thì đúng rồi, nhưng ở đây ông lại "làm xiếc" luôn cả dự án liên quan tới đất đai.

- Chuyện là thế nào?

- Năm 2011, thành phố giao khu đất rộng gần 33.000m2 ngay góc đường Lê Thanh Nghị- Cách Mạng Tháng Tám (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thuộc dự án Công viên Thanh niên cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam để xây dựng Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp với quy mô đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Tuy vậy, đã qua 6 năm nhưng đến nay Liên đoàn Xiếc Việt Nam không triển khai mà còn biến khu đất này thành bãi giữ xe, xây nhà nuôi chó rất lộn xộn và nhếch nhác. Theo khảo sát của Bề Tui thì mỗi xe giữ tại đây xe lớn phải nộp phí 600 ngàn đồng/tháng, xe nhỏ thu 500 ngàn đồng/tháng.

-  Tư Hòa Cường nghe nói cái vụ rạp xiếc biến thành bãi giữ xe được lãnh đạo thành phố ra "tối hậu thư" rồi mà? Không triển khai sẽ bị thu hồi nên lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng có cam kết đầu tư từ năm 2015 rồi mà?

- Thế mới nói là họ "làm xiếc" giỏi chứ.

- Hồi nớ, họ hứa ra sao?

- Trước áp lực ra "tối hậu thư" thu hồi dự án Trung tâm biểu diễn xiếc của lãnh đạo TP, tháng 10-2015, ông Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam (chủ đầu tư rạp xiếc) đã "trình làng" phương án kiến trúc và cam kết triển khai. Theo đó, dự án đã được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ghi vốn đầu tư qua 2 giai đoạn, gồm: Năm 2015-2016, đầu tư cải tạo cảnh quan và xây dựng rạp tạm với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng (bao gồm các hạng mục: Cây xanh, đường dạo, sân bê-tông, bãi đậu xe, 2 cổng chào, nhà làm việc, rạp tạm cao 14m, sức chứa 1.000 chỗ. Ông Ánh còn hứa như "đinh đóng cột" sẽ sớm đầu tư giai đoạn 1 để kịp thời phục vụ người dân và du khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán 2016 và chuẩn bị cho hoạt động Liên hoan Xiếc quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng tháng 8-2016 (!?).

- Rứa là mấy "ổng" hứa lèo rồi.

- Thiết nghĩ lãnh đạo thành phố cần cương quyết hơn nữa đối với dự án "làm xiếc" nói trên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án thì phải thu hồi đất để làm công viên cho dân, chớ không nên biến khu "đất vàng" này thành bãi giữ ô-tô vừa nhếch nhác vừa thách thức dư luận, chính quyền thành phố.

Đến nay, Trung tâm biểu diễn xiếc vẫn chỉ là bãi giữ xe nhếch nhác.

BỀ TUI