Pakistan ngăn chặn “các vụ giết người vì danh dự”

Thứ năm, 29/12/2016 10:17

(Cadn.com.vn) - Chính phủ Pakistan cuối cùng đã hành động ngăn chặn “các vụ giết người vì danh dự” với việc đưa ra luật mới buộc những kẻ giết người phải bị trừng phạt.

Vào đêm đám cưới em gái mình, Zuberah bỏ chạy khỏi nhà để cứu lấy chính mình. Cha mẹ nhốt cô trong nhà, nhưng đêm nay thì khác. Ngôi nhà đầy khách, và cô được tự do. Trong khi cha mẹ đang bận tiếp khách, Zuberah chạy vào thành phố và tìm một luật sư. Cô kể với ông rằng, sau khi chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị cha mẹ sắp xếp, họ đã buộc cô phải kết hôn lại. Nếu từ chối, cô tin rằng họ sẽ giết cô.

Zuberah là một trong 14 phụ nữ sống tại trung tâm trú ẩn dành cho phụ nữ Dastak ở Lahore, Pakistan. Những người phụ nữ này đang bị chính gia đình mình săn đuổi. Họ sống trong nỗi sợ hãi sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của một “bệnh dịch” đã cướp đi cuộc sống của hơn 1.000 người hồi năm ngoái: những vụ giết người vì danh dự.

Không bị trừng phạt

Tội ác tàn bạo này vốn có nguồn gốc từ các bộ tộc, sau đó lan ra trở thành hình phạt cho các hành vi được xem là gây ra sự ô nhục cho gia đình, làng xóm. Kẻ giết người không bị trừng phạt nếu được gia đình nạn nhân tha thứ hoặc trả tiền bồi thường. Theo các nhà hoạt động, đó là kẽ hở pháp lý khuyến khích các vụ giết người vì danh dự.

Bà Azmat Bibi đã tha thứ cho hàng xóm sau khi họ đã giết con trai bà, Ghulam Abbas, 22 tuổi. Theo hồ sơ cảnh sát, Ghulam có quan hệ yêu đương với Kiran, con gái một gia đình hàng xóm. Gia đình này đã bắn chết Ghulam trước mặt bà Azmat. Họ cũng giết cả Kiran. Bà Azmat không chấp nhận tiền bồi thường nhưng bà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tha thứ cho kẻ giết người, bởi vụ án đã trải qua 2 năm tại các tòa án mà không được giải quyết. 3 người đàn ông bị buộc tội giết Ghulam và Kiran đều được thả sau khi nhận được ân xá từ các thành viên của cả hai gia đình.

Những phụ nữ chạy trốn đến Trung tâm Dastak. Ảnh: CNN

Ngăn chặn?

Theo luật mới, kẻ giết người phải đối mặt với bản án tối thiểu là 25 năm tù. Các nhà hoạt động cho rằng, luật mới là bước đi tích cực, nhưng cũng cảnh báo vẫn còn nhiều việc phải làm để chấm dứt các vụ giết người vì danh dự, cũng như thay đổi tư tưởng vốn đã ăn sâu vào văn hóa Pakistan.

Saba Sheikh, Giám đốc Trung tâm trú ẩn Dastak hy vọng luật mới sẽ ngăn cản các gia đình giết con gái mình. Tuy nhiên, bà lo ngại rằng những kẻ giết người vẫn có thể thoát khỏi sự trừng phạt, bởi luật mới chỉ đề cập đến các vụ giết người vì danh dự. Tha thứ vẫn được chấp nhận trong các trường hợp giết người khác. Bà Sheikh cho rằng, cải cách pháp luật phải kết hợp với nỗ lực thay đổi tư tưởng.

Không có nơi nào để đi

7.500 phụ nữ đã từng đến ở tại Dastak trong hơn 26 năm qua. Dastak đào tạo nghề, chăm sóc, và tư vấn, đồng thời là ngôi nhà an toàn cho phụ nữ. Lực lượng bảo vệ có vũ trang canh gác bên ngoài. Thành viên gia đình được khuyến khích đến thăm, được hỗ trợ và hòa giải để giải quyết xung đột.

Nhà tư vấn Taslim Hasan cố gắng truyền đạt cho các phụ nữ ở đây tin rằng họ có thể tự mình tồn tại trong xã hội. Tuy nhiên, thông điệp này không phải lúc nào cũng đúng. 3/4 phụ nữ ở đây trở về gia đình của họ. Một số bị giết sau khi rời khỏi nơi trú ẩn. Nhiều người muốn bắt đầu một cuộc sống mới và cố gắng tìm việc làm, nhưng đó là một thách thức vô cùng khó tại một quốc gia mà những phụ nữ đơn thân không được hoan nghênh tại nơi làm việc.

Zeba, một nạn nhân 25 tuổi cho rằng “không có cách nào để phụ nữ có thể tồn tại một mình” ở Pakistan. Zeba chạy trốn đến Dastak cùng với con trai, nhưng hai con gái nhỏ của cô vẫn ở với chồng cô. Zeba lo sợ, sau khi lớn lên, chúng lại phải đối mặt với tình cảnh mà cô từng gánh chịu.

An Bình
(Theo CNN)