Phá “boong ke” ma túy và súng

Thứ hai, 28/08/2017 14:00

Dựng lán trên rừng để làm rẫy, nhưng thực chất Lương Văn Thăn (1989, trú xã Xiêng My, H. Tương Dương, Nghệ An) âm thầm mua bán trái phép chất ma túy. Hành vi này của Thăn dù kín đáo nhưng vẫn bị lực lượng CAH Tương Dương phát giác. Việc Lương Văn Thăn bị bắt giữ vì mua bán ma túy cùng với kho “vũ khí nóng” khiến ai cũng ngỡ ngàng…

Lương Văn Thăn và kho “vũ khí nóng” tại lán trại của Thăn.

Trung tuần tháng 6-2017, quá trình nắm tình hình tại khu vực biên giới (thuộc địa phận bản Noóng Mò, xã Xiêng My, H. Tương Dương) các TS CAH Tương Dương phát hiện có nhiều đối tượng người dân tộc miền núi câu kết với người Mẹo (Lào) tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành rà soát, xác minh, TS thấy nổi lên Lương Văn Thăn (1989, trú xã Xiêng My) có nhiều biểu hiện mua bán ma túy với số lượng lớn. Thăn là đối tượng từng có một tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi ra tù, Thăn vào rừng dựng lán trên đồi C5 thuộc địa phận xã Xiêng My, sống tách biệt với mọi người để tiếp tục kinh doanh “hàng trắng”. Theo đó, từ trung tâm xã Xiềng My để đi vào lán của Thăn phải mất cả tiếng đồng hồ leo bộ đường rừng. Vốn có kinh nghiệm sống trong rừng, Thăn dựng lán ở trên đồi cao rồi chặt cây cối xung quanh để có thể quan sát tất cả mọi phía. Xung quanh lán, Thăn làm hàng rào chắc chắn, rất khó đột nhập. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Thăn là đối tượng hết sức tinh ranh, liều lĩnh và manh động. Để thực hiện hành vi mua bán ma túy, Thăn bất chấp tất cả, kể cả việc sử dụng súng, mìn tự chế, đao kiếm… để phòng thân, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Như con “cáo già” trong giới buôn hàng trắng, Thăn không bao giờ trực tiếp thực hiện giao dịch ma túy mà thông qua hệ thống “chân rết” là các con nghiện. Các giao dịch mua bán ma túy thường chỉ được thực hiện qua “sóng” ĐTDĐ. Sau khi thống nhất giá cả, chỉ có một số ít đàn em thân tín của Thăn được phép vào khu vực buồng ngủ và nhận hàng qua khe cửa trước khi mang đi giao cho khách. Trước tụ điểm ma túy phức tạp này, lãnh đạo CAH Tương Dương xác lập Chuyên án 1671M để đấu tranh. Các tổ TS giàu kinh nghiệm đánh án tại vùng núi được BCA phân công bí mật bám sát, theo dõi xung quanh lán trại của Thăn để nắm di biến động cũng như phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động tại “boong ke” này. Suốt gần 2 tháng trời bám sát, BCA nhận thấy điểm khó khăn nhất để tiếp cận là việc chiếc lán nằm trên cao, xung quanh trống trải nên rất dễ bị phát hiện. Thứ nữa, chiếc lán luôn có một đối tượng ôm súng đứng cảnh giới mỗi khi có giao dịch “hàng trắng” bên trong. Liều lĩnh tới mức Thăn còn tuyên bố: “Xung quanh lán đã cài sẵn mìn tự chế. Với cả kho vũ khí, tao sẽ tử thủ tới cùng nếu lực lượng CA tiếp cận”.

Đánh giá mức độ nguy hiểm của tụ điểm ma túy này, BCA đã đưa ra rất nhiều phương án bắt giữ đối tượng nhưng tránh không để lực lượng tham gia phá án bị thương vong. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, phương án đột kích tụ điểm ma túy vào ban đêm, thời điểm các đàn em của Thăn vắng mặt đã được phê duyệt. Tối 16-8, núi rừng Tương Dương giăng kín màn mưa. Lệnh xuất quân phá án được BCA đưa ra. Nhận lệnh, ngay trong đêm, một tổ công tác trực chỉ xã Xiêng My. Bất chấp cơn mưa lớn bay rát mặt, lực lượng đánh án vẫn âm thầm bám theo tuyến độc đạo, bùn lầy trơn trợt nằm cheo leo bên vách núi để tiếp cận đồi C5. Sau nhiều giờ hành quân, đến 2 giờ ngày 17-8, lực lượng đánh án đã tiếp cận được lán trại của Lương Văn Thăn. “Án binh bất động” để dõi theo các động tĩnh xung quanh, nhận thấy không có dấu hiệu ngoài giả định, các TS nhanh chóng tiếp cận từng mục tiêu một cách nhẹ nhàng. Theo đó, một tổ TS nhanh chóng ập vào vị trí Thăn đang nằm. Dù đang ngủ, song Lương Văn Thăn vẫn kịp vùng dậy cầm lấy khẩu AK chĩa nòng về phía tiếng động định bóp cò. Tuy nhiên, hành động của Thăn đã quá muộn, đối tượng nhanh chóng bị TS quật ngã, khống chế. Khẩu AK có 9 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng được thu giữ, cài chốt an toàn. Tiến hành khám xét trong lán, lực lượng đánh án thu giữ được 50g heroin, 22 viên MTTH, ngoài khẩu súng AK còn có thêm 5 khẩu súng tự chế, 4 quả mìn tự chế, 5 đao kiếm, 2 bình xịt hơi cay, 5 chiếc ĐTDĐ. Ngay trong đêm, Thăn cùng tang vật vụ án nhanh chóng được đưa về trụ sở CAH Tương Dương để đấu tranh làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Tương Dương, với tang vật chứng không thể chối cãi, Thăn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi ra tù, do không có công ăn việc làm ổn định nên Thăn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục giao du với các đối tượng bên kia biên giới để lấy “hàng” về bán. Đã một lần sa cơ nên hơn ai hết, Thăn tự biết lượng sức mình trước sự tấn công quyết liệt của lực lượng chức năng. Trang bị cả kho “vũ khí nóng”, lập lán trại ở nơi hiểm yếu… Thăn tự tin rằng sẽ không ai đụng được tới mình cho đến lúc bị tra tay vào còng.

Ngày 27-8, Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng CAH Tương Dương cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Văn Thăn về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Hiện chuyên án đang được CAH Tương Dương tiếp tục điều tra mở rộng.

X.S