Phá đường dây ma túy Hải Phòng - Đà Nẵng

Thứ ba, 25/08/2015 11:47

* LỰC LƯỢNG CÔNG AN THU GIỮ HƠN 1KG MA TÚY “ĐÁ”

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-8, đại tá Nguyễn Xuân Cường - Trưởng phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt 2 đối tượng chính và thu giữ hơn 1kg ma túy tổng hợp (MTTH) dạng “đá”. Đây là đường dây ma túy liên tỉnh, hoạt động tinh vi, đối tượng lại cực kỳ manh động khi đã chuẩn bị sẵn hung khí nhằm chống trả lực lượng vây bắt...

Trở lại thời gian đầu tháng 7-2015, qua công tác nắm thông tin, tình hình về các đối tượng đã và đang có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy, lực lượng TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng nhận thấy, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tập trung xác minh, TS xác định đối tượng có tên là Hòa (ở Q. Cẩm Lệ) - đối tượng chính trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ TP Hải Phòng về Đà Nẵng tiêu thụ. Sau thời gian bám đối tượng, các TS nhận thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của Hòa rất tinh vi.

Điểm nổi bật trong hoạt động phạm pháp của Hòa là buôn bán ma túy với số lượng lớn, không trực tiếp bán cho con nghiện mà chỉ giao dịch với các “đại lý” lớn nhằm hạn chế tối đa phạm vi giao dịch, tránh sự phát hiện của cơ quan CA. Bên cạnh đó, mặc dù ở Q. Cẩm Lệ, nhưng các đối tượng trong đường dây này được Hòa chỉ đạo giao dịch với các “đại lý” tại những địa điểm vắng vẻ trên địa bàn Q. Sơn Trà với mục đích là dễ bề cảnh giới, kịp thời phát hiện sự theo dõi của lực lượng chức năng. Mặt khác, đối tượng cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở, phương thức giao dịch, nhận “hàng” từ Hải Phòng về Đà Nẵng thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau.

Lê Quang Hòa.

Sau khi đã nắm rõ được bản chất của vụ việc và đối tượng liên quan, ngày 14-8, Phòng CSĐTTPVMT CATP tiến hành xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá. Đại tá Nguyễn Xuân Cường - Trưởng phòng CSĐTTPVMT CATP được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên án (BCA).

Cũng cần nói thêm, trong thời gian này, toàn lực lượng CAND, trong đó có CATP Đà Nẵng đang tập trung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống, mặc dù bị chi phối bởi nhiều công việc, hoạt động có liên quan nhưng với tinh thần khẩn trương, cương quyết không để tội phạm lộng hành và lập công mừng ngày thành lập ngành, toàn thể CBCS Phòng CSĐTTPVMT đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám sát di biến động, hoạt động của đối tượng. Liên tiếp trong các ngày 19, 20 và 21-8, khi nắm được thông tin đối tượng chuẩn bị nhận một lượng hàng lớn từ TP Hải Phòng chuyển về, toàn bộ CBCS Phòng CSĐTTPVMT vẫn miệt mài lăn lộn trên từng ngả đường, góc phố, chốt chặn từng địa điểm mà đối tượng xuất hiện.

14 giờ ngày 21-8, BCA nhận được thông tin đối tượng đang trên đường đến nhận “quà”, địa điểm là tại Bến xe Trung tâm thành phố. Trước đó, do 3 tổ TS đã được phân công đón lõng tại các địa điểm, khu vực mà đối tượng có thể cắt đường tẩu thoát, khi nhận được thông tin thì lập tức nhập về khu vực bến xe. Tại đây, BCA phát hiện Hòa cùng một đối tượng khác đến nhận “hàng” tại một chiếc xe đường dài vừa cập bến, nhưng do thời cơ chưa chín muồi nên BCA quyết định giăng lưới tại một địa điểm khác thích hợp hơn. Đến 15 giờ cùng ngày, trên đường Nguyễn Lương Bằng (thuộc P.Hòa Hiệp Nam), khi 2 đối tượng đi trên 1 xe máy, chở theo một thùng xốp, lực lượng TS nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ khiến chúng không kịp trở tay.



Tang vật hơn 1kg MTTH dạng “đá” được cất giấu tinh vi.

Tại CQĐT, trước tang chứng, vật chứng không thể chối cãi, đối tượng khai nhận là Lê Quang Hòa (1982, trú tổ 10, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, hiện ở đường Phạm Tứ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ); đối tượng còn lại là D.V.B (1995, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Tang vật thu giữ là hơn 1kg MTTH dạng “đá” được ngụy trang trong thùng xốp 2 đáy, bên trên chứa mắm tôm, ruốc khô; 1 dao bấm, 1 bình xịt hơi cay và một số tang vật có liên quan.

Đại tá Nguyễn Xuân Cường cho biết thêm, việc phá thành công chuyên án ma túy này đã góp phần ngăn chặn một lượng lớn ma túy xâm nhập địa bàn thành phố, hạn chế gieo rắc nỗi ám ảnh cho nhiều gia đình...

Doãn Nguyên Hưng