Phạm nhân trải lòng chuyện “xây” đời

Thứ hai, 25/05/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - 9 năm trước, Nguyễn Chánh Thiện (1982, trú xã Triệu Đông, H. Triệu Phong, Quảng Trị) đang chấp hành bản án 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Trị thì bỏ trốn trong một lần được ra lao động bên ngoài. Vào đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã dịp Tết 2015, Thiện đã bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Trị bắt giữ, đến ngày 21-5-2015, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử Thiện về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Hành vi đã rõ, phiên tòa nhanh chóng khép lại, tuy nhiên câu chuyện bên lề quãng thời gian Thiện trốn trại quả khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sau nhiều năm rời Quảng Trị, giọng nói, ngữ điệu của Thiện đã trọ trẹ miền Nam. Thiện của gần 10 năm trước ngang tàng, bất cần, hư hỏng phải vào tù thì nay chững chạc, điềm tĩnh sẵn sàng đối mặt với án... chồng án. Trước khi kể về gia đình, về những đứa con đang nhớ thương ngày đêm, Thiện trải lòng: “Định 1 hay 2 năm nữa xây xong nhà cho mấy mẹ con thì tôi sẽ quay ra đầu thú, làm sao trốn tránh mãi được”. Nếu chỉ nhìn vào 9 năm qua thì khó tin anh ta là tên tội phạm trốn trại, nhưng trả án là điều Thiện không thể trốn tránh cả đời.

Ngược lại năm 2005, Thiện là một thanh niên có tay nghề thợ xây rất giỏi. Tin con chăm chỉ, cha mẹ làm nông nuôi được con bò, làm được tạ lúa cũng bán sắm sửa chiếc xe máy cho Thiện đi làm. Thế nhưng, đứa con này đã sa ngã vào cá độ bóng đá. Xe máy cũng bán, tiền làm thuê cũng thua sạch sành sanh. Máu đỏ đen chưa hạ, Thiện tham gia với đám bạn xấu trộm cắp xe máy rồi bị bắt giữ. TAND TX Đông Hà (nay là TP Đông Hà) tuyên phạt Thiện 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đám bạn của Thiện cũng “bóc lịch”. Riêng Thiện, chấp hành án tại Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Trị. Quá trình cải tạo, Thiện thực hiện tốt các quy định nên được sắp xếp cho lao động bên ngoài trại giam. Cứ tưởng Thiện đã nhận thức được lỗi lầm của mình, tu chí rèn luyện để sớm trở về. Ai ngờ, cái tuổi 24 vẫn cứ suy nghĩ nông nổi.

Dù cứng rắn, nhưng Thiện vẫn không giấu được xúc động
khi nghĩ về gia đình.

“Vào tháng 5-2006, lúc đó tôi đã chấp hành được 7 tháng, tôi cùng nhiều phạm nhân được dẫn giải vào lao động tại Hải Lăng, cụ thể xây cơ sở Hội Người mù, những ngày đó ăn ở đều tại cơ sở xây dựng. Ra khỏi cánh cửa trại, thấy cuộc sống rộn ràng, tôi lại nghĩ về gia đình nhiều hơn. Tự nhiên, tôi suy nghĩ linh tinh, tủi thân và hờn trách ba mẹ ít lên trại thăm, bỏ mặc, tôi biết họ buồn tôi nhiều nhưng tôi cứ giận mãi. Trằn trọc, nhìn sang thấy mọi người đã ngủ, tôi chợt nghĩ bỏ trốn để không cần ai quan tâm nữa” - Thiện nhớ lại.

Đó là vào đêm 17 rạng sáng 18-5-2006, Thiện lợi dụng trời tối rời ngôi nhà đang xây, ngược ra ga Mỹ Chánh (H. Hải Lăng) để nhảy tàu vào Nam. Không một đồng xu dính túi, Thiện trốn chui nhủi, luồn lách qua từng toa, tránh trót lọt đội kiểm soát vé và vào đến ga Quy Nhơn (Bình Định). Tại đây, Thiện tiếp tục xin xe tải quá giang lên Tây Nguyên. Mỗi xe mỗi chặng, đến ngang Đắc Lắc thấy có công trình cơ quan Nhà nước đang thi công, Thiện xuống xe. Anh ta vào xin làm thợ xây. “Cậu cứ làm thợ tôi xem tay nghề thế nào, không được thì phụ hồ” - ông chủ thầu có vẻ thông cảm và không mảy may nghi ngờ. Sau nhiều ngày quan sát, Thiện chứng tỏ là người lành nghề, làm nhanh, làm đẹp được giữ lại. Cũng do đang chạy trốn nên Thiện kiệm lời, ít va chạm với mọi người, đồng thời cố gắng không vi phạm gì để tránh bị CA phát hiện. Có tiền, Thiện cũng tránh xa trò đỏ đen.

Thấy Thiện có tài và lại chí thú làm ăn, dễ mến, con gái ông chủ thầu mang lòng thương yêu. Thiện phải soạn ra đủ lý do để che thân phận ở quê nhà. Cuối năm 2006, Thiện trở thành con rể của ông chủ thầu. Mặc dù thân phận Thiện khiến người khác không khỏi băn khoăn, nhất là lần lữa chuyện về quê để lấy đủ giấy tờ thực hiện đăng ký kết hôn nhưng anh ta đã lấy sự chăm chỉ, bận rộn để khỏa lấp điều nghi ngại ấy.

Cũng sợ bị CA lần ra, năm 2010, Thiện đưa vợ và 2 con trai vào Bình Dương sinh sống. Vợ làm công nhân còn Thiện chuyển sang thầu xây dựng công trình. Tại đây, vợ chồng Thiện sinh đứa con thứ 3 (2012), cũng là trai. Tích cóp, dành dụm, vợ chồng cũng mua được mảnh đất tại Dĩ An (Bình Dương). Thiện còn đưa em nghề nghiệp không ổn định từ Quảng Trị vào làm với mình. Cũng từ khi nối lại liên lạc với gia đình, mọi người bắt đầu động viên Thiện đầu thú. “Biết quay đầu là bờ nhưng thương vợ con, tôi định dành dụm đủ, cất ngôi nhà xong cho mấy mẹ con, cũng không thể giữ mãi bí mật về thân phận, khổ sở tận cùng” - Thiện nói thêm.

Việc Thiện bỏ trốn đã bị CQĐT CA tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã. Dù nhiều năm không có thông tin nào về đối tượng nhưng CA Quảng Trị vẫn lặng thầm truy tìm dấu vết. Tháng 12-2014, trong đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã, Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Trị đã lần ra Thiện tại Bình Dương. Sau 1 tuần theo dõi, ngày 22-12-2014, các TS đã “gặp” Thiện ngay tại nhà trọ. Vợ Thiện đang làm việc nhận được tin mà như sét đánh ngang tai. Người nhà vợ Thiện ở Đắc Lắc biết chuyện cũng hoang mang, hụt hẫng. Thế nhưng, mọi sự đã rồi, và ai cũng hiểu thời gian qua anh ta cũng đã nỗ lực yêu thương, xây dựng, vun đắp cho gia đình. Vợ Thiện động viên chồng yên tâm trả án. “Tôi có lỗi với cha mẹ, vợ con, với người thân. Cô ấy với mấy đứa nhỏ mới ra thăm quê rồi, đứa thứ 2 cho ra ở với ông bà nội luôn, ông bà thương cháu lắm, cũng lên thăm, gửi quà cho tôi thường xuyên” - Thiện xúc động, khóe mắt ngấn lệ.

Đã sẵn sàng trả án, nhận án mới nên Thiện không muốn người thân từ xa xôi vất vả đến phiên tòa dự khán. Có lẽ có một số chuyện quan trọng trong cuộc đời cứ phải chờ thời gian mới thấm thía, thức tỉnh được, Thiện tha thiết xin HĐXX xem xét khi lượng án để sớm về với gia đình. Tòa tuyên phạt Thiện 18 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”, chấp hành thêm bản án trước còn dở dang, tổng cộng 41 tháng tù. Án chồng án, nặng hơn anh ta nghĩ nhưng dường như phạm nhân này nhẹ nhõm vì trút bỏ được nỗi nặng nề, sợ hãi luôn cất giấu 9 năm qua.

Bảo Hà