Phần thưởng... không ý nghĩa!

Thứ ba, 15/12/2015 08:46

(Cadn.com.vn) - Có thành tích mới được khen thưởng chứ NXD, ít ra phần thưởng đó cũng mang tính chất khích lệ, động viên.

- Thế nhưng phần thưởng không ý nghĩa vì “thành tích... ảo”.

- Ờ nhỉ. Mà sao NXD lại nói vậy?

- Hôm trước, NXD có dự một cuộc họp ở P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và nghe vị chủ tịch phường chỉ đạo về biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn mà ưng cái bụng.

- Ổng nói răng?

- Vị chủ tịch phường nói, tổ dân phố nào tích cực tố giác tội phạm thì được cộng điểm thưởng, tổ nào giấu tình hình, để người dân phản ánh sẽ bị trừ điểm. Điều quan trọng là phải giữ cho cuộc sống của người dân được bình yên chứ không phải vì thành tích mà giấu giếm tình hình thực tế. Để có thành tích như vậy thì có khen thưởng cũng chẳng có ý nghĩa gì...

- Hoan hô! Giá mà nơi nào cũng nhận thức và làm được như vậy thì tình hình ANTT sẽ bình yên lắm.

- Bởi vậy mới nói là nhiều nơi vẫn còn nặng “thành tích... ảo”. Đã có nơi vì sợ ảnh hưởng đến thành tích nên cố giấu, thành ra việc nắm bắt và chuyển tải thông tin đến với người dân của báo chí ngày càng khó khăn... Trong công việc của NXD, những câu trả lời đại loại như: “Không có chi...”,  “Chuyện nhỏ mà...”, “Làm chưa ra...”, “Sợ sếp la...” được nghe thường xuyên.

- Giấu răng được, bây giờ thông tin nhanh lắm, người dân cũng có các phương tiện để phản ánh sự việc như “phây-bút”, hoặc gửi đến các cơ quan báo chí...

- Thì đó, cái khó là họ không được tiếp cận thông tin một cách chính thống nên có thể thông tin đăng tải sẽ không chính xác, sẽ phiến diện, gây hiểu nhầm... Chính vì vậy, NXD mong sao các địa phương khác cũng nên tư duy và làm theo cách của P. Thọ Quang ấy.

N.X.D