Người dân bên bờ sông Cẩm Lệ khổ sở, mòn mỏi chờ giải tỏa để ổn định cuộc sống

Thứ sáu, 14/07/2023 13:42
Vướng quy hoạch “treo” hơn chục năm nay, 81 hộ dân sống tại tổ 89 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng rơi vào cảnh đi không được, ở không xong. Nguyện vọng của người dân là nhanh chóng được giải tỏa, bố trí đất để ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.
Khu vực ven sông nhếch nhác gây mất cảnh quan. Nguyện vọng của người dân là nhanh chóng được giải tỏa, bố trí tái định cư tại chỗ để ổn định cuộc sống.
Tổ 89 lọt thỏm, cách "vài bước chân" là các tuyến đường Văn Tiến Dũng, Võ An Ninh, Đinh Gia Trinh... khang trang, xe cộ đông đúc.

Tổ 89 P. Hòa Xuân là dải đất ven sông Cẩm Lệ rộng chừng 20ha, đoạn từ cầu Cẩm Lệ đến cầu Nguyễn Tri Phương. So với phần còn lại của P. Hòa Xuân đã được chỉnh trang đường sá khang trang, sạch đẹp thì hàng chục hộ dân tổ 89 vẫn sống trong cảnh khó khăn, thường xuyên ngập lụt, đường sá hư hỏng, ô nhiễm môi trường…

Nhà dân tổ 89 thấp hơn so với mặt đường gần 2m, thường xuyên ngập lụt khi có mưa, nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết.

Nhà cửa tại đây đa phần xuống cấp, tường nứt toác nhưng người dân không thể sửa sang. “Chỉ cần đổ xe cát, xe gạch để sửa nhà là lực lượng quy tắc có mặt ngay, không cho xây dựng, sửa chữa”, ông Nguyễn Viết Phu, người dân tổ 89 nói.

Ông Nguyễn Phan Vinh, Tổ trưởng cho biết, khu vực tổ 89, P. Hòa Xuân được quy hoạch từ năm 2009 để làm dự án Khu dự trữ đất ven sông phía bắc khu E - khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ. Đến năm 2010, các hộ dân trong tổ được kiểm đếm, áp giá đền bù nhưng “đứng bánh” cho đến nay. Nhiều lần có ý kiến trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đều không có kết quả.

“Cứ mưa, bão là chính quyền vận động dân di chuyển. Cách vài bước chân nhưng con đường phía trước được thảm nhựa, xe cộ đông đúc, nhà cửa khang trang khiến chúng tôi rất chạnh lòng”, ông Vinh ấm ức nói.

Anh Nguyễn Văn Vinh chỉ vị trí cống thoát nước của khu dân cư đổ dồn về khu vực tổ 89 gây ô nhiễm.
Tường nhà người dân nứt toác nhưng chỉ trám xi măng tạm, thường xuyên thấm dột.

Hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Vinh cũng không kém phần khó khăn do nằm gần con kênh ô nhiễm. Nước từ khu dân cư gần đó đổ dồn xuống con kênh nhưng không thể thoát ra sông mà đọng lại. Trời nắng thì bốc mùi hôi thối, mưa thì nước ngập, lo ngại dịch bệnh sốt xuất huyết. Anh Vinh cũng chỉ về phía căn nhà của mình đã xuống cấp, tường nứt toác, thấm dột nhưng không thể sửa chửa, nâng cấp được vì vướng quy hoạch “treo”.

Ông Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, quy hoạch đã treo hơn 10 năm nhưng chưa giải quyết được nên gây nhiều khó khăn cho người dân. Quận Cẩm Lệ đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng này song vẫn phải chờ thành phố vì liên quan đến quy hoạch. Hiện nay thành phố đang hoàn thành các bước cuối cùng của quy hoạch phân khu. Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, quận sẽ kiến nghị thành phố triển khai ngay.

Nhà cửa xuống cấp, chật hẹp nhưng người dân tổ 89 không thể sửa chửa, cơi nới được.
Một số gia đình đông người, 3-4 thế hệ sống chung trong căn nhà nhưng không thể cơi nới, mở rộng vì vướng quy hoạch.

Liên quan đến quy hoạch phân khu, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị (gọi tắt là Ban Quản lý), đơn vị được UBND thành phố giao tổ chức lập quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, đề xuất ý tưởng đầu tư tại dự án Khu đất dự trữ ven sông phía bắc khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ. Thời gian qua, Ban Quản lý đã có nhiều văn bản gửi các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để lấy ý kiến.

Khu vực ven sông nhếch nhác gây mất cảnh quan. Nguyện vọng của người dân là nhanh chóng được giải tỏa, bố trí tái định cư tại chỗ để ổn định cuộc sống.

Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch khu đất trên theo hướng hình thành khu đô thị/ khu dân cư là có cơ sở và sẽ đảm bảo đủ đất bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân giải tỏa, đồng thời dành một phần lớn diện tích đất bố trí công viên cây xanh; đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong công tác phòng chống lũ trên sông Cẩm Lệ; đảm bảo nguyên tắc hình thành khu đô thị nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc thoát lũ.

M.VINH