Phút sa ngã của tài xế taxi nhận lời vận chuyển ma túy

Thứ hai, 11/10/2021 07:24

Được đề nghị vào Nghệ An vận chuyển ma túy ra Quảng Ninh với khoản tiền công 10 triệu đồng, Trần Văn Cường lập tức đồng ý và khăn gói lên đường. Tuy nhiên, “chuyến đi định mệnh” ấy đã dẫn Cường vào con đường tù tội. Ngày hầu tòa, Cường lĩnh án tử hình về tội danh “Vận chuyển ma túy trái phép”.

Bị cáo Trần Văn Cường tại tòa.

Trần Văn Cường (1991, trú xã Tân Việt, TX Đông Triều, Quảng Ninh) từng là sinh viên của một trường Cao đẳng nghề mỏ. Sau khi tốt nghiệp, Cường không dám theo nghề vì sợ rủi ro tai nạn. Cường quyết định học lái xe để làm nghề kiếm cơm. Sau khi lập gia đình, vợ chồng Cường vay ngân hàng mua một chiếc ô-tô chạy taxi. Cuộc sống gia đình tuy vất vả vì nuôi 2 đứa con nhỏ (5 tuổi và 2 tuổi) và trả món nợ ngân hàng nhưng hai vợ chồng vẫn sống với nhau hòa thuận, tử tế. Cuộc sống vẫn êm ả trôi cho đến ngày Cường nhận lời vận chuyển ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20-1-2021, Trần Văn Cường nhận được điện thoại của Tùng (người quen nhưng không rõ lai lịch) gọi điện thuê vào Nghệ An nhận ma túy đưa ra Quảng Ninh. Tùng hứa sẽ trả công 10 triệu đồng nên Cường liền gật đầu. Sau khi đến gặp Tùng, nhận trước 3 triệu đồng làm lộ phí rồi lái ô-tô vào Nghệ An.

Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, Cường nhận được điện thoại của một người đàn ông hẹn đến khu vực cầu Hiếu (TX Thái Hòa) nhận ma túy. Tờ mờ sáng, Cường đến điểm hẹn thì người này cho biết ma túy được giấu giữa 2 chân cột điện sát taluy âm phía đầu cầu Hiếu. Cường đi bộ xuống phía dưới cầu thì thấy 1 bì xác rắn chứa ma túy nên cầm đi lên xe để về. Ngay lúc này, tổ công tác Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Cường đang cầm nhiều loại ma túy với tổng khối lượng hơn 1,4 kg

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Trần Văn Cường về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngày xét xử, vợ Cường và vài người thân bắt xe khách từ Quảng Ninh vào Nghệ An tham dự. Người vợ mới 25 tuổi nhưng gương mặt có vẻ già hơn so với tuổi nhiều. Đây là lần đầu tiên chị được gặp chồng sau hơn 8 tháng xa cách. Từ khi nghe tin, chồng bị bắt với khối lượng ma túy lớn, chị đã phần nào đoán được mức án mà chồng sắp phải lĩnh. Dù vậy, chị không hề nghĩ, mức án mà chồng mình sắp đối diện là mức án cao nhất.

Người vợ lặng lẽ khóc, ngồi nhìn chồng từ xa. 

Chị L. (vợ bị cáo) kể, trong thời gian đi làm thuê, hai người quen biết nhau và quyết định về chung một nhà. Để thuận tiện cho công việc, vợ chồng Cường quyết định sống tạm bên nhà vợ. Sau thời gian lái xe thuê, vợ chồng Cường bàn bạc, vay vốn ngân hàng mua chiếc ô-tô để chạy taxi. “Hàng ngày, em đi làm công nhân còn anh ấy lái xe taxi. Do đặc thù công việc nên tối đến vợ chồng mới gặp nhau. Khó khăn nhưng vợ chồng em luôn động viên nhau cùng cố gắng. Hơn 1 năm sau khi mua xe, cuộc sống dần ổn định thì em nghe tin anh ấy bị bắt tại Nghệ An vì liên quan đến ma túy. Lúc đó em sốc lắm. Từ ngày anh ấy bị bắt, 3 mẹ con em chỉ biết nương tựa nhau để sống. Hai đứa nhỏ cứ hỏi bố liên tục. Sợ con buồn, em đành nói dối bố đang đi làm xa nhưng đứa đầu đã hiểu chuyện nên rất nhiều lần vặn hỏi. Em cũng không biết giấu con đến khi nào nữa”, chị L. chia sẻ.

Trước bục khai báo, ban đầu Trần Văn Cường khai nhận không biết số “hàng” mình được thuê vào Nghệ An nhận là ma túy. “Bị cáo khai không biết đó là ma túy nhưng phải hiểu tại sao người ta lại thuê đến 10 triệu đồng. Với số tiền lớn như vậy, chắc bị cáo không nghĩ là hàng hóa đơn thuần?”, một vị hội thẩm hỏi. Lúc này Cường im lặng. Sau đó, Trần Văn Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo khai nhận cũng vì hám lợi mà làm liều. “Bị cáo cảm thấy rất hối hận về việc làm của mình. Kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo con đường sống để trở về với vợ con”, bị cáo Cường trình bày.

HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã vận chuyển với số lượng ma túy lớn. Do đó, tòa tuyên phạt Trần Văn Cường tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đối với người đàn ông tên Tùng do Cường không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra, làm rõ.

Nghe chồng bị tuyên án tử hình, người vợ trẻ ngồi chết lặng giữa phòng xử. Chị chỉ biết lóng ngóng nhìn theo chồng nhưng chẳng kịp nói lời từ biệt. Nước mắt chị lặng lẽ rơi, tương lai hai đứa con của chị sẽ mù mịt, chị không dám nghĩ đến.

DƯƠNG HÓA