Quà xuân sớm trên thượng nguồn Bến Hải

Thứ bảy, 18/12/2021 18:00

Vừa hoàn thành chuyến thiện nguyện thấm đẫm nghĩa tình, trao 500 suất quà đến đồng bào vùng cao H.Nam Trà My (Quảng Nam), sáng sớm ngày 17-12-2021, đoàn công tác Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng cùng với lãnh đạo, nhân viên Cty CP Tư Vinh (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lại hối hả lên đường, tiếp nối hành trình chia sẻ yêu thương với đồng bào miền Trung. Nơi đoàn thiện nguyện hướng đến là 3 xã miền tây H.Vĩnh Linh (Quảng Trị), gồm Vĩnh Khê, Vĩnh Hà và Vĩnh Ô, đầu nguồn sông Bến Hải. Vượt chặng đường gần 300km, mang niềm vui được chia sẻ khó khăn với đồng bào, cùng với sự đón đợi tha thiết đã khiến mưa lạnh mùa đông, thời tiết khắc nghiệt vùng núi ở Quảng Trị cũng trở nên ấm áp. 

 Trung tá Nguyễn Quang Sang và Giám đốc Công ty CP Tư Vinh Lê Công Vinh trao quà đến đồng bào xã Vĩnh Khê.

Từ Đà Nẵng vượt 210km, đoàn ra đến TP Đông Hà, trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị đã trưa. Chặng đường đến với các xã vẫn còn ngót nghét 80km nữa. Anh Lê Công Vinh, Giám đốc Cty CP Tư Vinh cho biết đã nhiều lần đồng hành với Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng ra Quảng Trị trao quà từ thiện nhưng đây là lần đầu anh đến đầu nguồn sông Bến Hải, lên ngược phía tây H.Vĩnh Linh. “Mỗi lần qua cầu Hiền Lương, nhìn dòng sông Bến Hải, tôi vẫn hay hình dung về nơi đầu nguồn con sông huyền thoại đó. Mảnh đất ấy, con người trên ấy vốn dĩ đã rất kiên cường, thủy chung, bây giờ mới có dịp đến…”, anh Vinh chia sẻ trong niềm khấp khởi chờ đợi. Từ ô cửa xe hướng ra bên ngoài, trên con đường Hồ Chí Minh nhánh đông, đoạn Cam Lộ - Quảng Bình, miền Tây Vĩnh Linh đang gần lại. Các xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô có đến 90% dân số là đồng bào Vân Kiều, là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, KT – XH, QP- AN, đối ngoại và môi trường sinh thái. Vào tháng 11-2021 vừa qua, UBND H.Vĩnh Linh cũng đã ban hành đề án phát triển KT – XH để đạt chuẩn nông thôn mới của 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê giai đoạn 2021 – 2025. Dù vậy, đây hiện vẫn là những địa bàn khó khăn thực sự, thu nhập bình quân đầu người thấp. Nếu như xã Vĩnh Khê nằm trên mạch đường Hồ Chí Minh, giáp ra tận Quảng Bình thì hướng lên hai xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô rẽ vào tỉnh lộ 571, sẽ là thách thức với tài xế chưa từng đến đây khi đường hẹp, nhiều khúc cua cùi chỏ, dốc. Tuy nhiên, Cty CP Tư Vinh hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, dịch vụ, nhân viên lái xe kinh nghiệm nên rất hào hứng. 

Đoàn thiện nguyện còn tặng quà, sẻ chia với CBCS CAX của 3 xã khó khăn Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê. 

Chuyến đi này đoàn trao quà cho tất cả hộ nghèo và hộ cận nghèo của 3 xã, tổng 500 suất, trị giá gần 350 triệu đồng. Quà gồm gạo, mền và nhiều mặt hàng thiết yếu. Nhân dịp, đoàn cũng sẻ chia, động viên với CBCS CAX của 3 địa bàn trên, với mong muốn CBCS vượt qua khó khăn, đảm bảo ANTT, chung tay cùng chính quyền từng bước nâng cao đời sống cho bà con. Bằng tất cả sự thấu hiểu, đoàn chọn Vĩnh Ô là điểm đến đầu tiên dù đây là nơi xa nhất. “Biết bà con nhiều bản ở xa lắm, đi lại đường khó nên ưu tiên trao Vĩnh Ô trước để bà con còn kịp trở về bản trước khi tối muộn”, Trung tá Nguyễn Quang Sang, lãnh đạo phụ trách Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng chia sẻ đầy thấu hiểu. Đường gập ghềnh, uốn quanh con sông Bến Hải đang dẫn lối thương yêu đang tìm đến nơi đây, và điều đó càng trở nên ý nghĩa hơn khi gặp được đồng bào. 

Trung tá Nguyễn Quang Sang và Giám đốc Công ty CP Tư Vinh Lê Công Vinh ân cần trao quà cho bà con Vĩnh Hà. 

Lãnh đạo xã Vĩnh Ô cùng bà con dân bản hồ hởi đón đoàn. Thông báo tình hình, anh Hồ Văn Phê, Chủ tịch MTTQVN xã cho biết Vĩnh Ô có chưa tới 380 hộ nhưng  đến 132 hộ nghèo và 136 hộ cận nghèo. Xã ở đầu nguồn sông Bến Hải này cũng chịu thiệt hại nặng nề trong bão lũ năm 2020, cùng với dịch bệnh Covid-19 đã khiến đời sống bà con thêm phần khó khăn, nhất là đường sá đi lại, hoạt động sản xuất. “Cảm ơn Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng và nhà tài trợ Cty CP Tư Vinh đã dành sự quan tâm đến bà con, đồng bào còn khó khăn nơi đây. Sự san sẻ càng ý nghĩa hơn khi năm hết, xuân về”, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Tặng cũng bày tỏ cảm xúc. Không khí tại buổi trao quà càng trở nên nhộn nhịp khi bà con các bản xa đều đã về tới. Đón nhận túi quà gồm những mặt hàng thiết yếu gồm gạo, áo quần, dầu ăn, cá khô… chị Hồ Thị Un (thôn Mít) không giấu được niềm vui sau khi đi bộ gần 3 giờ đồng hồ từ bản đến điểm trao. “Khi nghe cán bộ xã thông báo có quà từ Đà Nẵng, bà con bất ngờ lắm. Dịch dã vẫn cố gắng chia sẻ với bà con ri thật quý”, chị Un nói thêm. Còn già Hồ Thị Hồng (70 tuổi, thôn Thúc), hộ nghèo, nuôi thêm 3 đứa cháu mồ côi đã vô cùng phấn khởi khi quà tặng có cả đồ dành cho con trẻ. “Vui lắm, mừng lắm”, già Hồng xúc động. Ngay đầu giờ chiều, hàng trăm phần quà đã kịp trao đến bà con khó khăn xã Vĩnh Ô, đoàn lại gấp rút trở xuống xã Vĩnh Hà vì không muốn bà con phải đợi lâu. Cũng như xã Vĩnh Ô, xã Vĩnh Hà đang trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Đã có nhiều hộ dân vươn lên trong phát triển kinh tế nhưng hiện xã vẫn còn 96 hộ nghèo, 32 hộ cận nghèo. Chủ tịch MTTQVN xã Vĩnh Hà Mai Văn Cường cho biết toàn xã có hơn 460 hộ, dân cư sống thưa thớt, rải rác. Thu nhập bình quân đầu người ở đây còn thấp, thiên tai dịch bệnh phức tạp; dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi cũng còn xảy ra ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Vì thế, nhiều hoàn cảnh rất cần được chia sẻ. “Ấm lòng lắm, cảm ơn các anh chị đã từ xa xôi về với bà con”, chị Hồ Thị Khách (thôn Khe Hó Trù) bày tỏ. Trước khi về với đồng bào xã Vĩnh Khê, Trung tá Nguyễn Quang Sang cùng đoàn chúc bà con nhân dân Vĩnh Hà nỗ lực để sớm về đích nông thôn mới, khởi sắc nhiều mặt thời gian tới. 

Người dân xã Vĩnh Ô gùi nặng quà trở về bản.

Chuyến đi cũng đã về tới điểm cuối. Lãnh đạo xã Vĩnh Khê cùng CBCS CAX và bà con đã đợi sẵn. Chiều muộn, mưa vẫn không ngớt nhưng ai nấy vẫn cảm thấy rất ấm áp trong niềm vui sẻ chia và đón nhận. Giám đốc Vinh cùng đoàn thiện nguyện một lần nữa được sống trong sự thắm thiết tình cảm, mộc mạc của đồng bào và hiểu thêm về đời sống bà con Vân Kiều ở miền tây Vĩnh Linh. Phần quà sau cùng đã trao hết, khép lại hành trình chia sẻ yêu thương tại Quảng Trị nhưng ân tình dường càng thắm thiết, xúc động biết bao.

BẢO HÀ – VĂN THI