Quận chúa Ngọc Diệp (3)
Xem lại kỳ trước:
Kỳ 2: Đà Lạt lạnh giá -
* Kỳ 3: Đầu độc sĩ quan Đắc Tô-Tân Cảnh
(Cadn.com.vn) - Đắc Tô - Tân Cảnh là một trung tâm phòng ngự cố thủ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Trung Việt
![]() |
Cuối năm 1969, khi Mỹ đổ quân vào Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào) với âm mưu dùng chiến thuật này để gây hấn với Hà Nội, Ngọc Diệp đã tình nguyện đi chiến đấu trong trung đội cảm tử gồm 49 người tại Hạ Lào.
Nguyễn Văn Thiệu đôn quân từ Bình Định sang Hạ Lào, Mỹ cũng cho tăng cường quân từ An Khê lên. Đội cảm tử phải tổ chức đánh du kích.
Trong các trận đánh ở chiến trường nước bạn, đội cảm tử đã bắt giữ một số sĩ quan chính quyền cũ. Ngoại trừ một số tên ngoan cố, hầu hết những sĩ quan bị bắt này xin khoan hồng để được đoàn tụ với gia đình nên đội cảm tử muốn nhờ họ dẫn đường đánh Tân Cảnh.
Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Khu ủy Khu 5, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên và Tỉnh ủy Kon Tum đã quyết định mở chiến dịch mùa hè năm 1972 nhằm tiêu diệt sinh lực đối phương và giải phóng vùng Đắc Tô - Tân Cảnh. Theo lời kể của bà Đặng Hoàng Ánh (tức Ngọc Diệp), kết hợp với chủ lực Liên khu 5, trung đội cảm tử thành lập một tiểu đội biệt động, hóa trang cùng 10 sĩ quan thuộc chính quyền cũ bất ngờ từ Lào trở về nước và tìm cách đầu độc các sĩ quan trong căn cứ Đắc Tô - Tân Cảnh.
Đội cảm tử đã cải trang thành một nhóm nhạc, giấu súng vào ống quần, tiến vào căn cứ Đắc Tô. 4 thành viên nữ trong đội phải giả lả cười nói xởi lởi với binh lính để mời chúng dùng rượu và thịt bò. Cả 10 chai rượu Whisky, mỗi chai trước đó đã được khoan khéo léo để rút ra 10cc rượu, bơm thuốc mê Dolergan và Valium vào. Sĩ quan từ dưới hầm bò lên rất đông. Chúng chuốc rượu nhau, nghe đàn hát và dần dần ngấm thuốc mê.
Ở dưới hầm vẫn còn có rất nhiều binh lính. Thấy rượu và thịt đã gần cạn, trong lúc nguy cấp, đội cảm tử đã phải lấy máy truyền tin gọi ra bên ngoài theo mật mã rằng đoàn H12 đang nguy biến, H12 xin tiếp cứu vì bị mắc kẹt trong hầm, xin cho dội pháo vào và chừa phía lộ 14 để cả đội rút lui. Khi Ngọc Diệp rút được ra phía bên ngoài thì thấy chủ lực quân do Tướng Hoàng Minh Thảo chỉ huy kéo vào. Đó là đêm 21, rạng sáng 22-4-1972. Nếu không có quân chủ lực đến tiếp ứng thì có lẽ cả đội đã mắc kẹt và hy sinh tại Tân Cảnh.
Bà Đặng Hoàng Ánh (thứ ba, từ phải sang) là đại biểu duy nhất của tỉnh Lâm Đồng tham dự cuộc gặp mặt tôn vinh các nhân chứng lịch sử 40 năm

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân – Xuân 1968 tại Hà Nội, tháng 2-2008.
Chiều 21 và các ngày 22, 23-4, các cụm pháo binh chiến dịch của ta tập trung nã pháo vào căn cứ Đắc Tô - Tân Cảnh. Sau hơn 5 giờ chiến đấu vô cùng ác liệt, đúng 11 giờ ngày 24-4-1972, ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Tân Cảnh, lá cờ giải phóng tung bay trên trung tâm chỉ huy của căn cứ này. Cùng với sự phối hợp nổi dậy của đồng bào, chiến dịch Đắc Tô - Tân Cảnh toàn thắng, H. Đắc Tô hoàn toàn được giải phóng, mở ra vùng giải phóng liên hoàn ở phía Bắc Tây Nguyên.
Chiến thắng Đắc Tô-Tân Cảnh năm 1972 đã ghi một mốc son quan trọng trong chiến thắng mùa xuân năm 1975. Từ đó, đội quân cảm tử kết hợp với bộ đội chủ lực đánh vào TX Kon Tum, đánh đến đâu giành thắng lợi đến đó. Sau mỗi trận, đội cảm tử rút lui ngay, giao lại số binh lính đầu hàng cho Tỉnh đội Kon Tum và Liên khu 5.
![]() |
|
Bà Đặng Hoàng Ánh trong ngày nhận Kỷ niệm chương |
Đầu tháng 5-1972, đội cảm tử chỉ còn lại 33 đồng chí, 3 người chết do sốt rét, 6 người hy sinh, một số khác được gửi lại Pleiku để chữa trị bệnh sốt rét. Cả đội tìm đường cắt rừng về khu 6 với 28 đồng chí, gặp lại đồng đội và người thân mừng mừng tủi tủi vì ai cũng nghĩ các thành viên trong đội đều hy sinh cả rồi.
Là một người tài sắc nên Ngọc Diệp được nhiều người đàn ông yêu mến, trong đó có C16 - người suốt đời vẫn còn khiến bà Đặng Hoàng Ánh dằn vặt và thương nhớ không nguôi.
Tú Phương
* Kỳ tới: "Quan đầu tỉnh" hào hoa, lịch lãm - Quận chúa Ngọc Diệp (4)


