Quản không được thì... thả!

Thứ ba, 08/05/2018 11:05

- Hai Quảng Nam nói như vậy thì vô trách nhiệm quá!

Bãi giữ xe bên cạnh một trường THPT tại Thăng Bình.

- Vậy mà thực tế vẫn diễn ra hằng ngày nhưng có ai bị quy trách nhiệm đâu?

- Hai đang nói về chuyện gì?

- Chuyện học sinh cấp THPT vô tư đi xe máy đến trường. Thậm chí có em còn chở 3, chở 4 mà không chịu sự quản lý nào.

- Có lẽ Hai chỉ thấy mấy trường hợp cá biệt chứ làm gì đến nỗi vậy?

- Nếu chỉ vài trường hợp thì Hai không nói làm gì, đằng này gần ngay một trường cấp 3 tại H. Thăng Bình có một bãi giữ xe chỉ toàn xe máy của học sinh trong trường. Trường này nằm ngay cạnh QL1A nên khi tan trường, số lượng học sinh đi xe máy đổ ra đường rất đông khiến tình hình giao thông hỗn loạn. Bãi giữ xe lớn này hằng ngày giữ đến cả trăm chiếc xe máy thì không thể nói là nhà trường không biết được.

- Nếu thế thì nhà trường buông lỏng quản lý quá. Theo NXD biết thì việc học sinh cấp 3 đi xe máy đến trường không phải là mới. Về vấn đề này các trường triển khai quản lý khi giao cho giáo viên thường xuyên kiểm tra bất chợt xung quanh những điểm trông xe cạnh trường. Nếu phát hiện có học sinh đi xe trên 50 phân khối, giáo viên sẽ gọi điện báo với phụ huynh. Tuy nhiên, các trường không thể quản lý hết, bởi nhà trường không kiểm tra thường xuyên và không có biện pháp xử lý mạnh tay nên nhiều học sinh vẫn đi xe máy.

- Biện pháp này chỉ như muối bỏ biển bởi vì hiện nay đa phần phụ huynh đều xem việc giao xe máy cho con đến trường là chuyện bình thường. Vấn đề này cần phải có sự vào cuộc từ ba phía: nhà trường, gia đình và cơ quan pháp luật thì mới có hiệu quả.

- Đúng là không thể "đổ" hết trách nhiệm cho nhà trường trong chuyện này được Hai ạ. NXD cho rằng, trước thực trạng đáng quan ngại này, đã đến lúc các bên có liên quan cần phải vào cuộc như Hai nói là "gia đình-nhà trường và cơ quan pháp luật". Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề phải là gia đình, bởi các bậc phụ huynh phải hiểu rằng, nếu cứ tình trạng thế này, hậu quả sẽ khôn lường.

N.X.D