Quảng cáo hàng trộm để bán... giá cao!

Thứ năm, 02/06/2016 10:54

(Cadn.com.vn) - 9 giờ 10 ngày 31-5, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sa (P. Hòa Hải) phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS N1-579.97 đang mời người đi đường mua máy khoan tường và máy cắt với những biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, 2 thanh niên không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ của 6 máy khoan và 5 máy cắt nên được đưa về trụ sở CA làm việc. Tại cơ quan CA, 2 thanh niên khai tên Trần Cao Trung (1974), Đặng Tây Viễn Chinh (1972, đều trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) và thừa nhận hành vi lừa đảo nhiều người dân mua các loại máy khoan, máy cắt dỏm, kém chất lượng với giá cao. “Chiêu” lừa của 2 đối tượng cũng thuộc diện kỳ cục “xưa nay hiếm”.

Tháng 4-2016, Trung - Chinh bắt xe đò ra Đà Nẵng hành nghề... bán máy cắt, máy khoan kém chất lượng với giá cao. Sau khi đã ổn định nơi ăn chốn ở, Trung điện thoại cho người phụ nữ tên Hoan (trú TPHCM) đặt mua 50 máy khoan và 50 máy cắt kém chất lượng, không rõ nguồn gốc với giá mỗi cái hơn 100 ngàn đồng. Sau đó, bà Hoan gửi hàng từ TPHCM ra Đà Nẵng cho Trung qua đường xe khách. Nhận hàng, Trung - Chinh mang về nhà trọ. Để có thể bán những sản phẩm này với giá cao, Trung - Chinh biến nó từ mới thành cũ, giống như đã qua sử dụng.

Tiếp đến, cả hai lấy các nhãn, tem, logo của các thương hiệu có uy tín và chất lượng dán lên thân máy. Sau khi đã biến sản phẩm từ mới thành cũ, sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc thành sản phẩm “tốt” của các thương hiệu uy tín, Trung - Chinh mặc đồ công nhân đã bạc màu rồi bắt đầu hành trình lang thang các tuyến phố Đà Nẵng tìm người gạ bán. Để tạo niềm tin cho người dân, mỗi điểm “dừng chân”, Trung - Chinh đều giới thiệu mình là công nhân tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố và trong lúc làm việc đã “trộm” được các máy này. Tất cả số máy này đều là hàng của các hãng uy tín, có chất lượng tốt nhưng do đã qua sử dụng nên chỉ bán rẻ kiếm tiền “làm vài ve” cho mát, giá từ 400 - 600 ngàn đồng.

Chính từ cách giới thiệu “độc” như thế, chỉ trong thời gian ngắn, Trung - Chinh đã tiêu thụ được 6 máy khoan và 6 máy cắt. Cụ thể, cuối tháng 4-2016, trong lúc anh Trần Quốc Hiệp (1992, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy trên tuyến đường Trường Sa (P. Hòa Hải) thì Trung - Chinh điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS N1-579.97 áp sát rồi ép vào lề đường. Sau những câu chào hỏi, Trung - Chinh mở cốp xe lấy ra 1 máy cắt và 1 máy khoan, giới thiệu: “Tụi anh làm ở công trình gần đây. Trong lúc làm việc tụi anh có lấy trộm của công trình được 1 máy cắt, 1 máy khoan thuộc hàng hiệu. Nếu em có nhu cầu thì tụi anh chia lại với giá rẻ”. Sau quá trình thỏa thuận, Trung - Chinh đồng ý bán cho anh Hiệp 2 chiếc máy với giá 600 ngàn đồng. Khi anh Hiệp mang 2 chiếc máy về nhà thử thì mới hay là hàng kém chất lượng, không thể sử dụng được…

Trần Cao Trung và Đặng Tây Viễn Chinh.

Về phía Trung - Chinh, sau khi thấy đã kiếm được số tiền kha khá tại Đà Nẵng, cả hai ngược vào TP Quy Nhơn (Bình Định) tiếp tục “hành nghề”. Tại đây, Trung - Chinh cũng lừa bán cho người đi đường 6 máy khoan và 5 máy cắt. Đến ngày 27-5, Trung - Chinh quay ra TP Đà Nẵng để “mưu sinh”. Lần này, Trung - Chinh cũng đã lừa bán được 3 máy khoan và 3 máy cắt dỏm, kém chất lượng với giá cao. Sáng 31-5, trong lúc Trung - Chinh mang 6 máy khoan và 5 máy cắt đến đường Trường Sa (P. Hòa Hải) “chào hàng” thì “chộ” lực lượng CAP Hòa Hải.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan CA điều tra làm rõ. Vậy những ai từng là bị hại của Trung - Chinh, xin liên hệ CAP Hòa Hải (điện thoại 0511.3847441) để cung cấp thêm thông tin, giúp cơ quan CA hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật.

T.Dũng