Rockstorm 2013 đến Đà Nẵng: “Cháy cho khát vọng”
(Cadn.com.vn) - Không nằm ngoài dự đoán, “cơn bão” Rockstorm 2013 dừng chân tại Đà Nẵng đêm 14-12 đã thật sự “bùng nổ” trên sân vận động Quân khu 5 bởi sự cống hiến hết mình của 6 ban nhạc: Oringchains, 18+ band, KOP, Bức Tường, Ngũ Cung, Microwave cùng với gần 12 ngàn khán giả là các bạn học sinh, sinh viên đến sân cổ vũ cuồng nhiệt...
Nhiệt độ bên ngoài se lạnh. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Không khí dần dần được hâm nóng, ấm lên và rực lửa khi chương trình bắt đầu lúc 18 giờ 30 bởi sự xuất hiện của ban nhạc Oringchains sôi động. Oringchains với phong cách âm nhạc Modern rock, Alternative và Electric, mở màn show diễn đã chứng tỏ được sức lan tỏa của mình bằng 5 ca khúc Khoảng không, Tan, Mặt trời, Wait, Furious. Tiếp sức Oringchains là band nhạc trẻ 18+ của Hà Nội đang được khán giả trẻ chờ đợi đã cống hiến cho các rockfan Đà Nẵng các ca khúc: Ước, Bạo động, Anh muốn, và đặc biệt nhất là sáng tác mới Hà Nội 24/8.
Thêm một ban nhạc của Hà Nội nữa là KOP tiếp nối sự cuồng nhiệt và máu lửa với sự góp mặt của Thái Châu đã lôi cuốn hàng ngàn khán giả bay bổng theo một loạt ca khúc: Nhắm mắt, Totem sói, Khoảng không bỏ lại, Em về giữa mênh mông đất trời, Chỉ còn tiếng thở dài theo thể loại alternative/modern rock dễ đi vào lòng người. Thủ lĩnh Trần Lập cùng ban nhạc Bức Tường khá quen thuộc với khán giả Đà Nẵng đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt bởi hàng ngàn cánh tay tạo thành làn sóng như kéo dài không dứt.
Đáp lại sự hâm mộ của các bạn trẻ, Bức Tường đã thể hiện xuất sắc 5 ca khúc: Rock xuyên màn đêm, Nam châm, Ngày khác, Tâm hồn của đá và bản mix Mắt đen cùng Bông hồng thủy tinh. Ban nhạc Ngũ Cung nổi bật nhất trong số các rockband phía Bắc đã mang đến cho người thưởng ngoạn một màu sắc mới qua các ca khúc Tấm khăn khô ướt, Ái Hoa, Cao nguyên đá, Linh tinh tình phộc và màn kết Gió bấc đã lay động hàng ngàn con tim khán giả dâng tràn cảm xúc của lòng tự hào dân tộc. Ban nhạc Microwave hoàn hảo trong các ca khúc Lối thoát, Bão đêm, Say, Chỉ là giấc mơ, Tìm lại, “Lò vi sóng”.
![]() |
Các ban nhạc cống hiến hết mình trên sân khấu. |
Các ban nhạc đã liên tiếp “đốt cháy” không gian và tiếp lửa cho các rockfan bằng các giai điệu mạnh mẽ cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng trên sân khấu nóng bỏng... thể hiện thành công chủ đề đêm diễn là “Cháy cho khát vọng”, thổi bùng ngọn lửa đam mê rock của các bạn trẻ. Các ca khúc chuyển tải thông điệp gửi đến tuổi trẻ những ước mơ hoài bão tốt đẹp: không có dự định nào quá xa tầm tay; tương lai là do chính mình tạo ra bằng đam mê, sự quyết tâm, sự sáng tạo và biết sẻ chia cảm xúc. Đây là mùa thứ 6 Rockstorm đi qua Đà Nẵng, vẫn cuốn hút được hàng ngàn khán giả nhờ chất lượng nghệ thuật được nâng cao qua mỗi năm.
Tại Đà Nẵng, BTC đã bán ra 8.950 vé online và 3.000 vé tặng cho các rockfan hòa mạng gói cước MobiFone Rockstorm. Tổng số tiền thu được từ phát hành vé là 268 triệu đồng được BTC trao tặng ngay tại đêm diễn cho các đại diện Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam và Quỹ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Thành Đoàn Đà Nẵng. Trước khi đến Đà Nẵng, Rockstorm đã mở màn tại Hải Phòng (30-11) và trao số tiền từ thiện lên đến 193 triệu đồng. Chương trình tiếp tục đổ bộ đến Huế (7-12) và trao số tiền ủng hộ các quỹ từ thiện 272 triệu đồng. Rời Đà Nẵng, Rockstorm sẽ thực hiện các liveshow vào mỗi tối thứ Bảy của các tuần kế tiếp lần lượt tại Biên Hòa (21-12), TPHCM (28-12), Cần Thơ (4-1-2014) và kết thúc tại Hà Nội (11-1-2014).
![]() |
BTC trao tặng số tiền phát hành vé đến đại diện các quỹ từ thiện. |
Rockstorm là một rock-tour lớn tại Việt Nam được MobiFone khởi xướng và tổ chức hàng năm kể từ năm 2007 đến nay với mục đích mang đến cho giới trẻ cảm hứng và tinh thần sống vươn đến những khát vọng tốt đẹp, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn góp phần vào việc phát triển cộng đồng, đồng thời tạo cơ hội để mọi người cùng đóng góp vào việc thắp lên nụ cười cho những em nhỏ bị tật sứt môi hở hàm ếch, mang lại niềm hy vọng cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương mà Rockstorm đi qua.
Ngô Bảy