Rối trí vì bất ngờ trộm được ô-tô

Thứ tư, 27/04/2016 10:09

(Cadn.com.vn) - Năm 2015, Nguyễn Văn Bắc (1990) trở về quê tại xã Cam An (H. Cam Lộ, Quảng Trị) sau mấy năm ở miền Nam. Cha mẹ mất do bom nổ từ khi Bắc mới 2 tuổi, không nhà cửa, cũng chưa nghề nghiệp, Bắc lang bạt, trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài. Trước khi gây án trộm ô-tô khiến cả tỉnh Quảng Trị chấn động, Bắc đã 2 lần "đá xế" trót lọt trên địa bàn H. Cam Lộ.

Ngày 26-4, TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm về hành vi trộm cắp tài sản của Bắc. Thẩm phán Võ Ngọc Mậu - Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh đến lỗi vô ý của các bị hại trong quản lý tài sản, phương tiện, gián tiếp cho kẻ gian thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, đêm 21-6-2015, Bắc lang thang tìm nhà ai sơ hở để "kiếm chác" thì phát hiện garage nhà anh Lê Hữu Tùng (trú xã Cam An) có chiếc Air Blade BKS 74G1-00.776 còn nguyên chìa khóa điện trên xe. Bắc nhẹ nhàng vào dắt xe ra rồi nổ máy chạy thẳng lên xã Cam Nghĩa (H. Cam Lộ) để khỏi bại lộ.

Kiểm tra trong cốp xe có đầy đủ giấy tờ, chừng 10 ngày sau, Bắc đưa xe xuống tiệm cầm đồ ở đường Mạc Đĩnh Chi, TP Đông Hà để cầm cố. "Anh ta bảo với tôi rằng đây là xe của anh trai, đang có con ốm nặng phải đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế nên cần tiền gấp, giấy tờ xe đều đủ cả" - anh Ngoãn, chủ tiệm cầm đồ tường trình. Chủ tiệm viết giấy biên nhận cầm cố, đưa cho Bắc 16 triệu đồng, đồng thời đưa thêm cho Bắc chiếc xe Dream cũ (do người khác cầm nhưng hết hạn không chuộc) để tiện đi lại.

Tiêu xài hết số tiền này, đến trưa 27-9-2015, Bắc lại trở về xã Cam An và phát hiện nhà chị Nhạn (thôn Kim Đâu) có chiếc Air Blade BKS 74G1-06.475 để ở sân còn nguyên chìa khóa điện. Nảy sinh ý định chiếm đoạt nhưng nhận thấy nhà chị Nhạn có hàng rào bao quanh, dễ bị phát hiện nên Bắc canh me chờ thời điểm thích hợp. Cả chiều hôm đó chị Nhạn không đi đâu xa nên chiếc xe máy vẫn nguyên ở sân. Chập choạng tối, Bắc leo hàng rào vào nhà và dắt trộm chiếc xe, sau đó mang vào TP Đông Hà nhờ một người mới quen đưa xe đi cầm. Người này đưa về cho Bắc 4,5 triệu đồng, Bắc cho lại 500 ngàn đồng.

Dẫn giải Bắc về trại giam.

Vài ngày sau, Bắc lại trở về quê Cam An. 1 giờ ngày 5-10-2015, khi đi ngang qua nhà anh Nguyễn Đình Hạnh, Bắc ngó nghiêng để tìm cách trộm cắp. Trước đó, nhà anh Hạnh tất bật chuẩn bị cho việc hỷ của gia đình sắp tới nên hầu như mọi người đều mệt và quên béng việc rút chìa khóa chiếc ô-tô BKS 74A-017.16 để ở sân. Qua quan sát, Bắc phát hiện ô-tô còn khóa nên mở cửa xe và kèm theo ý định chiếm đoạt. Từng đi phụ xe công trình xây dựng nên có biết điều khiển, Bắc khởi động máy chạy ra khỏi sân. Nhưng qua mấy ki-lô-mét Bắc rơi vào lúng túng trong việc xử lý tài sản vì chưa từng trộm ô-tô. Rối trí, Bắc điều khiển xuống TT Cửa Việt, cách hiện trường 15km rồi ngồi nguyên trong xe.

Nghĩ nát nước vẫn chưa biết tính thế nào, Bắc ngủ thiếp đi. Đến khi trời sáng, nhiều người qua lại ngó nghiêng, Bắc giật mình quay đầu xe lên lại Cam Lộ rồi vòng xuống TP Đông Hà theo QL9. Bất ngờ xe hết xăng mà trong túi không có đồng xu nào, Bắc liền tháo 1 chiếc lốp dự phòng mang đến cơ sở phế liệu cầm cố lấy 3 trăm ngàn đồng để đổ xăng. Xuống TP Đông Hà, Bắc vẫn loay hoay, mất phương hướng vì chẳng biết móc nối với ai để xử lý tài sản. Bắc cũng không hề nghĩ đến việc tháo hay tráo BKS để tránh nghi ngờ. Cứ vậy, Bắc lái xe lòng vòng qua các ngả đường mà không tìm được nơi tiêu thụ. Trong khoảng thời gian này, CA tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng truy xét kẻ gian. Thông tin vụ án cũng khiến người dân hoang mang, đồn đoán vụ trộm do băng nhóm chuyên nghiệp từ địa bàn khác đến thực hiện và nghĩ rằng tang vật đã được đưa ra khỏi Quảng Trị.

Chiếc ô-tô của anh Hạnh.

Tuy nhiên, với lực lượng CA thì tất cả các giả thiết đều được đặt ra và qua công tác rà soát địa bàn, chiều cùng ngày, một tổ công tác đã phát hiện chiếc ô-tô của anh Hạnh đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (TP Đông Hà) liền truy đuổi. Bắc liền vứt xe chạy vào rừng tràm ẩn nấp. Sau 1 đêm bị bao vây, không thể tẩu thoát, Bắc đã bị CA bắt giữ và thành khẩn khai ra 2 vụ trộm xe máy trên.

Qua định giá tài sản, 3 chiếc xe trong các vụ án có tổng trị giá 472 triệu đồng. VKSND truy tố Bắc ở khoản 3 về tội "Trộm cắp tài sản". Khép lại phiên xét xử, tòa tuyên án Bắc 9 năm tù. "Hoàn cảnh của anh đúng là éo le, nhưng cái chính là sau này anh phải học lấy một nghề, rõ chưa" - Thẩm phán Võ Ngọc Mậu nói với Bắc.

Bảo Hà