Rồng tỉnh giấc

Chủ nhật, 02/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Chính thức lên ngôi sau trận đấu với M.Nam Định chiều qua, SHB Đà Nẵng đã thực sự thức tỉnh sau 17 năm trời ròng rã, kể từ lần đầu tiên đăng quang vào năm 1992. Suốt 17 năm vừa qua là 17 lần đội bóng Quảng Nam-Đà Nẵng xưa và đội SHB Đà Nẵng ngày nay “thay máu”, không ít lần họ đã tiệm cận ánh hào quang, nhưng tất cả chỉ như những cú vươn vai... ngái ngủ để rồi nhanh chóng lụi tàn. Đà Nẵng phải trầy trật mãi mới đạt được ngôi vị như ngày hôm nay mà những chặng đường vừa qua có thể xem là những thăng trầm thật sự.

Mùa bóng 98-99, họ đoạt chiếc HCĐ Giải bóng đá mùa Xuân, những tưởng sẽ là bước đệm để họ tỉnh dậy hẳn nhưng không ngờ, ở giải tách hạng 1 năm sau đó họ rớt không phanh.  Đến mùa bóng 2001-2002, Đà Nẵng mới trở lại sân chơi cao nhất và thành tích mà đội bóng này đạt được là vị trí thứ 6 trong tổng số 10 đội tham dự. Tuy nhiên, vị trí hơi khả quan đó nhanh chóng bị đẩy lùi vì hai mùa bóng tiếp theo, Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 10 và thứ 9 trên tổng số 12 đội.

Trong 8 lần tham dự V.League, ngoài chức Vô địch mùa bóng năm nay, thành tích tốt nhất mà Đà Nẵng có được là ngôi Á quân mùa bóng 2005. Mùa bóng 2006 và những mùa tiếp theo đó, Đà Nẵng bao giờ cũng rạo rực khát vọng vô địch nhưng kết quả bao giờ cũng là những bước trượt dài. Đáng nói nhất là mùa bóng 2006, sau khi chơi rất bốc ở nửa đầu, đội “có vấn đề” và từ vị trí là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, Đà Nẵng tụt xuống vị trí thứ 7 trên tổng số 13 đội, để lại nỗi buồn và sự thất vọng đến cùng cực trong lòng người hâm mộ.

Kể từ mùa bóng đầy tai tiếng 2006, hai năm sau Đà Nẵng có cố mấy cũng chỉ là “nhà vô địch” hạng 5 và 4. Có thể nói, cái tên Đà Nẵng bao giờ cũng ở trong tầm ngắm của sự “phân chia quyền lực” nhưng một phần do nội lực chưa tinh và do cái duyên chưa đến, Đà Nẵng hết mùa này đến mùa khác tiếp tục lỗi hẹn với chiếc Cúp vô địch và phải đến năm nay, Đà Nẵng mới hiện thực hóa được khát khao đó.

SHB Đà Nẵng vô địch V.League 2009 là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực mà họ đã thể hiện. Là biểu tượng của sự bền chí và quyết tâm, họ đã vượt vũ môn thành công và hóa rồng thực sự. Từ nay, ngoài những cái tên như Thể Công, SLNA, HAGL, ĐTLA hay B. Bình Dương là SHB Đà Nẵng. Từ đây, không chỉ là sự thống trị mới mà còn hứa hẹn những chiến tích còn cao hơn khi đội quân SHB Đà Nẵng đang vào độ chín, đó là kỳ vọng không chỉ của người hâm mộ đội bóng sông Hàn.  

Nói một cách “triết học” thì đấy là sự biến đổi về chất, một sự biến đổi từ bên trong, khi nội lực đã hội đủ đến mức đạt đến “bước nhảy” cần thiết của sự chuyển đổi.

Nguyên Phương