Rượu, bia và những góc khuất (2)

Thứ tư, 03/06/2015 10:05

* Bài cuối: Đừng biến mình thành “nô lệ” của rượu, bia

(Cadn.com.vn) - Nào là “Nam vô tửu như kỳ vô phong”, “Rượu vào lời ra”, “Có hơi men là mất tần số kiểm soát”, “Chấp chi người say!”... là lối biện minh của kẻ say khi làm điều gì sai trái, quấy phá! Ai cũng biết, bia, rượu không tự thân len lỏi vào đời sống của từng gia đình, gây nên sóng gió khiến không ít người lâm cảnh “tan cửa nát nhà”; bia rượu cũng chẳng tự thân gây nên lỗi khiến tỷ lệ tai nạn giao thông (TNGT) gia tăng... Xét cho cùng, tất cả đều phụ thuộc vào ý thức của người sử dụng nó...

Hãy sử dụng rượu, bia đúng mực để tránh những hệ lụy
(Trong ảnh: Một quán nhậu đêm tại Đà Nẵng luôn thu hút đông thực khách cả nam và nữ).

Dù không ưa gì ông P. (đã đổi tên) vì cái tật hay say xỉn về nhà đánh vợ, gây mất ANTT khu phố, nhưng khi hay tin ông qua đời, không ít người dân ở P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng thở dài thương cảm. Thương cho một kiếp người bị “ma men ám” dẫn đến nghiện ngập, trở thành con sâu rượu và bị chính nó phá hủy lục phủ ngũ tạng, lâm bệnh qua đời khi mới 47 tuổi. Nhiều người còn nhớ, khi còn sống, mỗi lần nhậu say về là ông P. lại tìm đánh vợ, đập phá đồ đạc trong nhà như cơm bữa. Có lần, vì không can gián được cha đừng đánh mẹ, đập phá đồ đạc, trong cơn tức giận nước tràn ly, cậu con trai đã cầm tuýp sắt đi tìm “bạn rượu” của cha để dằn mặt, dọa từ đây nếu còn rủ rê ông uống rượu nữa sẽ không... “nương tay”.

Từ việc sa đà, bù khú vào chuyện rượu chè dẫn đến bê tha, bỏ bê trách nhiệm, đã có không ít gia đình cha mẹ không thể quản lý, dạy dỗ được con cái. Hậu quả, nhiều đứa trẻ trở nên “bất trị”, hư hỏng lúc nào chẳng rõ. Th. (con ông T. ở P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) là một trong số những trường hợp như vậy. Sống trong cảnh gia đình mà cha mẹ lúc nào cũng bất hòa bởi sự sặc sụa hơi men từ người cha, Th. ngán ngẩm, không thích ở nhà, chỉ thích lêu lổng rồi nghe lời chúng bạn xấu trở thành đối tượng quản lý tại địa phương, từng đưa đi giáo dục giáo dưỡng.

Tôi có điều kiện tiếp xúc khá nhiều với các thành phần thanh thiếu niên hư. Phần lớn khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình các em đều cho biết, do bố mẹ ít quan tâm, bố mẹ ly dị... nên chán đời, tụ tập chúng bạn ăn chơi, lêu lổng, “trả thù” gia đình cho bõ ghét. Có lần tôi tiếp xúc một nhóm bạn trẻ bị bắt quả tang khi đang “đập đá”. Trong số đó, có một cô bé vẫn còn độ tuổi vị thành niên có gương mặt xinh xắn nhưng ăn mặc hơi... phách lối. Lúc tôi gặp, cô bé vẫn chưa ra khỏi trạng thái “phê thuốc”. Cô bé trả lời nhát gừng với vẻ khinh bạc, coi thường người lớn. Thấy tôi hỏi nhiều, con bé nổi cáu rồi kết một câu: “Hỏi gì mà lắm thế! Phắn đi cho khỏe!”. Về sau, khi biết được hoàn cảnh gia đình cô bé, tôi thấy thương và tiếc nhiều hơn ghét. Gia đình cô bé chẳng hạnh phúc gì, thường xuyên cãi nhau vì cái tật say xỉn của cha. Từ nhỏ, cô bé đã ít được sự quan tâm, dạy dỗ đúng cách từ cha mẹ nên đâm ra ngang tàng.

Có bao nhiêu đứa trẻ lớn lên bị quá khứ về người cha là “đệ tử Lưu Linh” ám ảnh? Chưa có con số thống kê chính xác về vấn đề này, nhưng chắc chắn đó là con số không nhỏ. Tác hại do bia, rượu gây ra thì muôn hình vạn trạng, chẳng ai có thể cân đong, đo đếm. Mới đây, trung tuần tháng 5, tại địa bàn Q. Liên Chiểu xảy ra một vụ trọng án tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành. Nạn nhân và đối tượng gây án đều còn rất trẻ. Nguyên nhân xuất phát từ việc uống rượu, bia vào mất kiểm soát.

CQĐT CATP Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Đ.Nga

Theo trung tá Nguyễn Văn Quân - Phó trưởng CAP Hòa Hiệp Nam, từ tháng 1-2013 đến nay, không tính các vụ việc đã được hòa giải, CAP đã xử lý 29 vụ liên quan đến bạo lực gia đình, trong đó phần lớn đều xuất phát từ bia, rượu. Còn ở P. Hòa Hiệp Bắc thì trong năm 2014 đến nay có 10 trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình, trong đó chủ yếu là do bia rượu mà ra. Trong đó, có nhiều trường hợp đã dẫn đến ly hôn, ly thân vì không thể chịu đựng được cảnh vũ phu khi có ma men vào...

Nhiều “Chí Phèo” khi tỉnh rượu tâm sự rằng, họ rất muốn từ bỏ “ma men” để làm lại cuộc đời. Vậy nhưng, cứ hễ chiều vừa buông xuống, không nghe tiếng “dế” kêu, không có bạn rủ rê là lại thấy buồn buồn, thấy miệng nhàn nhạt, thấy đời sao mà... hiu hắt! Rồi lại tặc lưỡi “thôi kệ!”!

Một công bố mới đây cho biết, Việt Nam xếp thứ 3 trên thế giới về uống bia rượu với con số 3 tỷ lít/năm đã khiến không ít người... choáng váng. Vậy nên, mỗi chúng ta, hãy sử dụng rượu bia đúng mực, đừng biến mình thành “nô lệ” của chất kích thích ấy mà dẫn đến những hệ lụy không lường cho bản thân, gia đình và cả xã hội.

P.Thủy