Sally Jones – "Góa phụ trắng" khét tiếng của IS

Thứ ba, 24/10/2017 11:29

Sally Jones, kẻ được biết đến với biệt danh "Người đàn bà Khủng bố" và "Góa phụ trắng" đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Syria hồi tháng 6 trong khi đang trốn chạy khỏi thành trì của IS ở Raqqa.

Góa phụ trắng Sally Jones đã đến Syria gia nhập IS cùng với cậu con trai 12 tuổi Jojo.    Ảnh: Dailymail

Ca sĩ nhạc rock

Trước khi cải sang đạo Hồi và gia nhập hàng ngũ IS, Jones từng là tay đàn guitar trong một ban nhạc rock nữ. Cô nổi tiếng với biệt danh "Người đàn bà khủng bố" sau khi kết hôn với Junaid Hussain - một phiến quân của IS mà cô mới chỉ gặp qua mạng.

Người phụ nữ 50 tuổi này sống tại vùng Kent của nước Anh trước khi trốn sang Syria vào năm 2013, dẫn theo một con trai với người chồng trước. Jones bị cáo buộc đứng sau làn sóng phụ nữ gia nhập IS trên khắp thế giới và đã bị các quan chức Mỹ xếp vào danh sách ưu tiên các đối tượng cần tiêu diệt ở Syria. Jones được cho là lôi kéo một số lượng lớn người Châu Âu gia nhập IS thông qua mạng lưới tuyển dụng có tên "Raqqa 12".

Người mẹ này sử dụng cậu con trai 12 tuổi, Jojo, như một lá chắn để bảo vệ bản thân khi cô mạo hiểm ở bên ngoài. Cha của cậu bé người Anh này từng nói chuyện với cậu bé và biết rằng, cậu đang buộc phải làm "tù nhân" của mẹ. Chồng của Jones, Junaid Hussain, bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào năm 2015 trong một lần y rời khỏi căn cứ IS ở Raqqa mà không có cậu bé.

Jones từng bỏ trốn khỏi Syria và trở về Anh, nhưng hàng ngàn người Anh đã ký một bản kiến nghị kêu gọi chính phủ ngăn chặn Jones trở về nước. Các báo cáo nói rằng, Jones là người lập kế hoạch về nhiều vụ tấn công khủng bố. Cô ta từng lên kế hoạch cho các vụ bắt cóc của IS và quay cảnh chặt đầu một binh sĩ của quân đội Mỹ. Jones cũng bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch xả súng một câu lạc bộ đêm song thất bại.

Sự tham gia của Jones vào các âm mưu khủng bố đã biến cô ta trở thành mục tiêu của chính quyền Mỹ. Jones và chồng cô ta đã đứng sau ít nhất một chục âm mưu khủng bố. Jones cũng từng công bố tên của hơn 1.300 nhân viên quân đội Mỹ bị chồng cô ta tấn công - nhiều người trong số họ đang phục vụ tại căn cứ không quân của Anh.

Định ám sát Nữ hoàng Anh

"Góa phụ trắng" IS từng tìm cách dụ dỗ một cựu đầu bếp Pizza của Express ám sát Nữ hoàng Anh theo kịch bản vụ đánh bom giải marathon ở Boston, Mỹ năm 2013.

Âm mưu đáng lẽ được triển khai vào dịp Anh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Nhật Bản 15-8-2015. Adam, mục tiêu dụ dỗ của Jones, cho biết: "Bà ta nài nỉ tôi thực hiện vụ tấn công vào ngày chiến thắng Nhật Bản tại nơi mà Nữ hoàng tham dự. Bà ta đã gửi cho tôi bộ chế tạo bom và nói sẽ cho tôi liên lạc với những người chị em thánh chiến ở Anh. Bà ta dùng nhiều hình biểu cảm và mặt cười để khiến tôi thấy nhẹ nhõm và tỏ ra rất tốt khi cùng tôi lên kết hoạch giết người này".

Jones nói với cựu đầu bếp này rằng, anh ta sẽ phải làm một quả bom nồi áp suất giống như loại được dùng trong vụ tấn công giải marathon Boston. "Thật là đáng sợ. Khi tôi nhận ra bà ta thực sự đang lên kế hoạch làm gì, chúng tôi nộp toàn bộ tài liệu bằng chứng cho nhà chức trách", Adam kể.

Bị tiêu diệt

Trong báo cáo đưa ra hồi tháng 10, CIA cho rằng, Jones đã bị giết chết trong một cuộc không kích ở Syria vào tháng 6-2017. Theo đó, Jones cùng con trai thiệt mạng do "trúng đạn" từ một chiếc máy bay không người lái của Mỹ tham gia chiến dịch không kích tại Syria khi đang trốn chạy khỏi thành trì của IS ở Raqqa.

Tuy nhiên, giới chức tình báo Mỹ lại tỏ ra khá thận trọng trước thông tin này. Họ cho biết "không dám chắc 100%" Jones đã chết bởi không có cách nào thu thập được ADN của đối tượng này tại hiện trường. Tuy nhiên, giới chức tình báo Mỹ cho rằng, khả năng Jones thiệt mạng "là rất cao". Cậu con trai Jojo được cho là cũng đã chết cùng mẹ dù trước khi cuộc không kích diễn ra, không có thông tin gì về việc cậu cùng đi trốn với Jones. Quan chức tình báo Mỹ cũng khẳng định, Jojo không phải là mục tiêu mà họ nhắm tới.

AN BÌNH

Chuyên gia cảnh báo đe dọa khủng bố mới ở Châu Á

Strai Times ngày 23-10 đưa tin: Bất chấp việc tổ chức cực đoan IS thất thủ tại Raqqa, Syria và thất bại của phiến quân ở thành phố Marawi của Philippines có thể là đòn giáng mạnh vào lực lượng này ở Iraq và Syria, các chuyên gia chống khủng bố cảnh báo các nước Châu Á vẫn phải đề cao cảnh giác.

Các chuyên gia này cho rằng, IS chỉ thoái trào chứ không biết mất, và ảnh hưởng từ những thất bại này có thể sẽ dẫn đến những hình thức khủng bố bạo lực mới và xảo quyệt hơn mà các lực lượng an ninh trên toàn Châu Á sẽ phải đương đầu.  Trong báo cáo gửi cho Viện Lowy, một trung tâm nghiên cứu ở Australia, Giám đốc Viện Phân tích chính sách xung đột tại Jakarta, bà Sidney Jones cho rằng: "Diễn biến của hoạt động IS sẽ thay đổi, do cuộc chiến đang dần kết thúc". Bà Jones cảnh báo về "các vụ đánh bom đáp trả" ở những khu đô thị lớn ở Philippines, trong đó có thủ đô Manila, và các thành phố Davao, Zamboanga và tỉnh Cotabato trên đảo Mindanao. Theo bà Jones, các đại sứ quán Philippines cũng có thể trở thành mục tiêu.

T.VĂN