Sát hại tình địch

Thứ tư, 02/03/2016 10:20

(Cadn.com.vn) - Tìm đến người phụ nữ dan díu với chồng mình để nói chuyện, bị chồng gọi điện chửi là "đồ điên" và dọa sẽ ly dị, Lê Thị Ngoan (1982, trú xã Tân Trường, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa) rút dao chém chết tình địch rồi đẩy xuống vực sâu. Bản thân Ngoan cũng bị thương nặng sau khi xô xát với tình địch, phải vào bệnh viện để cấp cứu...

Sáng 26-2, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Ngoan về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là Vi Thị Hồng Vân (1988, trú bản Vẽ, xã Yên Na, H. Tương Dương, Nghệ An). Theo cáo trạng, ngày 1-6-2015, Ngoan cho rằng chồng mình có quan hệ tình cảm với chị Vi Thị Hồng Vân nên bắt xe từ Thanh Hóa lên H. Tương Dương để tìm tình địch nói chuyện. Xuống xe ở TT Hòa Bình (H. Tương Dương), Ngoan vào chợ mua một con dao giắt vào lưng quần rồi thuê xe ôm vào bản Vẽ - nơi chị Vân sinh sống.

Vào đến nơi khi trời vừa sáng, Ngoan gọi cửa thì được chị Vân mời vào nhà nói chuyện. Khi vào nhà, nhân lúc chị Vân không để ý, Ngoan thu con dao ở sau bếp gas. Là phụ nữ với nhau, Ngoan nói thẳng vấn đề giữa Vân và chồng mình là Đường Xuân Hùng (1981) có mối quan hệ bất chính, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Không chối bỏ những lời cáo buộc của Ngoan, chị Vân thừa nhận sự việc, đồng thời nói ra điều kiện: "Nếu chị bỏ anh Hùng thì em sẽ nhận nuôi luôn 3 đứa con của chị".

Thấy chị Vân công khai chuyện tình cảm, Ngoan tức giận gọi điện cho chồng để ba mặt một lời. Nhận được điện thoại, anh Hùng mới biết vợ tìm vào nhà chị Vân nên chửi là "đồ điên" và dọa về nhà viết đơn ly dị. Thấy Ngoan nói chuyện điện thoại với chồng, chị Vân bỏ ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân. Nói được vài câu, bị chồng chửi, Ngoan tắt máy, lấy con dao sau bếp gas đi tìm chị Vân. Ra sau nhà, thấy chị Vân đang ngồi đánh răng, Ngoan đến gần vung dao chém một nhát vào cổ. Bị chém trúng, chị Vân quyết liệt giằng co, chống trả. Tuy nhiên, do bị thương vùng cổ nên Vân đã bị đẩy ngã xuống vực sâu, còn Ngoan bị thương nằm ngất tại hiện trường. Sự việc sau đó được mọi người phát hiện nhưng chị Vân đã tử vong, Ngoan được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bị cáo Lê Thị Ngoan trước vành móng ngựa.

Tại biên bản giám định pháp y của Phòng KTHS CA tỉnh Nghệ An kết luận: nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Vi Thị Hồng Vân là choáng mất máu do vết thương làm đứt động mạch, tĩnh mạch cảnh phải và nứt xương hộp sọ. Tại bản kết luận giám định tâm thần của Viện Giám định Pháp y Tâm thần T.Ư kết luận thì trước và trong thời gian gây án, Lê Thị Ngoan có biểu hiện rối loạn strees sau sang chấn. Bị can có đủ nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Được biết, Ngoan và anh Hùng có với nhau 3 người con, cháu lớn sinh năm 2001, còn cháu nhỏ mới 23 tháng tuổi. Cuộc sống vợ chồng thời gian gần đây liên tục xảy ra mâu thuẫn. "Cơm không lành, canh không ngọt", hạnh phúc gia đình dần bị rạn nứt. Anh Hùng lên Bản Vẽ, xã Yên Na, H. Tương Dương làm công nhân, cuộc sống xa nhà, xa vợ con nên đã có tình cảm với chị Vân. Tại phiên tòa sáng 26-2, anh Hùng cùng 3 con đến tham dự với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, suốt phiên xét xử vợ, anh Hùng không nói một lời nào. Còn bị cáo Ngoan, thành khẩn trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, nhận là có đánh nhau với chị Vân nhưng không nhớ được chuyện xảy ra như thế nào.

Anh Đường Xuân Hùng bế con thơ tham dự phiên tòa xét xử vợ.

Trong phiên xét xử, đại diện của người bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ngoan. Bởi, hành vi sai trái của Ngoan cũng xuất phát một phần lỗi từ người bị hại. Khi được nói lời sau cùng, Lê Thị Ngoan khóc nức nở: "Con sai rồi, con xin lỗi mọi người!".

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngoan 10 năm tù. Ngoài ra, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 99 triệu đồng và trợ cấp nuôi con của chị Vân mỗi tháng 500 nghìn đồng cho đến lúc cháu bé tròn 18 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Lê Thị Ngoan được dẫn ra xe đưa về trại giam, lúc này con gái lớn của Ngoan bế em út chạy theo í ới khóc gọi mẹ. Thế nhưng, mẹ con chưa được gặp nhau thì cánh cửa xe đã khép lại, hình ảnh hai chị em ôm nhau khóc nhìn theo chiếc xe khuất dần khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Nếu như Ngoan biết kiềm chế, nhận thức được hành vi nguy hiểm của mình thì đâu đến nỗi phải mang tội giết người. Tấn bi kịch này sẽ không xảy ra, những đứa trẻ vô tội đã không phải xa mẹ khi còn thơ dại.

X.S