Sát hại vợ cũ rồi ra đầu thú

Thứ ba, 27/10/2015 11:43

(Cadn.com.vn) - 11 giờ 30 ngày 26-10, một thanh niên dáng vẻ thất thần, tinh thần bấn loạn tìm đến trụ sở CAP Đống Đa (TP Pleiku, Gia Lai) khai nhận: “Tôi vừa giết vợ cũ của mình”! Tại đây, thanh niên trên được xác định là Nguyễn Trung Dũng (1986, trú tổ 8, P. Đống Đa, TP Pleiku). Qua lời khai ban đầu của Dũng, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra căn nhà 108-Tôn Thất Tùng (tổ 17, P. Phù Đổng, TP Pleiku) thì phát hiện chị Đỗ Hồng Dung (1995, trú tổ 5, P. Chi Lăng, TP Pleiku) đã tử vong từ trước trong tư thế nằm ngửa trên giường trong phòng ngủ của ngôi nhà.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Tại CQĐT, bước đầu Dũng khai nhận: Dũng và chị Dung cưới nhau vào năm 2011 và giữa 2 người đã có một con trai (3 tuổi), thế nhưng giữa vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên đến năm 2014 Dũng và chị Dung li dị. Tuy nhiên, Dũng vẫn muốn níu kéo lại tình cảm vợ chồng và năn nỉ chị Dung quay về với mình. Đến khoảng 6 giờ ngày 26-10, Dũng điều khiển xe máy đi từ ngôi nhà 108-Tôn Thất Tùng (nhà cũ bố mẹ cho vợ chồng Dũng) đến nhà bố mẹ của chị Dung tại tổ 5 (P. Chi Lăng – chị Dung đang ở với bố, mẹ) để gặp bố chị Dung tác động để chị Dung quay trở lại với mình.

Bố của chị Dung đã trả lời đấy là việc của 2 vợ chồng và tùy thuộc vào tình cảm của chị Dung còn với chồng hay không. Một lúc sau, Dũng xin được chở chị Dung đi làm (tại một quán ăn trên địa bàn TP Pleiku) và chị Dung đồng ý. Sau đó, Dũng không chở chị Dung đến chỗ làm mà chở đến căn nhà 108-Tôn Thất Tùng để nói chuyện vì Dũng nghi ngờ  chị Dung đã dành tình cảm cho người khác.

Tại đây, giữa 2 người xảy ra xô xát, cãi vã nhau. Trong cơn ghen cuồng, Dũng kẹp cổ chị Dung kéo vào bên trong phòng ngủ vừa tra hỏi về “người mới” của chị Dung, sau đó Dũng ngồi lên người chị, dùng hai tay bóp cổ. Không dừng lại ở đó, Dũng còn lấy gối đè mặt chị Dung, chỉ đến khi thấy chị nằm im lìm, Dũng mới bỏ ra ngoài. Vài phút sau, Dũng trở vào cầm tay chị Dung thì thấy tay chị Dung đã lạnh, biết vợ mình đã tử vong, Dũng rời khỏi hiện trường. Đến buổi trưa, Dũng đến trụ sở CAP Đống Đa khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Trung Dũng tại CQĐT.

Đầu giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Minh Tân