Cho rằng bị lây nhiễm HIV, chồng sát hại vợ?

Thứ hai, 26/10/2015 11:53

Sát hại vợ sau khi đi tham quan

(Cadn.com.vn) - Chiều tối 24-10, tại khu vực bến đò du lịch cũ, gần lăng Gia Long thuộc địa bàn thôn Đình Môn (Hương Thọ, Hương Trà, TT-Huế), người dân đã vây bắt Nguyễn Văn Sơn (1968, trú đường Chi Lăng, TP Huế) sau khi phát hiện đối tượng này giết một phụ nữ. Ngay sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, nạn nhân được xác định là chị Trần Thị V. (45 tuổi), là vợ của Nguyễn Văn Sơn. Sau gần 1 ngày đêm bị tạm giữ tại cơ quan CA, Sơn vẫn khai báo chưa rõ ràng.

Qua tìm hiểu được biết, khoảng 16 giờ ngày 24-10, Nguyễn Văn Sơn cùng vợ là chị Trần Thị V. đi chơi tại bến đò du lịch cũ lăng Gia Long. Sau khi đi tham quan một số điểm di tích, vợ chồng Sơn đến ngồi tâm sự bên bờ sông Hương (ở thôn Đình Môn, xã Hương Thọ). Tại đây, Sơn đấm vợ rồi dùng dao đâm vào cổ vợ khiến chị V. tử vong tại chỗ. Một người dân bán nước tại hiện trường vụ án cho biết, 16 giờ cùng ngày, Sơn vào quán tạp hóa mua một chai nước ngọt và đi ra bờ sông ngồi cùng vợ (cách quán nước khoảng 100m). Sau khi chứng kiến người đàn ông này đánh vợ gục tại chỗ, nhiều người dân còn thấy người này cởi áo trùm lên đầu vợ. Lúc đầu mọi người không chạy đến vì cứ nghĩ chuyện tình cảm cá nhân, nhưng một lúc sau, người đàn ông bỏ đi rồi lại quay trở lại chỗ người phụ nữ với những biểu hiện bất thường thì họ đến gần và mới biết người phụ nữ đã chết.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Lo lắng vì sợ phơi nhiễm HIV

Ngay sau khi phát hiện người đàn ông ra tay giết chết người phụ nữ ở gần bến đò lăng Gia Long, chị M.T.L. (42 tuổi) và anh N.V.T. (32 tuổi) đã rượt đuổi, bắt đối tượng và bàn giao cho cơ quan CA. Chị L. kể: “Khi tui đang ở gần đó thì nghe người dân la lên có vụ giết người dưới bến đò nên chạy xuống thì thấy một phụ nữ máu me đầy người nằm bất tỉnh”. Lúc này, một số người dân chứng kiến kể lại thì chị L. nhận dạng được người phụ nữ này lúc nãy do một người đàn ông mặc áo kem, đi chiếc xe Wave màu đỏ chở. Bởi, trước khi vụ án xảy ra khoảng 15 phút, chị L. thấy người đàn ông này tấp vào một quán nước mua nước ngọt. Lúc này chị L. nhờ anh N.V.T. lấy xe máy rượt đuổi tìm người đàn ông. Anh T. và chị L. chạy theo hướng cầu phao để truy tìm đối tượng nhưng không thấy. Lúc này chị L. nhờ mấy người gác cầu, nếu có thấy người nào mặc áo màu kem, đi xe máy màu đỏ qua đây thì giữ giúp lại. Khi chị L. quay ngược lại thì phát hiện có người đàn ông đứng nép ở phía lùm cây bên đường và đang nói chuyện điện thoại. Chị L. dừng lại, tiến sát lại vờ hỏi đường thì thấy trên áo người đàn ông có nhiều vết máu. “Lúc nớ tui hỏi anh vừa giết người? thì người đàn ông trả lời rất bình tĩnh là tui giết vợ tui đó rồi lao xe vào chúng tôi” - chị L. nhớ lại. Chị L. và anh T. lao vào khống chế được người đàn ông, đưa lên xe chở đến CAX Hương Thọ.

Chị L. và anh T. lo lắng vì sợ phơi nhiễm khi nghe Sơn nói bị nhiễm HIV.

Theo lời kể của chị L., trên đường chị và anh T. đưa người đàn ông này đến trụ sở CA thì đối tượng tỏ ra hung hãn, liên tục chửi bới. “Người đàn ông liên tục kêu la rằng, vợ tui bị HIV mà hắn không cho tui biết, rồi hắn đã lây sang cho tui. Tui định giết vợ rồi tự tử…” - chị L. kể lại. Anh N.V.T. từ hôm qua đến giờ vẫn không khỏi hoang mang, lo lắng: “Nếu người đàn ông này bị nhiễm HIV thì không biết tôi và chị L. có bị lây không vì khi truy bắt hắn, hai chị em tôi đều bị thương”.

Theo bà Trần Thị Thành, tổ trưởng tổ dân phố 1 (P. Phú Cát, TP Huế) thì vợ chồng Sơn đã ly thân cách đây 2 năm. Sau đó, chị Trần Thị V. vào Gia Lai làm ăn, còn Sơn ở nhà. Nói về thông tin chị V. bị nhiễm HIV rồi lây cho Sơn, bà Thành cho hay cái này bà không rõ. Được biết, vợ chồng Sơn có với nhau 2 con gái, con lớn vừa tốt nghiệp cao đẳng và con gái sau đang học cấp 3.

H.Lan