Sáu Nam (2)

Thứ ba, 20/08/2013 09:04

Đường về quê nhà

(Cadn.com.vn) - Nghe tin địch đang đón bắt cán bộ, tình hình hết sức căng thẳng, Sáu Nam không đi ra, mà đi lên hướng Tú Bình, Lâm Môn, Tài Đa, thuộc xã Tiên Phong nơi có cơ sở để tìm cán bộ Huyện ủy Tiên Phước. Sáu Nam vừa đến Lâm Môn thì nghe tin địch vừa tập kích vào cơ quan Huyện ủy Tiên Phước bắt cán bộ và lấy hết đồ đạc, tài liệu, chỉ có Bí thư Sáu Trinh và cán bộ tổ chức Phan Văn chạy thoát được. Không còn cách nào khác, Sáu Nam liền xuống Thạnh Đức, Chiên Đàn, thuộc xã Tam An, nơi từng có cơ quan của Chi kho thóc. Sáu Nam vào nhà đồng chí Ngõa, Trưởng kho thóc Tam An. Ngõa là gia đình trung nông khá, có nhà ngói.

Thấy thủ trưởng Sáu Nam, Ngõa lo sợ, nhưng vẫn tiếp tử tế, nói cho Sáu Nam biết một số tình hình đang diễn ra, trong đó có việc địch đang thông báo những ai đã nhận thóc của Việt Minh thì phải nộp lại cho chúng. Sau một đêm ngủ tại nhà đồng chí Ngõa, Sáu Nam đi ra Vinh Huy, ra Đo Đo để tìm đường về Điện Bàn thì bất ngờ gặp Phan Chất, người cùng quê, đang muốn về  quê. Hai người bàn tính rồi quyết định leo núi qua đèo Đá Mái, đi từ sáng đến nửa chiều thì qua vùng Nghi Thượng, vào nhà đồng chí Bái, một đảng viên từng bị tù trước cách mạng tháng Tám 1945. Đồng chí Bái nói rằng Tỉnh ủy đang còn ở vùng Đo Đo. Cũng đoán vậy thôi chứ không biết chắc đang ở đâu trên đất Thăng Bình. Sáng hôm sau, Sáu Nam và Phan Chất gánh mỗi người một gánh củi qua đèo Duy Lộc, lội đất sỏi, men chân đồi ra đập Vĩnh Trinh, không dám ra Trà Kiệu mà xuống Cù Bàn, ra đến Cổ Tháp, thì thấy có bọn người khả nghi dòm ngó, hai người liền xuống đò Giao Thủy, theo đường đất lội ra Giáng La, Điện Thọ. 9 giờ sáng thì đến nhà Phan Chất. Hỏi không biết Huyện ủy Điện Bàn ở đâu. Họ đến nhà bà bác Sâm ở La Huân. Bà bác Sâm là cán bộ hoạt động hợp pháp, nên rất nguyên tắc, không giới thiệu cho hai người một manh mối nào.

Thế là, Sáu Nam đành phải về nhà cha mẹ và vợ ở Cẩm Sa, Điện Nam, đúng giữa mùa mưa lụt. Bí mật ở trong bụi tre sau nhà gần một tháng, gặp được Bí thư Huyện ủy Ngô Dinh, bấy giờ Nguyễn Đức An, Phạm Nghiện mới là những Huyện ủy viên. Trong khi chờ Bí thư Ngô Dinh để báo cáo và xin ý kiến của Tỉnh ủy về tình hình của mình, Sáu Nam khoét một cái lỗ to hơn cái thúng trong bụi tre, ban ngày thì ở trong bụi tre, ban đêm mò vào nhà mẹ kiếm cơm, tìm liên lạc gặp Huyện ủy... Một hôm, mới mò vào nhà thì vợ Sáu Nam nói, lão Hàn sáng nay vào nhà, hỏi "anh Hai có hay về nhà không chị"'?. Ở nhà, Sáu Nam chính là Hai Triêm. Về nhà bí mật vậy mà làm sao tên ngóc đầu dậy Phạm Hàn (sau làm xã trưởng Điện Nam) biết Sáu Nam về? Hay là hắn ta đoán mò. Phạm Hàn là người bà con trong tộc Phạm.

Sau ngày giải phóng, ông Sáu Nam thường về thăm lại các cơ sở cách mạng đã nuôi nấng, che giấu, bảo vệ ông (Trong ảnh: Hai ông Hồ Nghinh và Phạm Đức Nam thăm Mẹ VNAH Phạm Thị Cộng). Ảnh: Tư liệu

Ở trong nhà gần một tháng mà Phạm Hàn đến nhà gặp và hỏi vợ Sáu Nam đến ba lần. Hắn đoán mò hay là lừa vợ Sáu Nam sơ hở điều gì? Sau hơn ba tuần chờ đợi trong lo sợ, thì Nguyễn Đức An gặp và cho Sáu Nam biết Tỉnh ủy quyết định cho Sáu Nam làm Trưởng Ban giao liên của Tỉnh ủy. Một giao liên Trạm Cẩm Sa đến đưa Sáu Nam lên Phú Triêm, qua Văn Quất, vào Chợ Gò rồi đi lên cái trạm đầu mối ở Mậu Hòa, thuộc Trà Kiệu Tây, Duy Xuyên. Là cái Trạm do thầy Ba, một thầy thuốc Đông Y làm Trạm trưởng. Sáu Nam ở tại Trạm của Thầy Ba một tuần, gặp trời mưa lạnh, thì nghe xảy ra vụ địch đột nhập cơ quan Huyện ủy Duy Xuyên, Bí thư Huyện ủy Phạm Quang bị bắt, địch truy tìm cơ quan Tỉnh ủy và  hai cán bộ đi cùng Tư Cương bị bắn chết, Tư Cương-Bí thư Quảng Nam bị chết hụt. May, hôm ấy, Phó bí thư Huyện ủy Trần Thận, trên đường về chưa đến cơ quan thì bị tập kích.

Thấy nguy cơ sớm muộn cũng bị rơi vào tay địch, Sáu Nam trao đổi với thầy Ba, rời đi nhà khác. Thầy Ba đưa Sáu Nam đến nhà một cơ sở khác, nhưng chỉ ở ban đêm, còn ban ngày thì nằm ngoài đám mía, bận cái áo cụt tay, quần đùi lạnh thấu xương, muỗi đốt cháy da. Gặp trời mưa, may có tấm ni-lông có được trong chuyến đi dự Hội nghị kho thóc Trưng ương, mua ở Nho Quan, trùm ngồi. Sau đó thầy Ba đưa Sáu Nam đến nhà cơ sở Đốc, gần nhà thầy Ba. Ở nhà chị Đốc được 4 ngày thì Sáu Nam bị viêm họng, nằm trong buồng ho sục sục, không nín được, làm cho hàng xóm chú ý. Một hôm trẻ con kéo tới nhà chơi với con trai chị Đốc, nghe tiếng ho, tính tò mò không ngăn được, chúng tông cái cửa buồng dòm vô, thấy một người to đùng, lạ hoắc, không nói mà trợn cặp mắt trông sợ quá, chúng hoảng hốt, la làng.

Bỗng nghe tiếng mõ báo động vang lên, tức thì Sáu Nam chui xuống nhà bếp chạy vào đám mía. Bọn nghĩa quân chạy đến nhà chị Đốc, không thấy ''ông kẹ'' trong buồng như sắp con nít nói, chúng bao vây đám mía sau nhà, nhưng Sáu Nam đã kịp chạy qua đám mía khác. Quần trong đám mía, chờ đến tối thì Sáu Nam rời đám mía lội qua Đông Yên, Xuyên Trường, qua Đức Ký, Điện Thọ, lại đến nhà bà bác Sâm ở La Huân.  Ở La Huân một ngày thì Sáu Nam gặp được đồng chí Ngọc, tức Tưởng Cơ. Tưởng Cơ dẫn Sáu Nam đến một cái nhà ở trong xóm đồng La Thọ, bảo nằm trong cái hang giữa đống rơm chờ liên lạc...

Hồ Duy Lệ
(còn nữa)