Siêu xe Rolls-Royce lưu thông không cần biển kiểm soát?

Thứ tư, 22/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Kể từ khi chiếc xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng của ông Trần Văn Thạch (chủ một DN kinh doanh gỗ, trú H. Hương Khê) đưa về đến Hà Tĩnh đến nay đã 3 tháng trôi qua, nhưng vẫn chưa lắp biển kiểm soát. Chứng kiến chiếc siêu xe chưa có BKS vô tư lưu thông trên khắp các tuyến đường trong và ngoài tỉnh mà không bị lực lượng chức năng “thổi còi”, nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng đã là siêu xe thì không cần BKS vẫn được lưu thông?

Anh Trần Lâm Anh - một tài xế xe tải lắc đầu ngao ngán phản ánh với chúng tôi: “Hôm vừa rồi tôi điều khiển chiếc ô-tô 5 chỗ (chưa đăng ký kịp), khi qua trạm chốt giao thông lập tức bị tuýt còi, phạt. Lúc đó, tôi thấy chiếc xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng của ông Trần Văn Thạch cũng không có BKS chạy qua nhưng chẳng thấy ai thổi còi. Thậm chí, ông Thạch còn vẫy tay chào các chú CSGT nữa chứ. Pháp luật mà thực thi như vậy, thử hỏi ai không bức xúc?".

Theo ghi nhận của phóng viên, những tháng qua, mặc dù không có BKS nhưng chiếc siêu xe này vẫn thường ngày lưu thông trên các tuyến đường ở TT Hương Khê, đường mòn HCM, QL1A, QL8A (tỉnh Hà Tĩnh) và các tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An)... mà không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Theo một cán bộ ở Phòng CSGT CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc cấp giấy phép lưu hành trên địa bàn Hà Tĩnh cho ô-tô thường từ 4 đến 7 ngày (trong khi chờ cấp BKS). Do đó, giấy phép lưu hành cho chiếc siêu xe của ông Thạch đã hết hạn từ lâu. “Do đó, khi thấy xe này lưu hành trên đường mà không có BKS thì cơ quan chức năng có quyền yêu cầu kiểm tra và xử phạt hành chính. Tuy nhiên, đến bây giờ chúng tôi chưa bắt gặp chiếc xe này lần nào” - cán bộ này cho biết thêm.


Chiếc Rolls-Royce về tới Hà Tĩnh sáng 22-5 và sau 3 tháng, siêu xe này vẫn chưa có BKS nhưng vẫn vô tư lưu thông trên khắp các tuyến đường. 

Một cán bộ công tác tại CAH Hương Khê cho biết, việc cấp giấy đăng ký BKS cho chiếc xe Rolls-Royce Phantom thuộc Phòng CSGT. Hiện nay chiếc xe này chưa có BKS có lẽ do đang làm thủ tục nộp thuế! Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt câu hỏi, nếu xét theo quy định, giấy phép cho phép chiếc Rolls-Royce Phantom của ông Thạch lưu hành đã hết hạn từ lâu (chỉ 4-7 ngày), nhưng xe này vô tư “bon bon trên đường” sao không bị xử phạt thì cán bộ này im lặng.

Được biết, 9 giờ ngày 22-5, chiếc Rolls-Royce Phantom, trị giá 35 tỷ đồng xuất hiện ở khách sạn BMC (TP Hà Tĩnh) trong sự trầm trồ của nhiều cặp mắt hiếu kỳ. Chủ nhân của chiếc xe sang này là ông Trần Văn Thạch. Ông Thạch nói với báo chí rằng, chiếc xe ông “tậu” có trị giá 1,7 triệu USD. Đây là chiếc Phantom in hình rồng thứ 4 về Việt Nam, trong tổng số 33 chiếc sản xuất trên thế giới (2 chiếc đầu thuộc về “đại gia” ở Ninh Bình, chiếc thứ 3 thuộc sở hữu của “đại gia” ở Quảng Ninh). Chiếc thứ 4 này có  màu sơn đen và nội thất màu be, cùng những đặc điểm đặc biệt cho biết nó là phiên bản “Year of the Dragon” như đường kẻ đúp chạy dọc hai bên thân xe với hình con rồng phía mũi xe, đầu hướng về phía trước. Trong ca-bin, nổi bật trên nền da bọc màu đỏ là hình rồng thêu trên tựa đầu ghế ngồi bằng chỉ khâu 4 màu nâu vàng, cát vàng, đen và trắng. Trên bảng điều khiển phía trước ghế hành khách in hình rồng vàng, dưới là chữ “Phantom” cùng màu. Dòng chữ “Year of the Dragon 2012” gắn trên bậc cửa cùng logo Rolls-Royce.

Phantom in hình rồng hiện là phiên bản được coi là đẳng cấp nhất tại Việt Nam, với những khác biệt trong thiết kế và số lượng chỉ có 33 xe trên toàn thế giới. Giá trị và độ hiếm của "siêu xe" này khiến nhiều người chú ý và cũng từ đó họ phát hiện chiếc xe này tiếp tục... “siêu” khi chưa gắn BKS mà vẫn lưu thông vô tư trên nhiều tuyến đường... nên không khỏi bức xúc.

Thân Ba