Sợ "chặt to kho mặn"?

Thứ sáu, 12/06/2015 06:10

(Cadn.com.vn) - Răng mà để bà con tiểu thương la rần rần vậy Hai phố Hội?

- NXD định nói chuyện của mấy chị tiểu thương ngành hàng áo quần may sẵn ở tầng 2 chợ tạm Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) "la" về mức đóng góp xây dựng chợ chớ chi? Khổ quá. Vậy nhưng không phải vậy mô.

- Là răng?

- Chẳng qua, mấy chị em tiểu thương thấy khoản đóng góp ban đầu nhiều nên có suy nghĩ sợ "chặt to kho mặn", bởi mức đóng góp đầu tư xây dựng chợ mới từ 36-59 triệu đồng/15 năm. Nếu tính kỹ mức như vậy là không cao  so với chi phí thuê ki-ốt bên ngoài. Như vậy tính ra mỗi tháng mỗi hộ tiểu thương chỉ trả từ 200- 330 nghìn đồng, đã thế trong trong 15 năm này các tiểu thương có quyền mua bán, sang nhượng...

- Rồi, vậy sao không cho các hộ kinh doanh tự làm nhà lồng mà bắt buộc mỗi hộ phải đóng tiền làm khung lồng sắt bảo vệ hàng hóa từ 17,5 - 32 triệu đồng/lồng?

- À, cái này Hai phố Hội xin trả lời luôn: Chợ Hội An mới có 220 gian hàng chủ yếu là di dời từ chợ tạm qua, các ki-ốt trong chợ mới phải đúng tiêu chuẩn như đã công khai với các bà con tiểu thương. Cụ thể, mỗi ki-ốt cao 3,3m, có lưới chì dày 10mm không rỉ, được trang bị hệ thống điện, quạt, chữa cháy... do Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chính kế hoạch TP Hội An kiểm tra về mức giá, thẩm định giá cả vật liệu. Do đó, nếu để họ tự làm lấy thì sẽ không đúng theo quy chuẩn, ngoài ra các yếu tố cháy nổ, nguy hiểm cũng cần được đảm bảo.

- Nghe Hai phố Hội giải thích, NXD thấy các cơ quan chức năng và chính quyền TP Hội An đã đưa ra phương án có lợi nhất cho bà con tiểu thương rồi. Mong rằng, bà con suy tính thiệt hơn, tránh tâm lý lo ngại "chặt to kho mặn" mà ảnh hưởng đến công việc làm ăn.

Một ki-ốt đang được thi công tại chợ Hội An mới.

N.X.D