Sớm giải tỏa bức xúc của người dân xóm Gốc

Thứ sáu, 05/08/2016 08:46

(Cadn.com.vn) - Qua đường dây nóng, cuối tháng 7-2016, người dân khu vực xóm Gốc (thuộc P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phản ánh đến Báo Công an TP Đà Nẵng về tình trạng ô nhiễm môi trường và văn minh đô thị nơi đang sinh sống. Sáng 1-8, Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng trực tiếp thực địa và xác định những phản ánh của người dân là hoàn toàn chính đáng. Qua tìm hiểu được biết, xóm Gốc là vùng đất nằm bên mé sông Cẩm Lệ, trải dài từ cầu Cẩm Lệ xuống đến tận cầu Nguyễn Tri Phương. Đây là nơi sinh sống của 110 hộ dân thuộc 2 TDP 40 và 40C (P. Hòa Xuân). Năm 2009, UBND TP Đà Nẵng công bố quy hoạch nơi đây nằm trong dự án Khu dự trữ đất ven sông Hòa Xuân. Từ đó cho đến nay, dự án chậm triển khai khiến cuộc sống hàng trăm người dân bị đảo lộn.

Ông Lâm Quang Thu (71 tuổi, trú tổ 40C) là người trực tiếp gọi điện đến đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng bức xúc cho biết, bản thân vợ chồng ông đã già, con cái lập gia đình làm ăn xa, nay phải sống trong cảnh ô nhiễm và lo sợ bão lụt. Ông đưa cho chúng tôi xem cuộn dây thép chỉ vừa mới mua về chằng chống nhà cửa và cho biết, vừa rồi xem tivi thấy bão vào biển Đông, ông và bà con xóm Gốc lo lắng vô cùng. Nhà ông xây 2 tầng, bị bão phá hư mất tầng 1 nhưng vì vướng giải tỏa nên chính quyền không cho phép sửa chữa.

Ông Lâm Quang Thu phản ánh tình trạng cây dại bao phủ khắp xóm Gốc. 

Cũng vì cái quy hoạch treo này mà ông cùng bà con cực khổ trăm bề. Nắng thì bụi do xe tải ben chở đất san lấp công trình xả ra bay mù trời. Còn mưa xuống thì nước từ sông Cẩm Lệ dâng lên, cộng thêm phần nước xả thải từ 2 miệng cống ở hồ điều tiết P. Hòa Xuân dồn xuống khiến xóm Gốc biến thành túi nước. Chỉ cần mưa lớn là nước ngập vào nhà dân. Thêm nữa, việc không cho người dân xây dựng, san nhượng, sản xuất hoa màu trên phần đất đã công bố quy hoạch nên cây cỏ dại mọc um tùm, nhất là loại cây mai dương có gai bao phủ cả khu dân cư. Cỏ dại, rác thải, nước ô nhiễm dồn về khiến ruồi muỗi phát sinh và các loại rắn, rết khi mưa xuống bò vào nhà dân.

Để minh chứng những gì mình phản ánh, ông Thu đưa chúng tôi đi khắp xóm Gốc để ghi lại bằng chứng. Tại nhà ông Nguyễn Lập (81 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lào (71 tuổi), chúng tôi chứng kiến cảnh ngôi nhà cấp 4 tường nứt toạc. Ông Lập bị bệnh nằm một chỗ 8 năm nay. Bà Lào buồn rầu cho biết: “Mỗi khi mưa bão đến là vợ chồng tui rất lo vì sợ sụp nhà. Tui tha thiết mong chính quyền sớm giải tỏa để được di dời đi nơi khác chứ sống cảnh này quá khổ. Còn nếu không giải tỏa thì phải công bố để dân biết mà xây dựng lại nhà cửa chứ như thế này thì nguy hiểm quá”.

Tại nhà anh Lê Trung -Tổ trưởng TDP 40C, chúng tôi được anh Trung phản ánh nhiều bức xúc của bà con. Bản thân anh Trung là thương binh 3/4, được bầu làm tổ trưởng TDP từ năm 2014. Anh kể, năm 2008, anh được cha mẹ cho đất để xây dựng một ngôi nhà cấp 4 để ở. Khi nhà vừa mới xây xong phần thô thì chính quyền đến lập biên bản đình chỉ không cho xây dựng nữa. Từ đó đến nay, vợ chồng cùng 2 con nhỏ của anh sống trong căn nhà tạm bợ chưa hoàn thiện và chờ giải tỏa. Mấy năm trở lại đây, có một số tổ chức đến hỗ trợ gia đình anh để xây nhà tình nghĩa nhưng chính quyền bảo không được vì vướng giải tỏa.

Nhà ông Nguyễn Lập xuống cấp nghiêm trọng như không được sửa chữa.

Anh Trung bảo, hầu hết người dân ở đây đều rơi vào cảnh nhà cửa xuống cấp, ô nhiễm và thiếu thốn nhiều thứ. Lo nhất là nước xả thải của P.Hòa Xuân đổ dồn về khu vục xóm Gốc gây hôi thối. Hệ thống đường xá xuống cấp, rác thải không dọn, cỏ dại mọc um tùm, nước ứ không có lối thoát khiến bà con ở KDC sống trong cảnh ô nhiễm nghiêm trọng. Thứ đến là vấn đề mưu sinh, từ ngày kênh mương tưới tiêu bị san lấp, toàn bộ đất ruộng của bà con bỏ hoang, hầu như thanh niên trai tráng bỏ xứ đi làm ăn, ở đây chỉ còn người già và trẻ em trụ bám. Trong các cuộc họp với chính quyền và tiếp xúc cử tri HĐND TP Đà Nẵng cùng Đoàn ĐBQH, nhiều ý kiến của bà con phản ánh về thực trạng này, song đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Mới nhất là trong cuộc họp với chính quyền P. Hòa Xuân, người dân được hứa là đến đầu năm 2016 sẽ giải tỏa. Nhưng nay đã là tháng 8-2016 mà bà con vẫn chưa nghe ai nói gì.

Vấn đề người dân xóm Gốc mong mỏi nhất là UBND TP Đà Nẵng phải trả lời dứt khoát là có tiếp tục triển khai dự án này nữa hay không. Nếu triển khai thì bao giờ làm, còn không thì phải thông báo để dân biết sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống trước mắt cũng như tương lai, đồng thời không ảnh hưởng đến chương trình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Đinh Nga