Sống đẹp

Thứ bảy, 31/01/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Cứ mỗi tháng một lần, CLB Sống đẹp TP Đà Nẵng lại tổ chức hỗ trợ từ 3-5 suất tiền mặt (trị giá 2 triệu đồng/suất), đồng thời nấu và phát 400 suất cơm miễn phí cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam.

Đúng như tên gọi, 400 thành viên (người trẻ nhất trên 20 tuổi, người già nhất năm nay đã 75 tuổi) hàng tháng vẫn đều đặn đem các suất quà đến với những người bất hạnh, với mong muốn cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn. Những đối tượng mà CLB Sống đẹp hướng đến giúp đỡ là những người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi và khuyết tật tại Đà Nẵng và các huyện miền núi Quế Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang của tỉnh Quảng Nam.

Trong các hội viên, có những người như bà Nguyễn Thị Tranh, Lê Thị Hương năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn "say" làm từ thiện. Vốn là một cán bộ nhà nước đã về hưu, thay vì an dưỡng tuổi già, bà Tranh lại thường xuyên theo CLB tham gia phát quà cho những người nghèo, bất hạnh. Không những thế, có những chuyến đi lên các huyện miền núi cách xa trung tâm thành phố hơn 200 km nhưng bà vẫn nằng nặc đòi đi. "Mình già rồi, giúp được ai thì cứ giúp, đâu có thừa. Hơn nữa, mỗi lần đi làm từ thiện, làm điều phước, người mình như khỏe ra", bà Tranh bộc bạch.



Đến với những người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật ở các huyện miền núi Quảng Nam.

Để có quỹ duy trì hoạt động của CLB, chuyện "ngửa tay" xin tiền là một chuyện không hề hiếm đối với các thành viên. Người có điều kiện thì cho vài trăm nghìn, người không có họ cho vài ba ngàn. Từ ít thành nhiều, tất cả đều được các thành viên gom lại để dành quỹ mua quà cho các chuyến đi. Trong hai năm hoạt động, cứ ba tháng một lần, CLB Sống đẹp lại tổ chức các chuyến đi lên các huyện miền núi của Quảng Nam. Tháng 11-2014, CLB Sống đẹp đã mang 42 suất quà đến với các cụ già khó khăn ở H. Quế Sơn. Chuyến đi đó, nhiều hoàn cảnh éo le khiến cho các thành viên không kìm nổi nước mắt. Chị Lê Thị Hạnh cho biết: "Trong số những người được trao quà, trường hợp cụ Hoàng Văn Tám (80 tuổi) có lẽ có hoàn cảnh đáng thương nhất.  Không có người thân thích, cụ sống trong căn nhà được bà con dựng tạm. Mùa đông rét buốt nhưng lại không có giường để ngủ, cụ chỉ lót một tấm ván nhỏ nằm co ro mỗi lúc đêm về, thậm chí căn nhà rách nát không có nổi cánh cửa che mưa gió. Cụ bảo suốt quãng đời còn lại mong có chiếc giường để nằm. Nghe cụ nói như vậy, các thành viên trong nhóm không giấu nổi xúc động. Sau chuyến đi đó, CLB quay về vận động bạn bè, đồng nghiệp rồi quyết định quay trở lại lần nữa để giúp ước mơ cụ có một cái giường kiên cố thành hiện thực. Ngày được nhận quà, cụ không giấu nổi giọt nước mắt vui mừng".

Các thành viên CLB nấu các suất cơm tại nhà sau đó mang đi phát cho những người nghèo
tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng.

Trong hành trình đi làm từ thiện, các thành viên CLB thiện nguyện Sống đẹp lấy nụ cười hạnh phúc của những hoàn cảnh được giúp đỡ làm "của lãi" để chinh phục những chặng đường phía trước. Bà Hà Thị Kim Loan chia sẻ: "Cũng có khi, nhiều người không thông cảm và hiểu cho các hoạt động của mình thì dễ hiểu lầm. Nhưng mình dùng hành động thiết thực để thuyết phục họ. Công việc vất vả, nhiều khi phải bỏ công việc mà chạy nhưng chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, các cụ già được giúp đỡ là mọi ái ngại, buồn bực trong lòng đều tan biến hết".

Với mong muốn những người nghèo sẽ có một cái Tết ấm cúng hơn, ngày 8-2 sắp tới, CLB Sống đẹp sẽ tổ chức chương trình "Tết yêu thương". Tại đây CLB sẽ trao 40 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho những người già bán hàng rong, bán vé số xa quê không có điều kiện về ăn Tết.

Thanh Phong