Sống "treo" trong trường học!

Thứ hai, 24/02/2020 15:18

Căn nhà của bà Loan xuống cấp nghiêm trọng.

- Trường để dạy học, có phải khu dân cư đâu mà sống "treo" Ba Phú Hiệp?

- Tại trong khuôn viên trường học có nhiều hộ dân có nhà, đất đang ở. Đây là vấn đề do "lịch sử" để lại nên chừ mới vướng.

- Trường nào vậy Ba?

- Trường THPT Gia Hội (TP Huế, TT-Huế). Mặc dù ngành chức năng đã dự kiến di dời nhưng hộ dân có nhà, đất trong khuôn viên trường Gia Hội tới nơi ở mới nhưng hơn 10 năm qua vẫn chưa thể thực hiện được.

- Vì sao các hộ này lại sống "lọt thỏm" trong khuôn viên trường học?

- Bởi khuôn viên đất các hộ dân đang sinh sống nguyên là khu tập thể của Trường phân cho cán bộ. Trong đó, có một số hộ được bố trí vào ở nhà thuộc sở hữu nhà nước và có hộ sử dụng đất và xây nhà ở. Hiện các nhà này đều xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.

- Vậy ngành giáo dục có ý kiến gì không?

- Thầy Lê Triều Sơn- Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội, cho biết, mặc dù nhà trường vẫn đang thiếu diện tích để xây dựng các hạng mục, trong khi ngay tại khuôn viên trường lại tồn tại 4 hộ dân đang sinh sống... dẫn đến những bất cập. Trao đổi về thực trạng này, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TT-Huế thông tin, nhiều năm qua, ngành giáo dục cũng đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh. Hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dân ở các hộ trong khuôn viên trường THPT Gia Hội đã có phương án, tuy nhiên do chưa có kinh phí nên chưa thể thực hiện được.

- Bề Tui nhận thấy, tình cảnh sống "treo" của các hộ dân trong Trường THPT Gia Hội chưa biết khi nào mới chấm dứt. Điều này cũng khiến môi trường giáo dục cũng bị ảnh hưởng. Thiết nghĩ, cơ quan có thẩm quyền TT-Huế sớm vào cuộc giải quyết.

BỀ TUI