Sứ mệnh sức trẻ...

Thứ năm, 02/05/2019 13:22

“Nghỉ lễ, ai cũng muốn được vui chơi hoặc về quê đoàn tụ gia đình nhưng đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn những mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ. Còn gì hơn khi ngày lễ chúng ta "gói" những phần việc riêng tư ấy lại để hoàn thành sứ mệnh sức trẻ". Đó là những tâm sự chân thành của sinh viên Nguyễn Tấn Hoàng sau khi tham gia chương trình "Hành hương về nguồn" của Đội Công tác xã hội (CTXH), Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng. Từ ngày 28 đến 30-4, hơn 50 tình nguyện viên lại khăn áo lên đường từ tờ mờ giờ sáng để thực hiện hành trình kết nối yêu thương tại xã Trà Ka (H. Bắc Trà My, Quảng Nam). Đây là chương trình được Đội CTXH, trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm thực hiện đều đặn hơn 15 năm nay mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các bạn sinh viên đến tận từng nhà khó khăn để trao quà tại xã Trà  Ka, H. Bắc Trà My.

Năm nay, Đội CTXH đã đăng ký hỗ trợ địa phương trang trí lại trường mầm non, thiết kế và xây dựng hệ thống phun, tưới nước tự động tại một vườn rau, xây dựng 300m2 bê-tông sân chào cờ Trường THPT dân tộc bán trú Hoàng Văn Thụ, tặng 15 suất quà cho hộ gia đình khó khăn. Ngoài ra, các thành viên trong Đội tình nguyện cũng đã tổ chức trèo đèo, lội suối đi đến từng điểm bản, nhà dân trong vùng sâu, vùng xa để tặng 10 suất quà gồm đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho các em nhỏ ở đây.

3 năm đồng hành cùng chương trình, Ngô Thị Hoài Ly, Đội trưởng Đội CTXH cho biết, qua chuyến đi tiền trạm, thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống cũng như việc học tập của các em học sinh ở xã Trà Ka nên Đội đã quyết định chọn đây làm điểm dừng chân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình "Hành hương về nguồn" là hơn 30 triệu đồng. Số tiền này được các bạn tích góp từ việc bán hoa, nước trái cây và sữa chua từ trước đó hơn 1 tháng.

Đang trong thời gian ôn thi cuối kỳ, không có điều kiện tổ chức những chuyến tình nguyện đi xa và dài ngày như những câu lạc bộ, đội nhóm khác, Đội Tiền Phong của Đại học Kinh tế Đà Nẵng lại chọn cho mình cách làm khác. Đội đã chủ động làm hoạt động sớm hơn, vào ngày 27-4 với chương trình "Thứ 7 tình nguyện", chủ đề "Tri ân" tại Trung tâm phụng dưỡng người có công với Cách mạng (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Trương Phương Tuyền, sinh viên năm 3, Khoa Luật, Đội phó Đội Tiền Phong kể, đây không phải là lần đầu tiên các bạn sinh viên đến thăm Trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng nhưng mỗi lần nghe các cụ kể về thời bom đạn, tham gia chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương thì luôn cảm thấy hào hùng, nguyên vẹn cảm xúc...

Còn rất nhiều hình ảnh đẹp, hoạt động tình nguyện ý nghĩa được các bạn sinh viên ghi dấu ấn khắp mọi nơi trong những ngày nghỉ lễ, lan tỏa yêu thương từ đồng bằng lên miền núi, từ thành thị cho đến nông thôn. Mỗi việc làm, hành động dù lớn hay nhỏ đều vô cùng trân trọng, có ý nghĩa to lớn, giúp giáo dục cho thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện hình ảnh của một thế hệ sinh viên năng động, nhiệt huyết, căng tràn sức trẻ.

MAI VINH