Sự thật về vụ án mạng tại Khu giải trí An Nguyên Gia

Thứ bảy, 28/02/2009 00:00

Khu vực đặt tàu lượn trên, nơi Hùng ném đá gây sự trước.  

* CQĐT khẳng định, nhiều báo đưa tin sai sự thật gây mất ANTT tại địa phương

* Nhiều người quá khích ngăn cản quá trình điều tra của cơ quan CA

(Cadn.com.vn) - Trong những ngày này, tại H. Krông Buk, Đắc Lắc, nhiều người dân vẫn còn xôn xao bàn tán về vụ trọng án ở Khu giải trí An Nguyên Gia (KGTANG) thuộc TT Buôn Hồ. Họ chưa rõ thực hư vì có quá nhiều lời đồn đại không tốt về cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc. Đi kèm với đó là một số tờ báo đã đưa tin thiếu chuẩn xác. Vậy, bản chất vụ án này thế nào?

KGTANG do bà Trương Thị Tính là chủ doanh nghiệp Tính Nên ở H. Krông Buk bỏ vốn xây dựng, tổng trị giá hơn 23 tỷ đồng. Ở đây có nhiều loại hình để cho cả người lớn và trẻ em vui chơi, giải trí như tennis, đu quay, tàu lượn, nhà hơi, đạp xe xích lô, nhà kinh dị, thi đấu một số môn thể thao... Ngày 21-1, KGTANG bắt đầu hoạt động.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Sửu vừa qua, có rất đông người dân, nhất là các cháu nhỏ đến đây vui chơi. Cho đến tối 31-1-2009, sau khi uống rượu tại nhà một người bạn, Nguyễn Phi Hùng (1990) cùng mấy người bạn (đều trú tổ dân phố 2, TT Buôn Hồ) rủ nhau vào chơi tại KGTANG. Tại đây, khi đoàn tàu lượn chuẩn bị chạy thì Hùng lấy đá ném vào nhà ga. Khi tàu lượn đã chạy, Hùng tiếp tục ném đá vào đoàn tàu. Thấy vậy, sợ đá có thể gây chấn thương cho khách trên tàu lượn hoặc kẹt vào đường ray sẽ gây tai nạn nguy hiểm cho khoảng 20 người đang ngồi trên tàu lượn, anh Nguyễn Trần Lâm Duy (1989, nhân viên quản lý tàu lượn) tiến đến hỏi: “Tại sao ném đá vào tàu lượn?” thì Hùng trả lời thách thức: “Tao ném thì đã sao!”.

Anh Duy liền cầm một ống sắt đến đánh Hùng, Hùng giơ tay đỡ rồi xông vào đánh nhau với anh Duy. Cả hai đánh, đuổi nhau ra đến nhà thi đấu đa năng thì được một số người can ra. Còn em trai Duy là Nguyễn Trần Lâm Huy (1992, nhân viên giữ xe) cầm một con dao tiến đến để trợ giúp anh trai, nhưng thấy Hùng và Duy không xô xát nữa thì quay lại nơi giữ xe. Hùng ra trước cổng gặp một người bạn kể lại việc mình bị đánh rồi cầm 2 cục đá chạy trở lại sân KGTANG để tìm đánh các nhân viên. Tại đây, Hùng đã đánh nhau với một số nhân viên sau đó lao đến đuổi đánh Huy. Huy bỏ chạy đến chỗ chiếc ghế trên có để con dao lúc trước rồi quay lại chống cự. Hùng xông vào đánh thì Huy né sang phải được khiến Hùng mất đà chúi người về phía trước. Huy cầm dao xoay người sang trái đâm theo một nhát vào lưng Hùng và giật dao ra. Hùng bỏ chạy ra đường phía trước KGTANG được 60m thì gục xuống.

Lúc này, bà Tính đang ở trong sân tennis nghe ồn ào chạy ra và điện báo CAH. Một lát sau, một nhân viên của KGTANG định lấy ô-tô đậu bên lề đường thì phát hiện Hùng nằm gục trên lề liền báo bà Tính. Bà Tính liền cho ô-tô chở Hùng đi cấp cứu cùng với 2 nhân viên của KGTANG bị thương trong khi xô xát với Hùng. Lúc này, có 2 cô gái là bạn của Hùng có cãi vã với nhân viên KGTANG, bà Tính đến can thiệp và có xô xát với một cô, sau đó được mọi người can ra. Nhận tin báo, chỉ ít phút sau, cán bộ CAH Krông Buk đã có mặt để nắm tình hình và giải quyết ban đầu vụ việc. Còn Hùng thì tử vong lúc 22 giờ 45 cùng ngày. Sự việc được báo ngay cho CA tỉnh để cùng phối hợp xử lý.

Một số tài sản của DN Tính Nên tại Khu giải trí An Nguyên Gia bị đập phá. 

Trong khi cơ quan CA đang xác minh, điều tra vụ việc thì sáng hôm sau, bị kẻ xấu kích động, một số đối tượng đã khiêng xác của Hùng đến đặt trong nhà thi đấu ở KGTANG khiến cho hàng ngàn người dân hiếu kỳ kéo đến. Lợi dụng đám đông ồn ào, các đối tượng xấu đã đánh trống, hô hoán đả phá bà Tính, kích động người nhẹ dạ vào hùa. Có kẻ tung tin rằng Hùng là một thanh niên ngoan, bị đâm chết oan, rằng bà Tính là chủ mưu trong vụ án nhưng đã dùng tiền mua chuộc CA nên vụ việc sẽ không được điều tra khách quan...? Trong quá trình giữ gìn trật tự, ngăn không để có quá nhiều người hiếu kỳ tràn vào trong nhà thi đấu, các cán bộ CAH Krông Buk phải hết sức vất vả vì bị đám đông giằng co, xô đẩy, trong đó có một số buông những lời xúc phạm đến CA. Vô tình, một chiến sĩ đang bấm nút roi điện để răn đe các đối tượng manh động thì một người dân chạm phải.

Lập tức, đối tượng xấu liền tung tin, hô hoán “CA đánh dân!” khiến cho tình hình thêm ồn ào, phức tạp. Các cán bộ CA kiên trì giải thích nhưng nhiều kẻ ngoan cố không nghe. Còn ngoài sân, các đối tượng manh động, quá khích khác cũng đập phá hư hỏng nhiều tài sản ở KGTANG. Khi thấy tình hình cho phép, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi Nguyễn Phi Hùng. Sau khi chiếc áo Hùng mặc được cởi ra, một hình xăm con đại bàng to tướng choán gần hết lưng hiện ra thì nhiều người dân đã nghĩ lại và lặng lẽ rút ra ngoài. Sau cuộc khám nghiệm, xác của Hùng được đưa về nhà. Tuy nhiên, những đối tượng xấu thì vẫn định tiếp tục kích động, gây rối dư luận bằng cách tung tin thất thiệt, in ra nhiều tờ rơi kích cỡ khá lớn với nội dung đả phá bà Tính rồi đem rải ở một số nơi trên địa bàn huyện. Còn Huy, ngày 1-2 đã ra đầu thú trước cơ quan CA. Sau khi tiếp nhận vụ án, ngày 9-2, Phòng PC14 CA tỉnh Đắc Lắc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Lâm Huy về hành vi giết người. Các đối tượng có liên quan đến vụ án cũng đang được CQĐT tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo mức độ vi phạm.

Một điều đáng tiếc ở đây là sau khi vụ án xảy ra, một số tờ báo lớn đã đồng loạt đưa tin, giật tít thiếu chính xác. Có báo khẳng định: Hùng là ngoan, hiền lành, không uống rượu, không gây sự trước. Báo khác thì cho rằng Hùng chỉ búng viên sỏi trêu ghẹo bạn gái thì bị vệ sĩ của KGTANG - thực tế chỉ là nhân viên - đến vây đánh, đâm chết. Có báo quy kết là trong khi Hùng đang xô xát với các nhân viên, bà Tính ra hô hào chỉ đạo tiếp tục đánh thì Huy mới đâm Hùng tử vong. Có báo lại khiên cưỡng gắn ngành nghề, công việc kinh doanh của bà Tính vào vụ án... Có điều lạ là không hiểu sao các báo đó lại không đề cập đến việc các đối tượng xấu lợi dụng cái chết của Nguyễn Phi Hùng gây mất TTCC, đập phá hư hỏng tài sản của doanh nghiệp Tính Nên và có các hành vi vi phạm khác. Các ĐTV thụ lý vụ án khẳng định không có cơ sở chứng minh bà Tính có mặt tại nơi xảy ra xô xát giữa Hùng với các nhân viên hoặc chỉ đạo nhân viên gây án. Như vậy, kiểu đưa tin phiến diện, thiếu trách nhiệm của một số tờ báo cộng với tin đồn thất thiệt của kẻ xấu đã khiến người dân hiểu sai bản chất vụ việc dẫn đến nghi ngờ, suy diễn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Trọng Tính