Sức mua hàng dự trữ tại các chợ đã giảm

Chủ nhật, 15/08/2021 12:08

So với ba ngày trước, sức mua tại các chợ lớn tại Đà Nẵng trong ngày cuối cùng trước khi TP thực hiện biện pháp giãn cách “đặc biệt: ai ở đâu ở yên chỗ đấy” đã giảm hẳn. Đặc biệt, tại chợ Đống Đa, các quầy hàng bán rau củ quả trong chợ đều đóng quầy, chỉ có các quầy hàng đồ khô, la-gim, hàng thịt, tôm cá là còn bán, nhưng lượng người mua cũng như người bán không nhiều.

Lượng người mua và bán tại các quầy bán hải sản, thịt trong chợ Đống Đá thưa thớt.  

Các quầy bán hàng rau củ quả tại chợ Đống Đa đồng loạt nghỉ bán.

Chị Đậu Thị Vân Nga- một khách hàng đi chợ Đống Đa cho hay: “Giá cả bên ngoài tăng thế nào thì tôi không biết, nhưng hôm nay tôi đi chợ Đống Đa thì thấy giá cả ở đây không tăng chi mấy. Thịt heo cũng như mọi ngày thôi. Hàng cá ít người bán nhưng cũng không tăng nhiều. Tôi mua ký cá giò rất tươi với giá 150.000 đồng, vậy thì đâu có đắc lắm. Cá nục thì có cao hơn ngày thường, nhưng có thể chấp nhận được”. Vì các quầy hàng bán rau củ quả trong chợ Đống Đa đều đã nghỉ bán, nên người đi chợ này đã tập trung mua hàng dọc hai bên đường Lương Ngọc Quyến. Quầy hàng rau củ quả của vợ chồng anh chị Tú- Sim là đông người mua nhất, bởi giá cả tại đây hợp lý hơn so với các nơi bán hàng tự phát nằm rải rác trên địa bàn TP (trong nhà hoặc vỉa hè- P.V). Chị Hạnh Dung- một khách hàng đi chợ chợ Đống Đa cho biết: “Theo phiếu đi chợ thì hôm nay gia đình tôi mới đi chợ Đống Đa. Sợ “cháy hàng” nên hôm qua tôi ghé vào nhà của một người dân ở đường Hải Phòng và một số quầy bán hàng trong nhà tại chợ Tam Giác mua một số củ quả, giá đắc không chịu được. Một  trái bí đỏ nặng hơn 4 ký có giá 110 ngàn đồng, 2 trái bầu  60.000 đồng. Ngày thường, trái bí đỏ cỡ đó chỉ tầm 50-60 ngàn đồng là hết đát và 2 quả bầu tầm 20.000-30.000 đồng thôi. Giờ đi chợ Đống Đa thấy giá không cao như ở bên ngoài, tôi thấy tiếc. Bó rau muống bán bên ngoài chợ Đống Đa từ 15.000- 20.000 đồng thôi. Giá bán như thế thì cũng tạm ổn, đâu như ở bên ngoài cắt cổ”.

Tương tự như chợ Đống Đa, tại chợ Hàn nhiều quầy hàng đóng không bán, sức mua giảm hẳn. Chị Ánh Tuyết- một khách hàng đi chợ tại này chia sẻ thông tin: “Tôi mua 2 quả thơm giá chỉ có 20.000 đồng/trái, nhưng ngày hôm qua, bạn tôi mua bên ngoài giá đến 30.000 đồng/trái; cà chua tôi mua ở chợ Hàn có 30.000 đồng/ký nhưng bạn tôi mua bên ngoài 40.000 đồng, hôm ni nghe nói có chỗ lên 50.000 đồng/ký. Ở bên ngoài bán cái gì cũng lên giá hết, vào chợ thấy ổn hơn”.

 

Sức mua và bán tại chợ Hàn giảm hẳn. Gía cả theo người đi chợ ghi nhận là không tăng như ở bên ngoài các chợ. Đặc biệt, thịt bình ổn với giá 130.000 đồng/ký thịt vai.

Cũng giống như chợ Đống Đa, chợ Hàn, sức mua và lượng người bán hàng tại chợ Cồn giảm hẳn so với 3 ngày trước. Tuy nhiên, giá cả tại đây thì cao hơn so với chợ Hàn, chợ Đống Đa. Chị Nguyễn Thị Thành- một khách hàng đi chợ Cồn cho hay: “So với 3 ngày trước đó, hôm nay lượng người  mua tại chợ Cồn giảm hẳn, nhưng giá cả lại lên. Đặc biệt là sả 50.000 đồng/ký, tăng gần gấp 3 lần so với ngày thường. Cà tím quê ngày thường chỉ có 15.000 -20.000 đồng nhưng giờ lên đến 50.000 đồng/ký; khoai tây, cà rốt cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Thiệt đi chợ mấy ngày này điếc lỗ tai. Hơn cả đi chợ tết”.

Sức mua tại Chợ Cồn giảm nhưng giá cả tăng hơn so với 2 chợ Đống Đa, chợ Hàn

Trong khi sức mua ở các chợ lớn tại Đà Nẵng có dấu hiệu giảm thì tại Siêu thị Danavi mart,  lượng người đứng xếp hàng để chờ đến lượt được vào mua vẫn giống như 3 ngày trước. Lý giải về việc chọn đi siêu thị thay vì đi chợ, chị Nguyễn Thị Hạnh trú tại P.Hải Châu 1 cho biết : “Siêu thị này giá chuẩn lắm, không tăng gì so với ngày thường cả nên tôi an tâm khi vào đây mua, dù phải đứng xếp hàng chờ. Họ làm vậy cũng để đảm bảo đúng việc giãn cách, an toàn cho mình và cả cho nhân viên phục vụ thôi”. Đứng chờ đến lượt mình được vào siêu thị này mua thức ăn, anh Trần Công Kiên- SV vừa tốt nghiệp, ở trọ tại đường Nguyễn Chí Thanh chia sẻ thêm: “Em chờ nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi nhưng chưa đến lượt vào mua. Tuy nhiên, em thấy không sao. Vì em được biết giá ở đây không tăng như ở bên ngoài. Là SV mới ra trường nên em cũng rảnh rỗi, đứng chờ lâu chút cũng không sao”.

 

Siêu thị Danavi mart nằm trên đường Phan Đình Phùng giá cả không tăng

Người dân xếp hàng chờ đến lượt vào mia tại siêu thị Danavi mart. Trước khi vào siêu thị mua hàng, người dân được đo thân nhiệt và sát khuẩn.

 

Ngoài các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, người dân cũng tranh thủ ngày cuối cùng để mua “vét’’ một số đồ dùng khác và thuốc dự phòng.

Người dân đứng xếp hàng chờ mua bánh mỳ tại cửa hàng mỳ Đồng Tiến nằm trên đường Quang Trung.

Bài và ảnh: P.Thủy