Suýt mất 4.000USD tại điểm massage Beauty Salon Trâm Anh
(Cadn.com.vn) - Khoảng 17 giờ ngày 21-6, sau khi nhận phòng, tắm rửa, anh N.X.M (1974, trú Lữ Gia, P.15, Q.11, TPHCM) cùng anh N.B.T dạo chơi ngắm phố biển Nha Trang (Khánh Hòa). Đang thong dong thì một bóng hồng ăn mặc gợi cảm, lấp ló bên tấm rèm gió của Beauty Salon Trâm Anh, số 100-Trần Phú cất giọng ngọt ngào:
- Vào xông hơi, massage đi hai anh!
Dù không có chủ định, nhưng trước sự mời chào, lại thấy cô gái rất hấp dẫn, anh T. và M. nhìn nhau: “Ừ thì thư giãn, đủ 2 em chứ?”. Vậy là T. ở phòng ngoài, anh M. vào phòng trong. Cô gái phục vụ anh M. tên Hiệp (quê Cam Ranh), cô gái tên Vân “phục vụ” anh T. Xong công đoạn xông hơi, Hiệp mời anh M. lên giường. Cô lấy khăn lạnh lau chùi từ đầu đến chân, rồi dùng cả cái thân thể nõn nà múa máy trên tấm thân trần của M. khiến anh như chìm vào cơn mê. Rồi thời gian trôi về hồi kết, Hiệp bật điện ra phòng ngoài ngồi chờ “ân huệ” từ khách. Bỗng có tiếng quát tháo từ trong phòng.
- Đứa nào móc túi của tao?
- Cái gì, cái gì? - Hiệp giật mình quay lại ra bộ ngơ ngác: “Làm gì có chuyện đó. Anh xem kỹ đi, ở tiệm em văn minh, lịch sự và mến khách, không thể có chuyện đó đâu!”.
Anh M. lục lại ký ức: Trước khi vào tiệm, anh mở bóp lấy tiền mua gói thuốc, 4.000USD còn nguyên, cộng thêm mấy triệu đồng, từ tiệm vào đây chỉ mấy bước, đứa nào có phép thần thông, chơi nước thượng, chỉ lấy USD, không lấy tiền Việt? Anh quyết định gọi chủ tiệm là Ngô Nguyễn Khánh Trâm (1979).
![]() |
Beauty Salon Trâm Anh đang bị tháo bảng hiệu. |
- Chị phải giải quyết ngay, nếu không tôi gọi CS113.
- Anh bình tĩnh. Lâu nay em dùng kỷ luật sắt với đám nhân viên, đứa nào léng phéng, em đuổi liền, chẳng nhẽ bây giờ có chuyện kỳ lạ ấy.
- Có trả lại 4.000USD không thì nói?
- Khoan khoan, để em tính. Khánh Trâm im lặng một lúc, bỗng cô ta sốt sắng: “Đúng rồi, thằng Hải Đú nghiện xì ke lúc nãy vào đây xin nước uống. Hắn chứ còn ai nữa. Vân ơi, em chạy tới chỗ thằng Hải Đú bảo nó đưa ngay chị 4.000USD để trả lại cho khách. Đừng làm cái trò thất đức ấy”.
![]() |
Ngô Nguyễn Khánh Trâm |
Khoảng 15 phút, anh N.X.M, chủ Beauty Salon Trâm Anh và những người liên quan được mời về CAP Lộc Thọ. Các trinh sát và ĐTV CATP Nha Trang lúc này cũng có mặt. Sau nhiều tiếng đồng hồ trước cơ quan CA, Ngô Nguyễn Khánh Trâm đã phải thừa nhận chính mình là “tác giả” vở kịch nói trên. Lợi dụng khi khách đang massage, phối hợp với nhân viên, Khánh Trâm lẻn vào lấy ví, móc 4.000USD của anh M., mang về cất rồi bố trí cho nhân viên massage tên Hiệp bỏ trốn. Khi bị truy hỏi, sợ khách gọi CA, Khánh Trâm lại dựng lên màn kịch kẻ nghiện xì ke Hải Đú đột nhập. Nhưng khi thấy khó “nuốt trôi”, Khánh Trâm lại bố trí cho nhân viên về lấy nhỏ giọt, tưởng có thể kiếm chác chút đỉnh, nhưng khi chân tướng bị phơi bày, Khánh Trâm đành móc túi lấy ra hơn 3 triệu đồng đưa cho người nhà đi mua tiếp 200USD nữa trả lại người bị hại.
Ngày 23-6, Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang đã hoàn chỉnh các thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Nguyễn Khánh Trâm về tội “Trộm cắp tài sản”. Lãnh đạo CATP Nha Trang chỉ đạo CAP Lộc Thọ phối hợp với ngành chức năng làm các thủ tục hành chính để hạ bảng hiệu Beauty Salon Trâm Anh và rút giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, do Khánh Trâm còn nuôi 3 con nhỏ nên cơ quan CA tạm cho cô tại ngoại.
Nguyễn Xuân