Tấm lòng của một người cha

Thứ ba, 02/09/2014 08:16

(Cadn.com.vn) - Cách đây 4 tháng, cháu Vũ Thị Phương (2006), con gái anh Vũ Đình Trung và chị Võ Thị Loan ở thôn 6, xã Trà Giang, H. Bắc Trà My (Quảng Nam) có triệu chứng đau đầu kèm sốt. Gia đình định đưa cháu đến bệnh viện huyện để khám, nhưng do ham học, bé xin bố mẹ cho dự thi học kỳ xong, mới đi khám. Thương con gái hiếu học, anh Trung chiều lòng con, nhưng đang thi thì cháu Phương mệt và được đưa ngay vào bệnh viện huyện. Tại đây, cháu sốt cao, co giật nên được chuyển đến Bệnh viện Quảng Nam rồi Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê, mất ý thức và liệt tứ chi. Kết quả chẩn đoán, bé bị viêm não Nhật Bản. Hiện tại, cháu Phương đã được chuyển sang điều trị phục hồi di chứng sau viêm não tại phòng 312 khoa Nội Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng trong tình trạng người gầy đét, da xanh xao do thiếu dinh dưỡng, mất ý thức, người co cứng, vùng cùng cụt bị loét…

   Hoàn cảnh gia đình vốn đã nghèo khó, nay con đột nhiên bị bệnh nặng,  chị Loan phải ở nhà để chăm con nhỏ mới 2 tuổi; anh Trung phải thế chấp vay tiền ngân hàng 14 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của hội Chữ Thập đỏ và những người dân cùng cảnh trong xóm nghèo được khoảng 1 triệu đồng, ròng rã 4 tháng trời túc trực chăm con. Cháo, sữa, thuốc đều được truyền qua sonde dạ dày. Các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng luôn tận tình chăm sóc cháu Phương, người bỏ tiền túi ra mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cho cháu, người ủng hộ sữa; còn các bệnh nhân trong khoa, cũng mỗi người chia sẻ với anh Trung một bữa cơm qua ngày. Song, sự giúp đỡ, yêu thương, đùm bọc ấy cũng chỉ là “giải pháp tình thế”, không thấm tháp vào đâu so với chi phí điều trị  dài ngày và sinh hoạt hằng ngày trong bệnh viện của hai cha con. Cháu Vũ Thị Phương đang rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của các tổ chức, nhà hảo tâm trong lúc khốn khó này. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ Báo Công an TP Đà Nẵng, 62-Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Anh Vũ Đình Trung chăm sóc con gái.

Đại Vy