Tấm lòng nhân hậu

Thứ bảy, 13/05/2017 11:36

(Cadn.com.vn) - Đến UBND P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) hỏi ông Trần Thanh Bình (79 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội người mù P.Hòa An (CHNMPHA) hầu như ai cũng biết. Mặc dù bản thân mù lòa, già yếu nhưng ông Bình thường xuyên đến liên hệ với các ban, ngành của P.Hòa An để tiêu thụ các sản phẩm do người mù sản xuất, tạo nguồn thu cho Chi hội. Tiếp xúc với ông Bình, chúng tôi cảm nhận được tinh thần lạc quan và tấm lòng nhân hậu của của một cao niên hết lòng với mọi người. Ông Bình kể, quê gốc của mình tại H.Đại Lộc (Quảng Nam). Thời chiến tranh loạn lạc, ông bị bắt đi lính cho chế độ cũ. Đúng 1 năm, ông bị thương nặng, mất sức 85% nên được cho giải ngũ, về Đà Nẵng chung sống với vợ và 5 con nhỏ. Sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập, ông Bình cùng gia đình định cư tại P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ), mưu sinh bằng nghề làm nông. Thật không may, năm 1988, ông bị lâm trọng bệnh. Ban đầu là đau đầu, về sau thị lực giảm dần, mãi đến 2000 thì chính thức mù hẳn, không nhìn thấy gì.

Mặc dù bản thân gặp chuyện không may nhưng ông Bình quyết không đầu hàng số phận. Từ năm 1990, ông sống lạc quan cùng vợ con và tích cực tham gia vào Hội người mù Q.Cẩm Lệ (HNMQCL). Hăng say, tích cực tham gia công tác hội, ông Bình được lãnh đạo P.Hòa An tín nhiệm vào chức danh Chủ tịch CHNMPHA từ năm 2000. Mặc dù thời điểm này, vợ chồng ông Bình cùng già yếu, phải nuôi 1 cháu nội mồ cha côi mẹ và 1 cháu ngoại nhưng mọi công tác của Chi hội đều được ông điều hành hết sức trôi chảy. Mắt mù nhưng tâm trong sáng, ông tích cực liên hệ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn P.Hòa An để tiêu thụ sản phẩm do người mù tự làm ra. Ông Bình chia sẻ: "Trong năm 2016, nhờ sự tận tình giúp đỡ của mọi người, CHNMPHA tạo được công ăn việc làm từ việc tiêu thụ sản phẩm tăm tre và chổi đót. Chi hội cũng đã xây dựng được 1 điểm làm trị liệu xoa bóp, cho thu nhập mỗi tháng 3 triệu đồng. Đặc biệt là toàn thể hội viên luôn từng bước vượt qua khó khăn, hướng đến cuộc sống ấm no hạnh phúc".

Ông Trần Thanh Bình nhận Giấy khen của Hội người mù TP Đà Nẵng.

Ngoài việc phát huy vai trò thủ lĩnh,  ông Bình còn là chỗ dựa cho các hội viên CHNMPHA về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, Ông kể, hiện nay CHNMPHA có 18 hội viên, đa phần là già yếu. Nhờ nắm bắt được tâm tư, tình cảm của mọi người nên mỗi khi có hội viên nào gặp bất trắc, ông đều đến thăm hỏi, động viên. Ví như trường hợp của ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhà ở tổ 52 khó khăn, khi qua đời, CHNMPHA đã đến hỗ trợ kinh phí để gia đình đưa ông Nghĩa về Đại Lộc an táng. Hay trường hợp bà Nguyễn Thị Dân (90 tuổi) ở tổ 50, bản thân già yếu, khó khăn, ông Bình trực tiếp đến thăm hỏi và có sự hỗ trợ về vật chất trong những ngày cuối đời.

Ông Bình tâm sự, hầu hết các hội viên của mình đều thuộc diện cao tuổi, già yếu, khó khăn. Vậy nên với vai trò là Chi hội trưởng, ông có trách nhiệm nắm bắt tình hình, tìm hiểu hoàn cảnh từng người để kịp thời phản ánh đến cấp trên quan tâm, giúp đỡ. Về lâu dài, CHNMPHA kiến nghị UBND P.Hòa An giúp đỡ về nguồn kinh phí để có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho hội viên. 27 năm tích cực tham gia công tác hội người mù, ông Bình nhiều lần được Hội người mù TP Đà Nẵng và UBNDQ.Cẩm Lệ tặng Giấy khen. Mặc dù hiện tại tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn quyết tâm cống hiến đến hơi thở cuối cùng, thực hiện cho bằng được quan điểm "Tàn nhưng không phế".

Bài, ảnh: Nguyên Thảo