Tấm lòng thầy cô giáo vùng cao

Thứ hai, 16/11/2020 19:50

Ban thường vụ Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã có buổi gặp mặt xúc động với cô giáo Hồ Thị Táo (1988), giáo viên Trường mầm non Tà Rụt, H.Đakrông và thầy Hồ A Chương (1984), giáo viên Trường Tiểu học Thuận, H.Hướng Hóa, là 2 trong số 63 gương giáo viên tiêu biểu vinh dự được T.Ư Hội LHTN Việt Nam tuyên dương tại Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020 diễn ra tại Hà Nội từ 15 đến 17-11. Đây là chương trình nhằm tôn vinh và tri ân các giáo viên người dân tộc thiểu số (DTTS) đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Thầy Chương và cô Táo cảm ơn Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã quan tâm đến giáo viên vùng cao trong buổi gặp gỡ.

Cô Táo và thầy Chương đều là người DTTS Vân Kiều, không chỉ là tấm gương về tinh thần vượt khó, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, thầy cô đã thể hiện tâm huyết với nghề, gieo niềm vui học tập, thương yêu với trò vùng cao còn lắm thiếu thốn bao năm qua. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu đã biểu dương tinh thần vượt khó, gắn bản, chăm lo, giáo dục cho trẻ em nghèo vùng cao đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của thầy, cô trong quá trình công tác.

Chia sẻ về cá nhân, cô Táo cho hay khi mới lên công tác ở Trường mầm non Tà Rụt cứ nghĩ sẽ không ở lại đây quá 3 năm. Tà Rụt là địa bàn phía nam H.Đakrông, giáp ranh với các xã biên giới như A Ngo, A Vao và gần với H. A Lưới (TT- Huế). Đồng bào DTTS ở đây chủ yếu là Pa Cô, còn cô Táo là người Vân Kiều, khác biệt ngôn ngữ đã khiến việc dạy thuở đầu đầy gian nan. Cơ sở trường học cũng thiếu thốn, đặc biệt không có nước sinh hoạt nên cô Táo và đồng nghiệp phải đi xin nước về phục vụ sinh hoạt cho cả cô và trẻ. Trường cũng có 3 điểm trường lẻ, đường đi thời điểm đó vô cùng khó khăn. "Chỉ cần mưa xuống là sạt lở và những tảng đá to chặn ngay giữa đường. Những năm trước, khi xã Tà Rụt chưa có những cây cầu bằng bê tông, việc vận động trẻ đến trường gặp muôn vàn trắc trở...", cô Táo nhớ lại.

Nhưng tình yêu nghề, lòng yêu trẻ, cô Táo cùng đồng nghiệp đã băng suối, leo đồi, qua những chiếc cầu tre tạm bợ để thu thập giấy khai sinh cho trẻ được đến trường đúng độ tuổi. 10 năm với nghề, không thể đếm hết được gian nan dù hiện nay cơ sở vật chất của trường đã đầy đủ hơn, khang trang hơn nhưng cô Táo và đồng nghiệp vẫn luôn trăn trở bởi đời sống bà con nơi đây vẫn khó khăn, nhất là khi mùa mưa bão. Trước thực tế này, nhà trường hàng năm vẫn vận động quyên góp áo quần cho các em. Chỉ cần nhìn thấy các em vui cười, khỏe mạnh, bao nhọc nhằn trong lòng cô giáo trẻ tan biến, từng ngày phấn đấu không mệt mỏi. Năm học 2014 và 2015, cô Táo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020, cô tiếp tục nhận được nhiều bằng khen của Bộ, ngành. Cô cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và " Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh". "Sự trưởng thành của các em chính là những trái ngọt mà chúng tôi dành tặng cho đời", cô Táo xúc động khi nghĩ đến trò.

Trong khi đó, địa bàn công tác của thầy Hồ A Chương ở xã Thuận, phía nam H.  Hướng Hóa, ở tuyến Lìa, giáp biên giới với nước bạn Lào. Không thể nào quên cảnh  đường sá đi lại còn khó khăn, bùn lầy ngập đường, những chiếc cầu nhỏ ngập lụt khi có mưa gió lớn, cả thầy lẫn trò đều không thể đến trường nhiều năm về trước. Chính trong điều kiện khắc nghiệt ấy, thầy Chương càng quyết tâm gắn bó với trường, với học trò thân yêu. Trong 15 năm nghề dạy học và 10 năm gắn bó với trường Tiểu học Thuận, thầy Chương biết ơn cuộc sống và nghề dạy học đã cho thầy nhiều giá trị quý báu, đặc biệt là tình yêu thương.

"Nếu như thời gian có quay trở lại, cho tôi chọn lại một nghề để gắn bó, tôi vẫn sẽ chọn nghề đứng trên bục giảng", thầy Chương chia sẻ. Để tiếp sức cho trò nghèo, thầy Chương và đồng nghiệp của mình còn làm cầu nối vận động, quyên góp để hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật. Tình yêu với nghề của thầy thực sự lan tỏa đến nhiều giáo viên trẻ khác. Nhiều năm liền, thầy Chương đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND H.Hướng Hóa tặng Bằng khen, giấy khen, đồng thời là đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liền từ năm 2014.

Chúng tôi thực sự xúc động trước lòng yêu nghề, thương trẻ của thầy, cô vùng cao, trong đó có cô Táo và thầy Chương, họ đã và đang khiến bài ca về người giáo viên nhân dân ngày thêm đẹp và thiêng liêng bội phần.

Bảo Hà