Tâm lý người ra đi

Thứ năm, 05/11/2015 10:01

(Cadn.com.vn) - Không dưới 2 lần, Angel Di Maria khẳng định không muốn rời Real Madrid. Tiền vệ người Argentina lần đầu tiên trở lại Bernabeu đã chơi hết sức nỗ lực như muốn cho Chủ tịch Florentino Perez thấy được tầm ảnh hưởng của anh từ trận chung kết Champions League thắng Atletico Madrid tới nay vẫn chưa hề giảm.

Chủ tịch Perez đứng đợi Cristiano Ronaldo ở đường hầm trước lúc trận đấu bắt đầu. Ronaldo nói với ông Perez rằng anh không hề đề cập chuyện rời Real Madrid như báo chí đưa tin. Tiền đạo Bồ Đào Nha không nói thẳng ý định ra đi nhưng đã nhiều lần bóng gió chuyện rời Bernabeu.

Tâm lý đã tác động tới Di Maria và Ronaldo khi Real Madrid tiếp PSG ở trận lượt về vòng bảng Champions League hôm qua. Ronaldo có hai điểm đáng chú ý trên sân. Đầu tiên là pha va chạm với Verratti khiến cầu thủ người Pháp phải bị thay ra. Thứ hai là cú đá phạt không khó với thủ môn Kevin Trapp. Ronaldo có một ngày thi đấu mờ nhạt.

Ngược lại, Di Maria làm cho người hâm mộ Real Madrid phải tiếc nuối. Anh vẫn công thủ toàn diện bên cánh phải của PSG. HLV Rafael Benitez không ít lần thót tim khi Maria dễ dàng bỏ Nacho Fernandez ở lại phía sau. Chỉ tiếc là những đường bóng tấn công của Maria từ cánh phải tới chính xác chân của Ibrahimovic và Cavani đều bị bỏ lỡ. Cá nhân tiền vệ Argentina cũng đã hai lần buộc thủ môn Navas đứng im, một lần đá phạt góc làm rung rinh khung thành và một lần đá phạt trực tiếp bật xà ngang.

Di Maria bảo rằng PSG của anh chơi hay hơn gấp 10 lần Real Madrid. Cũng có thể, chính Di Maria chơi hay hơn Ronaldo gấp 10 lần. Ngoài hai cú sút bật xà của Di Maria, PSG suýt có bàn mở tỷ số ở hiệp một khi Rabiot đá bóng bật cột dọc. PSG - Di Maria chơi hay nhưng không hề gặp may.

Di Maria (trái) đã chơi rất hay nhưng anh không gặp may để mang về bàn thắng cho PSG. 

Real Madrid - Ronaldo chơi tệ nhưng may mắn đứng bên cạnh. Cánh trái của Real Madrid do Marcelo lão luyện trấn giữ từ đầu trận đã bị Di Maria vò xé. Tới phút 33, HLV Benitez buộc phải thay Marcelo bằng Nacho vì cầu thủ Brazil chấn thương càng khiến cho cánh trái của "Kền kền trắng" yếu ớt hẳn. Điểm yếu nhất của Real Madrid lại mang về điều may mắn. Một cú đá nửa chuyền nửa sút của Nacho đã trở thành bàn thắng duy nhất của trận đấu. May mắn đã đưa Real Madrid vào vòng knock-out.

HLV Rafael Benitez thừa nhận Real Madrid chơi kém hơn và may mắn đã giúp đội bóng của ông giành thắng lợi. Trong khi đó, HLV Laurent Blanc quá tiếc nuối cho thất bại của PSG. Nhà cầm quân người Pháp ngợi ca Di Maria chơi một trận quá tuyệt vời, chỉ tiếc may mắn không chịu đứng về phía anh.

Một chi tiết đáng chú ý nhất là sau trận đấu, Ronaldo đã ôm cổ  HLV Laurent Blanc nói gì đó. Tuy nhiên, HLV Blanc không chịu tiết lộ Ronaldo đã nói gì với ông. Ngay sau trận đấu, Chủ tịch PSG Nasser El-Khelaifi cho biết đội bóng thủ đô Paris đang rất muốn có Ronaldo. Điều này dấy lên hoài nghi Ronaldo sẽ đầu quân cho PSG trong tương lai.

Hạnh Thuần