Tán gia bại sản vì tin lời thầy bói

Thứ bảy, 28/03/2015 12:36

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục xảy ra những trường hợp bị lừa vì tin lời thầy bói. Không ít người vì nhẹ dạ cả tin đã đánh đổi cả tài sản, hạnh phúc gia đình mình để chạy theo những lời phán không căn cứ của “thầy”. Vừa qua P.V Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin về trường hợp gia đình chị Lê Thị Đ. (trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) đã phát bệnh tâm thần sau khi “cúng” cho “thầy” toàn bộ số tài sản của gia đình.

Nhắc đến chuyện của con gái mình, ông Cả Đốc (bố của chị Đ.) không cầm được nước mắt: “Tôi sinh mấy đứa con khỏe mạnh, tuy không giàu có nhưng đứa nào cũng có công ăn việc làm. Không biết nó nghe ai mà tin ba cái lời bói toán nhảm nhí để rồi tan nát cả gia đình. Tôi không cần lấy lại tiền bạc gì hết, nhưng tôi muốn làm rõ việc này để những người sau không bị lừa nữa”. Ông Đốc cho biết, cách đây hơn 3 năm, chồng của chị Đ. bị bệnh gan nên nhiều người giới thiệu chị đến nhà “thầy” B.N (trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh) để làm lễ và xin thuốc giải bệnh. Sau nhiều lần tới lui, không biết “thầy” rỉ tai những gì mà vợ chồng chị Đ. nghe theo răm rắp, sắm sửa lễ vật vào thỉnh “thầy”. Theo lời ông Đốc, số lễ ấy được trao nhiều lần, tuy không đáng là bao nhưng với gia đình làm nông, nuôi 3 con ăn học như chị Đ. thì quả là khó khăn. Hết lễ này đến lễ, khác vợ chồng chị Đ. làm ăn sa sút, suốt ngày cứ cầu khẩn ân trên phù hộ độ trì cho mình. Sau nhiều lần như vậy, chị Đ. còn lập bàn thờ ở nhà để đêm ngày khấn nguyện.

Chị T. (em dâu chị Đ.) cho biết: “Biết gia đình không ai đồng ý việc cúng bái này nên chị Đ. tự làm. Chồng bị bệnh gan mà ông “thầy” còn cho thuốc gì đó không rõ nguồn gốc về uống khiến bệnh càng thêm nguy kịch”. Một thời gian sau cúng hết tiền bạc nhưng bệnh không khỏi, chồng chị Đ. mất. Lúc này lý giải về việc không khỏi bệnh thì “thầy” B.N cho rằng do số anh này bị “người âm” theo nặng, chết là điều khó tránh. Tuy nhiên, nếu muốn 3 đứa con không giống cha thì phải làm lễ. Nghe theo, chị Đ. về bán trâu và tất cả số tài sản có giá trị của mình gom góp được gần 50 triệu đồng để làm lễ. Cũng từ đó trở đi, chị Đ. trở nên đờ đẫn, nói năng như người mất hồn.

Chị Đ. như người mất hồn sau khi làm lễ thỉnh thầy.

Dẫn tôi vào nhà chị Đ., chị T. lắc đầu: “Ngó thử thời ni có ai còn ở cái nhà như ri không? Anh chị em tôi nói miết mà chị Đ. không nghe thì biết làm răng. Bây chừ lại đổ bệnh nằm ra đó, chồng chết rồi 3 đứa con cũng phải nghỉ học để đi làm. Thiệt không biết tương lai ra làm sao nữa!”. Nằm trên giường, chị Đ. mắt nhìn vô hồn không nhận ra ai, miệng liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Gọi mãi cũng không chịu dậy, chỉ khi đứa con trai lớn về nhà kéo dậy thì chị Đ. mới chịu ra phía trước nhà ngồi nhưng không nói chuyện được như người bình thường. Theo cháu Võ Văn Q. (con chị Đ.) thì chị phát bệnh từ trước Tết. Gia đình cũng đưa chị Đ. vào khám tại bệnh viện tâm thần nhưng bệnh tình càng nặng thêm.

Trao đổi với cháu Võ Thị T. (con gái chị Đ.) thì số tiền gần 50 triệu đồng dùng để làm lễ được trao cho một “thầy” bói tên L. (trú Bình Triều, H. Thăng Bình, Quảng Nam). “Mọi việc cúng bái của mẹ thì cháu không biết, khi nào mẹ kêu đi làm lễ thì mới gọi chị em cháu theo cùng. “Thầy” tên L. là do ông B.N giới thiệu. Em chỉ biết là đưa tiền làm lễ để anh em cháu không bị giống như ba thôi”. Ông Cả Đốc tâm sự: “Tiền thì con tôi tự nguyện đưa cho người ta. Bây giờ tiền mất tật mang thì cũng chỉ biết trách con mình nhẹ dạ cả tin. Tôi chỉ mong nó sớm lành bệnh để còn nuôi 3 đứa con. Hiện tụi nhỏ phải nghỉ học đi làm kiếm tiền. Qua đây cũng mong muốn đừng ai tin những lời bói toán vô căn cứ để rồi phải tán gia bại sản như vợ chồng nó”.

Được biết, tại xã Tam Thành và Tam Thái có nhiều người bị lừa làm lễ như chị Đ. Trung bình một lễ phải mất 20-50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền, biết mình bị lừa thì lại không có bằng chứng gì chứng minh đã đưa tiền cho “thầy”, lại xấu hổ với hàng xóm láng giềng nên hầu hết đều im lặng, coi như mình xui xẻo. Riêng trường hợp của chị Đ., vì gia đình nghèo túng, chồng mất lại không còn tiền cho con ăn học nên phát bệnh tâm thần. Những ông “thầy” bà “cô” này đều hứa sau khi làm lễ giải hạn thì sẽ làm ăn như diều gặp gió, bệnh tật sẽ khỏi. Chẳng biết những lời phán ấy xuất quỷ nhập thần đến đâu nhưng thực tế từ những người trót tin lời thầy bói để vận cái khổ vào mình thì đã thấy rõ.

Đồng Dao