Tăng gia trong nhà tang lễ?

Thứ hai, 14/04/2014 10:29

(Cadn.com.vn) - Sao có vụ chăn nuôi, trồng trọt chi chỗ lo hậu sự nớ hả Hai Phố Núi?

- Lạ phỏng? Bề Tui cứ đến Nhà tang lễ ở gần trung tâm TP Pleiku (Gia Lai) sẽ rõ.

- Chớ trước giờ không có lễ tang nào tổ chức ở đó hả?

- Không. Từ hồi xây xong tới giờ, nơi đây chỉ tổ chức được mỗi lễ khánh thành thôi. Bởi vậy, nhà tang lễ giờ hoang tàn, đã vậy còn bị biến thành nơi nuôi gà, nuôi heo, bán cây cảnh.

- ???

- Bề Tui biết không, nhà tang lễ nằm ngay ở vị trí đắc địa, mặt tiền đường Lê Duẩn với diện tích hàng nghìn mét vuông, vốn đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành vào năm 2007 và cũng từ đó, nó bắt đầu bị bỏ hoang. Người dân địa phương mỗi lần qua đây đều ngao ngán và bức xúc vì tiền thuế của dân bị lãng phí.

Kiểm chứng thông tin Hai phố núi cung cấp, Bề Tui đã đến khu nhà tang lễ nói trên để “mục sở thị” thì quả thật nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu và xuống cấp nặng, nghiêm trọng hơn, khuôn viên nhà tang lễ được biến thành “trang trại” nuôi heo, gà và trồng cây cảnh. Các hạng mục như phòng chờ, phòng làm lễ... được xây dựng khá hoành tráng nhưng bên trong trống không, chỉ loe hoe vài cái bàn ọp ẹp, cũ nát. Phòng làm lễ rộng thênh thang nhưng bụi đóng lớp, mạng nhện bám đầy không có một chút gì là một khu tang lễ trang trọng. Tại đây, Bề Tui gặp một phụ nữ xưng tên Nga cho biết, bà được “du di” thuê lại vừa để ở, vừa để trồng cây cảnh, chăn nuôi gà, chăn nuôi heo. Bề Tui định hỏi thêm một số chuyện thì bà Nga lắc đầu: “Tôi không biết! Muốn hỏi gì thì lên gặp Giám đốc Sở LĐ-TB&XH mà hỏi”.

Nghe vậy, Bề Tui chỉ chụp lại vài tấm hình để “nói có sách mách có chứng” rồi nhủ thầm: chẳng nên “phiền” đến Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Bởi những gì đã, đang diễn ra tại khu nhà tang lễ này thì chẳng có lời giải thích nào có thể “lọt tai” người dân cả.

Nhà tang lễ hoang tàn, xuống cấp biến thành “trang trại” nuôi gà, nuôi heo.

Bề Tui