Tang thương bao phủ xóm nghèo

Thứ hai, 11/05/2020 10:00

Sau 2 ngày tìm kiếm, đến sáng 10-5, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy tất cả 5 thi thể nạn nhân trong vụ chìm thuyền trên sông Thu Bồn (đoạn gần cầu Cửa Đại, xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam).

Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia đến chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra vụ chìm thuyền trên sông Thu Bồn khiến 5 người mất tích, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chỉ đạo lực lượng Quân đội, Công an và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng Cảnh sát đường thủy CA tỉnh, CA địa phương, CA xã hơn 100 CBCS phối  hợp với lực lượng Quân đội, nhân dân địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. 2 ngày qua, các lực lượng chức năng đã không ngại khó khăn gian khổ để tìm thi thể các nạn nhân mất tích.

Nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 10-5, thi thể 2 nạn nhân còn lại đã được tìm thấy, trong đó, thi thể nạn nhân Lê Văn Hà (1987) được tìm thấy lúc 23 giờ 30 ngày 9-5, tại khu vực ghe bị chìm; đến 5 giờ ngày 10-5, thi thể nạn nhân cuối cùng Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (1993) được tìm thấy tại bến cá An Lương (xã Duy Hải, H. Duy Xuyên), dưới chân cầu Cửa Đại. Trước đó, 3 nạn nhân Nguyễn Ngọc Trường (1994), Nguyễn Đức Tính (1998) và Võ Hùng Tâm (2000) được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Tất cả các nạn nhân đều trú tại thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa).

Trao đổi với P.V, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, với tinh thần khẩn trương, bằng mọi biện pháp tìm kiếm, sau 2 ngày nỗ lực, đến sáng nay thi thể tất cả 5 nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện thi thể các nạn nhân được giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đang khắc phục hậu quả và giải quyết chính sách cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. CATP Hội An, CAH Duy Xuyên, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng đã đến thăm, hỗ trợ một phần kinh phí nhằm động viên, chia sẻ những mất mát, đau buồn gia đình 5 nạn nhân.

Trưa 9-5, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường vụ chìm thuyền. “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc rất đau buồn và bức xúc trước sự việc xảy ra, bởi từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng. 2 vụ chìm thuyền khiến nhiều nạn nhân tử vong do không có áo phao cũng như những dụng cụ cứu sinh nên mới dẫn đến hậu quả thương tâm. Sắp đến, việc xây dựng Nghị định mới với giao thông đường thủy cần phải siết chặt hơn. Các thuyền không đủ điều kiện an toàn sẽ không được lưu thông, khai thác...”, ông Hùng thông tin. Sau khi ghi nhận hiện trường, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã đến thắp nén hương chia buồn, động viên gia đình 3 nạn nhân xấu số vừa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng và ngư dân xuyên đêm tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Mấy ngày qua, không khí u ám, tang thương bao trùm cả xóm nghèo bên sông Thu Bồn, bởi gia đình 5 nạn nhân xấu số trong vụ chìm thuyền chỉ cách nhau vài chục mét. Người dân địa phương ai cũng đau lòng trước sự việc xảy ra. Họ đặt những thùng quyên góp từ thiện ở ngoài bờ sông, trên con đường nhỏ nhằm giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân lo hậu sự cho người xấu số.

Ông Nguyễn Văn Ba (62 tuổi), cha ruột nạn nhân Nguyễn Đức Tính, nghẹn ngào: “Nghe tin con trai bị lật thuyền mất tích trên sông, tay chân tôi bủn rủn. Đến nơi, nhìn biển nước mênh mông lòng tôi đau như đứt từng đoạn ruột. Tôi từng là dân đi biển nên hiểu được khả năng sống sót của con mình là rất mong manh. Chỉ mong các cơ quan chức năng sớm tìm được thi thể con để gia đình lo hậu sự. Tôi không muốn con phải nằm lâu dưới dòng sông lạnh lẽo. Mấy ngày trước, tôi còn khuyên nó sớm cưới vợ, nhưng bây giờ thì hết rồi!”. Ông Ba chỉ có 2 người con, chị gái Tính đi lấy chồng xa. Vợ chồng ông Ba nay tuổi đã già yếu, thường đau ốm nên Tính trở thành trụ cột trong gia đình. Tuy vừa thoát khỏi hộ nghèo, nhưng hoàn cảnh gia đình ông Ba hiện đang rất khó khăn. Tính làm việc cho một công ty điện lạnh, nhưng mấy tháng nay nghỉ dịch nên ở nhà phụ giúp việc nhà. Tính là một thanh niên hiền lành, hết mực hiếu thảo với cha mẹ.

Cách nhà nạn nhân Tính vài chục mét là căn nhà cấp 4 xập xệ của gia đình nạn nhân Võ Hùng Tâm. Nhận hung tin con trai bị mất tích trên sông Thu Bồn, bà Võ Thị Thành (54 tuổi) ngất xỉu, nằm liệt giường suốt mấy ngày nay. Đến khi đưa thi thể con trai về nhà, bà như chết lặng, miệng lẩm bẩm: “Tâm ơi! Sao con bỏ mẹ  mà đi. Tôi chỉ có mình nó là con trai thôi”...

LÊ VƯƠNG

>> Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ chìm ghe

>> Đã tìm thấy 1 thi thể trong 5 nạn nhân bị chìm ghe trên sông Thu Bồn

>> Ngày tang thương trên sông Thu Bồn