Tel Aviv bị nã tên lửa, Thủ tướng Israel vội vã trở về nước

Thứ ba, 26/03/2019 13:50

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công và cũng không có tuyên bố nào từ phía Gaza.

Ngôi nhà tan hoang sau khi bị trúng tên lửa hôm 25-3.   Ảnh: Reuters

Một tên lửa được bắn từ Dải Gaza ở Palestine nhằm vào một ngôi nhà ở miền trung Israel khiến 7 người bị thương, đánh dấu vụ bạo lực leo thang nghiêm trọng giữa hai nước và buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải rút ngắn chuyến đi đến Washington và trở về nhà.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm 25-3 (giờ địa phương), ở thị trấn công nghiệp Mishmeret thuộc khu vực Sharon, cách Dải Gaza khoảng 80km.

7 người bị thương

Theo Reuters, còi báo động tên lửa vang lên ầm ĩ ở khu vực Sharon vào khoảng 5 giờ sáng, khiến người dân phải chạy đến hầm trú bom. Vụ tấn công xảy ra sau đó đã phá hủy một ngôi nhà dân, khiến 7 người bị thương, trong đó có một em bé 6 tháng tuổi, hai trẻ em 2 tuổi, 3 tuổi và một bé gái 12 tuổi. Quân đội dự bị của Israel đã được điều đến khu vực này.

Các đoạn băng quay cảnh hiện trường cho thấy, các nhân viên cứu hộ nỗ lực dọn đường đi qua phần còn lại của ngôi nhà bị phá hủy. Vụ nổ cũng đã làm hư hại một phần ngôi nhà gần đó và một vài ô-tô. Dịch vụ y tế khẩn cấp Magen David Adom đã có mặt tại hiện trường. Assi Dvilanski, một thành viên của Magen David Adom, nói với tờ The Independent: “Nhìn hiện trường - đó là một vụ nổ lớn - có thể gây hậu quả rất tồi tệ. Thật phép màu khi không ai bị giết”. “Khi đến, chúng tôi bắt đầu thấy những người đi ra từ đống đổ nát của tòa nhà. Cuối cùng, chúng tôi đã điều trị cho 7 người bị thương, với các vết thương cơ thể bao gồm vết thương nổ, bỏng, trầy xước và mảnh đạn”, ông nói thêm. Ông cho biết, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi, cả cha mẹ và ông bà cũng bị thương. Họ đang ngủ thì vụ tấn công xảy ra và không kịp đến nơi trú ẩn.

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công và cũng không có tuyên bố nào từ phía Gaza. Tuy nhiên, Yahya Sinwar, người đứng đầu nhóm Hồi giáo Hamas, đã hủy một cuộc họp công khai theo kế hoạch dự kiến vào chiều 25-3 với các quan chức Hamas. Bộ Ngoại giao Israel cũng khẳng định, tên lửa được bắn từ Gaza, do nhóm Hamas kiểm soát.

Nguy cơ đụng độ căng thẳng

Những vụ bắn tên lửa với tầm bắn như thế này rất hiếm khi xảy ra và một lần nữa làm gia tăng lo ngại về nguy cơ một cuộc đụng độ vũ trang mới giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza, chỉ 2 tuần trước cuộc tổng tuyển cử của Israel.

Mối lo càng tăng cao khi vụ việc xảy ra ngay sau khi xe tăng Israel bắn pháo vào Dải Gaza vào tối 24-3, giữa lúc xảy ra nhiều cuộc xung đột dọc hàng rào ngăn cách vùng lãnh thổ bị cô lập này với Israel. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Israel cho biết, vụ khai hỏa diễn ra sau khi các bóng bay mang theo chất nổ được thả từ Gaza vào Israel và các thiết bị nổ đã được ném qua hàng rào trong những vụ nổi loạn quá khích gần hàng rào biên giới của Israel. Để đáp trả, xe tăng của Các lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhằm vào một mục tiêu quân sự của Hamas ở phía Bắc Dải Gaza.

Trong một dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25-3 tuyên bố rút ngắn lịch trình công du Mỹ để về nước. Trong một đoạn băng được văn phòng Thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu nói: “Tôi vừa quyết định, do vụ việc an ninh này, rút ngắn chuyến công du tại Mỹ. Tôi gặp Tổng thống Donald Trump trong một vài giờ đồng hồ và ngay sau đó sẽ trở về Israel để chỉ đạo sát sao các chiến dịch”. Nhà lãnh đạo Israel cũng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ.

KHẢ ANH