Tết ở nơi “làm lại những cuộc đời”

Thứ bảy, 07/02/2015 10:31

(Cadn.com.vn) - Đã nhiều lần đến Trại Tạm giam Hòa Sơn thuộc CA TP Đà Nẵng, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi vẫn là khuôn viên của Trại như một công viên nghệ thuật, dưới tán những hàng cây, bên những luống rau xanh mướt mát là những hòn non bộ soi mình dưới bóng nước lung linh, là những bức phù điêu, những bức tượng như một bức tranh về một một làng quê yên ả, thanh bình đầy tính nhân văn.

Đại tá Trần Thanh Thảo, Giám thị Trại cho biết, với đặc thù, trại có 2 nhiệm vụ, quản lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong thời gian tạm giữ, tạm giam chờ truy tố, xét xử...;  giáo dục, cải tạo các phạm nhân thi hành án phạt tù.  Dù là những can phạm đang trong quá trình tạm giữ, tạm giam hay những phạm nhân đang thi hành án phạt tù, trách nhiệm của những CBCS  nơi đây là phải làm sao cho họ đều nhận ra những lỗi lầm của mình, biết ân hận và hối cải để làm lại cuộc đời... Mỗi dịp Tết đến, xuân về chính là những thời khắc lay động tâm can những con người đã một thời lầm lỗi, nuối tiếc, ân hận trước lỗi lầm của mình nhất.

Cũng chính như những lời tự sự của phạm nhân Nguyễn Trầm Kha gửi người chị, viết: “Qua khoảng thời gian sống trong trại giam, em đã tiếp xúc với rất nhiều những mảnh đời lầm lỗi, em đã nhận ra một điều rằng: Cốt lõi trong mỗi tâm hồn của những người lầm lỗi rất mong muốn phục thiện. Nhưng để làm được điều đó những phạm nhân như em cần lắm một tấm lòng vị tha...”,  phạm nhân nào cũng cần những tấm lòng vị tha, những vòng tay dang rộng đầy cảm thông, chia sẻ... Những vòng tay dang rộng,  những tấm lòng vị tha cảm thông, chia sẻ ấy chính là những CBCS đang làm công tác  quản giáo nơi đây. Không chỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015,  đón Tết năm nào cũng thế, công tác chuẩn bị  về đời sống, hậu cần, các hoạt động  văn nghệ, thể thao được Ban Giám thị Trại lên kế hoạch chu đáo, làm sao cho các can phạm, phạm nhân được đón một cái Tết ấm áp, thiết thực, ý nghĩa.

Phạm nhân tại Trại tạm giam Hòa Sơn sửa sang lại khu công viên của trại đón tết nguyên đán.

Tết năm nay, với các phạm nhân đang thi hành án, trại tổ chức cho gia đình phạm nhân được thăm, tặng quà từ đầu tháng đến tận ngày 28 tháng chạp. Trong 4 ngày Tết từ ngày 30 tháng chạp đến ngày mồng 3 Tết, UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ mỗi phạm nhân thêm 100 nghìn đồng,  theo quy định, tiêu chuẩn của mỗi phạm nhân cũng tăng lên gấp 5 lần. Trại đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại mỗi phòng giam, đều được trang trí, có hoa mai, có mứt, hạt dưa, trà, có tivi,  có đàn ghi ta  để phạm nhân xem các chương trình truyền hình, sinh hoạt văn nghệ. Bữa ăn trong những ngày Tết, phạm nhân có đầy đủ bánh chưng, thịt, cá như  một cái Tết ở gia đình.

Những ngày Tết cũng là những ngày các phạm nhân  có thêm dịp cùng trò chuyện, tâm sự, giãi bày những ưu tư, những khát khao, mong ước quyết tâm phục thiện làm lại cuộc đời với nhau và cùng cả với các CBCS CA làm công tác quản giáo. Đây chính là những thời gian, những con người đã một thời lầm lỗi ấm lòng nhất, họ cảm nhận, biết ơn sự quan tâm của Đảng và nhà nước,  sự  chu đáo, ân cần, chăm lo của CBCS CA làm công tác quản giáo... Đó chính là động lực để họ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Chúng tôi gọi những CBCS CA đang làm công tác quản giáo  là những người “ươm mầm xanh” trên những mảnh đất khô cằn, mà mảnh đất khô cằn ấy chính là những phạm nhân đã một thời lầm lỗi. Hãy nghe lá thư của phạm nhân Huỳnh Văn Đạt, người đã thụ án 2 năm tù tại Trại tạm giam Hòa Sơn, gửi cho cha mẹ: “...Thấm thoắt đã hơn 2 năm rồi, gia đình mình chưa được sum vầy bên nhau, con chưa được ăn bữa cơm thân mật với ba mẹ, với anh hai, chị ba. Con thấy nhớ ba mẹ rất nhiều và cũng muốn nói với ba mẹ nhiều điều. Đặc biệt là con rất muốn gửi đến ba mẹ lời xin lỗi chân thành nhất của con...”.  Phạm nhân Dương Lê Văn Ánh thì viết: “Ba mẹ ơi, mới đó mà đã một năm, chỉ còn một năm nữa con sẽ về với ba mẹ, nhờ sự khoan hồng của Đảng và nhà nước, con hứa với ba mẹ lúc nào cũng an tâm cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách nhân đạo ấy...”.

Phạm nhân lao động chăm sóc vườn rau của trại.

Đấy là những lời tâm tình trong số hàng chục lá thư mà các phạm nhân ở Trại Tạm giam Hòa Sơn gửi về cho người thân. Đại tá Trần Thanh Thảo tâm sự, còn hạnh phúc nào hơn khi kết quả công việc của những người CBCS quản giáo nơi đây, được thể hiện từ chính đáy lòng của các phạm nhân mà ngày ngày các anh bằng nhiệt tâm, trách nhiệm giáo dục, cải tạo, rèn luyện, uốn nắn họ. Qua công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân thi hành án phạt tù, trong những năm qua tại Trại Tạm giam Hòa Sơn, tỷ lệ  phạm nhân học tập, cải tạo tiến bộ rất cao. 100% các phạm nhân đều nắm vững, học tập, rèn luyện theo đúng 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù. Trong dịp Tết nguyên đán này, toàn trại có 27 phạm nhân được đề nghị Hội đồng xét giảm án xem xét giảm án và hết án.

Trong số các phạm nhân được đề nghị xét hết án, phạm nhân Trần Vinh Thủy (1969), trú tổ 49, Nam Dương, Hải Châu, đang thụ án về tội“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, và phạm nhân Trương Nhật Tuấn (1975), trú tổ 144, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) đang thụ án về tội “Vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”,  đều tâm sự với chúng tôi: “Nhờ sự giáo dục, chỉ bảo, chăm lo ân cần, chu đáo  của các cán bộ quản giáo, trong thời gian chấp hành án, chúng tôi đã thật sự cảm nhận sâu sắc về những lỗi lầm,  thực sự ân hận, hối cải. Chúng tôi quyết tâm khi trở về gia đình, hòa nhập với xã hội sẽ tiếp tục rèn luyện để trở thành những con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội...”.  Mùa xuân nữa lại sắp về, sẽ lại có những “mầm xanh” được vun trồng sau bão gió góp phần cho mùa xuân thêm xanh.

Hồng Thanh