Tết Trung thu-trao yêu thương

Thứ bảy, 30/09/2017 12:17

Tết trung thu từ xa xưa là nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Việt. Trung thu còn là dịp Tết được trông mong của hàng triệu trẻ em Việt Nam. Thiếu nhi khắp nơi náo nức, hân hoan chuẩn bị trống lân, đèn lồng... Thế nhưng, không phải em nhỏ nào cũng được đón một cái Tết trung thu trọn vẹn và ý nghĩa, có những mơ ước nhỏ nhoi, dung dị nhưng lại khó thành, chỉ với một món đồ chơi nhỏ hay chiếc bánh trung thu cũng là điều xa xỉ với các em... Thấu hiểu điều đó, những ngày này, hương vị trung thu ngọt ngào từ các tấm lòng nhân ái, tổ chức thiện nguyện len lỏi vào cuộc sống, xua tan đi mặc cảm nghèo khó hay nỗi đau bệnh tật của các em nhỏ, những mảnh đời bất hạnh trong xã hội.

Các thành viên nhóm Hand In Hand và Đội CTXH ĐHĐN bán kẹo cao su
gây quỹ để tổ chức chương trình “Giấc Mơ Trung Thu” cho các em nhỏ bất hạnh,
có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Hòa Bình, H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Ghé thăm các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam cơ sở 3 TP Đà Nẵng, chúng tôi không khỏi xót xa khi không khí trung thu đã ngập tràn khắp nơi, nhưng với các em thì vẫn vậy, một số em ngờ nghệch, vô âu, vô lo, dẫu vậy vẫn vô cùng mừng vui khi nhận được những món quà nhỏ từ các đơn vị thiện nguyện, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, tiếng trống múa lân nhộn nhịp mang về cho các em một mùa trung thu ý nghĩa. Trung thu niềm mơ ước, khát khao của trẻ nhỏ, phố phường ngập tràn những chiếc đèn đủ sắc màu, những chiếc bánh xinh xắn đủ dạng hình, nhưng có một thế giới mà ở đó khác hẳn với bên ngoài, nơi những đứa trẻ đang từng ngày chống chọi với nỗi đau bệnh tật.

Là những người mang trong mình ngọn lửa thiện nguyện, đến thăm các em nhỏ bị bệnh Ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, không khí u buồn, ảm đạm những ngày này, được các nhà hảo tâm thay đổi bằng một Trung thu ngập tràn yêu thương và tiếng cười cho các bệnh nhi, phần nào làm vơi đi nỗi thiệt thòi của các em, mang đến cho các em một Trung thu trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Cháu Nguyễn Xuân Hậu, bệnh nhi bị ung thư não đang điều trị tại Khoa Nội III mừng vui khi nhận được quà: “Nhận được quà Trung thu, được xem múa lân con mừng vui  lắm. Con mong tết trung thu năm mô cũng được mấy cô chú về thăm...”. Bác sĩ Đoàn Quốc Bảo, Phó trưởng Khoa Nội III, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xúc động: “Chúng tôi rất vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm của đơn vị thiện nguyện cũng như các Mạnh Thường Quân về bệnh viện tổ chức trung thu và phát quà cho các bệnh nhi. Đây là dịp rất ý nghĩa với các cháu. Các bệnh nhi ở đây hằng ngày mệt mỏi với bao nhiêu thuốc men, hóa chất, tuổi thơ của các cháu thiệt thòi hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa... những ngày này, được nhìn những nụ cười hồn nhiên, vui vẻ của các cháu tôi thực sự rất cảm ơn các đoàn thiện nguyện...”.

Không chỉ mang đến cho các em nhỏ một cái Tết Trung Thu tràn ngập không khí cùng sự ấm áp với những yêu thương và sự quan tâm, đây còn là dịp để những người lớn xung quanh cùng lắng nghe những ước mơ bé nhỏ của các em, để rồi có thể lan tỏa nhiều hơn lòng nhân ái, sự sẻ chia cho những mảnh đời còn nhiều bất hạnh, đúng với thông điệp của ngày tết Trung Thu – Tết của đoàn viên và lòng nhân ái. “Không biết bao giờ cháu nó mới được một lần đón trung thu tại gia đình. Lúc cháu mới sinh ra được hơn 1 tuổi, gia đình phát hiện cháu bị ung thư máu. Biết con bệnh nặng ba cháu bỏ rơi 2 mẹ con... Đây là lần đầu tiên tôi được đón trung thu với con ý nghĩa như thế này”, lời chia sẻ nghẹn ngào của một người mẹ trẻ có con trai bị ung thư máu khiến chúng tôi vô cùng cũng cảm động.

“Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”, mùa trung thu-mùa trao yêu thương, cứ đến dịp này các tình nguyện viên, các câu lạc bộ, đội, nhóm, các tổ chức từ thiện tại TP Đà Nẵng lại rộn ràng lên kế hoạch, chuẩn bị những chương trình ý nghĩa dành tặng thiếu nhi tại các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương, trẻ em ở vùng sâu vùng xa... thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, mang đến cho các em một mùa trung thu trọn vẹn, ấm áp tình thương.

THANH HOA