“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt...”

Thứ sáu, 25/09/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Cái thời của phong trào thơ mới, nhà thơ tình Xuân Diệu từng viết “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”, và bây giờ cũng có một chàng dù không phải thi sĩ, nhưng cũng đưa câu thơ ấy vào mối tình của mình. Và tất nhiên, sau phút huy hoàng cùng người yêu, chàng ta không “buồn le lói suốt trăm năm” mà phải nhận mức án 7 năm tù.

Chuyện là thế này: Khoảng 0 giờ 15 ngày 28-3, sau khi dạo chơi tại TX An Khê, Gia Lai, cặp tình nhân Lưu Vương Ni Đa (1990) và Phạm Khoa Diệu Nhi (1992, cùng trú P. An Phú, TX An Khê) tay trong tay dạo bộ. “Lời yêu nói ngắn quãng đường”, hai người lang thang một lúc thì đến trước nhà anh Trương Thành Lợi (tổ 9, P. An Phú, TX An Khê). Thấy chiếc ghế đá trong sân nhà anh Lợi, cả hai vào ngồi tâm sự. Được một lúc, thấy người yêu nói buồn chán trong người, Đa đến gần chiếc ô-tô 7 chỗ BKS 81M-0468 của anh Lợi để trước sân nhà mở cửa, bảo người yêu vào xe ngồi chơi. Ngồi trong xe trò chuyện, thấy chìa khóa vẫn nguyên trong xe, Đa thầm nghĩ: Thôi, người yêu buồn thì mình “mượn” tạm chiếc xe chở em vi vu cho sướng.

Đằng nào thì cũng vì tình yêu, rằng “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Thế là Đa nổ máy, điều khiển xe chở Nhi chạy theo Tỉnh lộ 667 vào H. Kông Chro (Gia Lai). Đến 3 giờ 30, cả hai dừng xe ngủ tại một rẫy mỳ gần đường. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, cả hai đến nhà bà Nguyễn Thị Lan (thôn 9, xã Chư Glong, Kông Chro) để hỏi xin việc làm. Tại đây, Đa hỏi mượn bà Lan 2 triệu đồng, nhưng bà Lan chỉ cho mượn 200 nghìn đồng. Đến 21 giờ cùng ngày, khi Đa và Nhi điều khiển xe ra hướng H. Đăk Pơ, đến Tỉnh lộ 662, thuộc thôn 9, xã Yang Trung (Kông Chro) thì bị quần chúng phát hiện báo CAH Kông Chro bắt giữ.

Ngày 16-9, TAND TX An Khê mở phiên tòa xét xử Đa và Nhi về tội “Trộm cắp tài sản”. Tại phiên tòa, cả hai thật thà khai báo và xin hưởng lượng khoan hồng với mức án nhẹ nhất. Đa khai nhận, thực ra chỉ vì thấy Nhi buồn nên muốn “mượn” chiếc xe chở đi một chút cho vui. Sau khi đi rồi mới thấy sợ, và khi cả hai đang trên đường quay về trả xe cho anh Lợi thì bị bắt giữ. Xét thấy động cơ của Đa không có ý định trộm cắp nhưng hành vi đã cấu thành tội phạm nên TAND đã mở lượng khoan hồng, tuyên phạt Lưu Vương Ni Đa 7 năm tù; Phạm Khoa Diệu Nhi 30 tháng tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Đây là bản án có tình, hợp lý và âu cũng là bài học đáng nhớ cho những cô cậu tuổi thanh niên nông nổi.

Lê Duy