Thai phụ bị côn đồ hành hung
(Cadn.com.vn) - Qua đường dây nóng, sáng 5-4, người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Thảo (1974, trú tổ 2, thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phản ánh, chị Thảo đang mang bầu 5 tháng bị côn đồ hành hung hết sức dã man. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh và bước đầu ghi nhận thông tin xung quanh vụ việc này. 
A nh Nguyễn Văn Điền (1980, em ruột chị Thảo) cho biết, chị gái anh đang mang thai 5 tháng nhưng lại bị côn đồ đánh đập quá tàn nhẫn. Theo anh, hoàn cảnh chị Thảo rất đáng thương, bản thân không có việc làm ổn định, đã ly hôn chồng, một nách nuôi 2 con nhỏ còn đi học. Ngoài làm ruộng, chăn nuôi và lao động phổ thông, gần đây chị còn bán ốc gạo để kiếm thêm thu nhập, 3 mẹ con đắp đổi qua ngày.
Anh Điền kể, chiều 4-4, anh nghe chị bảo bị đánh nhưng không có gì nghiêm trọng vì lúc này chị đeo khẩu trang nên tưởng rằng chỉ sây sát nhẹ, nhưng đến khoảng 17 giờ, đi làm về, anh nghe chị kêu đau trong bụng, nhức đầu. Qua kiểm tra, anh hốt hoảng khi thấy mặt mày chị thâm tím, 2 mắt sưng húp  đau nhức toàn thân, nguy nhất là chị bị đá vào bụng khi đang mang thai 5 tháng. Chị Thảo được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán chị bị sập sống mũi nên tức tốc chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Tại đây chị Thảo được kết luận bị đa chấn thương vùng mặt. 
Tiếp xúc với chúng tôi tại Khoa HồI sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, mặc dù khá mệt nhưng chị Thảo vẫn tỉnh táo kể lại diễn biến sự việc bị hành hung. Đó là khoảng 12 giờ ngày 4-4, trên đường đi cắt rau về cho lợn thì bị 2 thanh niên lạ mặt xông đến đánh tới tấp vào vùng đầu và mặt. Chị hốt hoảng kêu cứu và cố bắt giữ chúng lại để hàng xóm đến hỗ trợ. Trong lúc xô xát, một tên đánh mạnh vào vùng bụng đang mang thai khiến chị đau đớn, buông tay ra nên cả hai chạy thoát. Mặc dù khá đau nhưng chị cố về nhà riêng, lên giường nằm nghỉ cho đến 17 giờ thì không thể chịu được, nhờ người thân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.
|  | 
| Chị Thảo bị đánh thâm tím mặt. | 
Khi được hỏi về việc có mâu thuẫn hay xích mích với ai không, chị Thảo buồn rầu cho biết, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, do kẹt tiền chi tiêu, thông qua người quen, chị có vay mượn nóng số tiền 6 triệu đồng của một đối tượng ở Q.Liên Chiểu, mỗi ngày chịu tiền lãi 60.000 đồng. Thấy lãi suất quá cao, 1 tháng sau, chị gom tiền trả được 4 triệu đồng, số còn lại hằng tháng vẫn trả lãi đầy đủ. Cách đây 1 tháng, vì trễ hẹn trả lãi, chị bị chủ nợ cho người đến đánh hộc máu. Sợ bị hành hung và thấy lãi quá cao, tháng 3-2012, chị chạy vạy khắp nơi, gom đủ tiền cả gốc lẫn lãi, định đầu tháng 4-2012 sẽ trả hết. Theo chị Thảo suy đoán, nhiều khả năng thấy đến ngày trả tiền lãi mà chị chưa nộp nên chủ nợ đã cho người đến hành hung (?).
Việc chị Thảo bị côn đồ tấn công giữa thanh thiên bạch nhật không chỉ xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, danh dự công dân mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Các cơ quan bảo vệ pháp luật xã Hòa Liên và H. Hòa Vang cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng nào hành hung chị Thảo. Và có hay không việc chị Thảo bị các đối tượng cho vay nặng lãi tấn công. Thiết nghĩ, chuyện của chị Thảo là bài học cảnh giác chung đối với tất cả mọi người trong việc vay mượn nóng, lãi suất cao và kiểu hành xử giang hồ để đòi nợ.
Bài, ảnh: Gia Hân 








