Tham bát, bỏ mâm

Thứ năm, 18/12/2014 09:16

(Cadn.com.vn) - Ví von chuyện chi vậy Hai ngư dân?

- Một kiểu làm ăn nguy hiểm của một bộ phận người đi biển. Đó là việc tự làm mình "mất tích" giữa biển.

- Chi lạ rứa, cụ thể họ "mất tích" ra răng?

- Khi siêu bão Hagupit tràn vào biển Đông, các cơ quan chức năng phát lệnh nghiêm cấm mọi tàu thuyền ra khơi, đồng thời kêu gọi ngư dân còn hoạt động trên biển thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn. Vậy nhưng, một tàu cá cùng 7 ngư dân của tỉnh Bình Định lại chơi trò "ú tim"... tự tắt hệ thống thông tin liên lạc trên tàu để cố đuổi theo luồng cá.

- Tàu cá nào mà liều vậy?

- Tàu BĐ 96972 TS của ông Võ Thanh Đô (trú xã Hoài Thanh, H. Hoài Nhơn, Bình Định) kiêm thuyền trưởng cùng 7 lao động trên tàu. Ham theo luồng cá, và để tránh bị cơ quan chức năng "quấy rầy" nên tàu này tự ý cắt liên lạc, khiến không chỉ gia đình các ngư dân bất an mà chính quyền và ngành chức năng cũng lo lắng không kém.

- Làm vậy là phớt lờ khuyến cáo của cơ quan chức năng và coi thường tính mạng của mình quá! Rồi thì sao?

- Chỉ khi họ chủ động liên lạc lại thì tất cả mới thở phào. Mừng nhưng mà giận run người.

- Dẫu biết muốn tăng hiệu quả kinh tế cho mỗi chuyến biển nhưng cái kiểu "tham bát, bỏ mâm" như tàu BĐ 96972 TS thì quá hiểm nguy. Bề Tui từng nghe chuyện tàu cá giấu tọa độ để đánh bắt đơn lẻ mỗi khi phát hiện luồng cá lớn, còn trò "ú tim" giữa biển khơi như trên là lần đầu. Hiện Nhà nước ta đang khuyến khích khai thác theo mô hình tổ đội để hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời đặt vấn đề an toàn khai thác lên hàng đầu mà ngư dân ta coi trọng cái lợi trước mắt như vậy thì thật nguy hiểm. Ham cái bát mà bỏ cả mâm thì đáng tiếc lắm thay!

Đánh bắt theo tổ đội, chủ động trú tránh khi có thiên tai vừa đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản đồng thời có thể tương trợ lẫn nhau khi gặp sự cố trên biển.

Bề Tui