Thảm kịch từ cơn cuồng điên

Thứ ba, 11/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Cô yêu y vì cảm nhận sự chân thành nơi y dành cho cô. Ngay cả khi y cho biết bị bệnh động kinh, thường lúc trái gió trở trời là tái phát dữ dội, tâm thần bất ổn thì cô vẫn yêu. Vì yêu, từ miền Bắc vào làm dâu vùng cao hẻo lánh của H. Hướng Hóa, Quảng Trị, vượt qua nhiều khó khăn, cô cũng đã có những ngày tháng hạnh phúc bên người chồng hiền lành. Nhưng định mệnh lấy phải người mắc bệnh động kinh, cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghiệt ngã.

Ngày 7-9-2012, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử vụ án Diệp Minh Hải (1980) về tội “Giết người” tại xã miền núi Hướng Linh, Hướng Hóa. Địa bàn này chủ yếu là đồng bào Vân Kiều sinh sống, cũng có một phần nhỏ là người Kinh từ dưới xuôi lên làm rẫy, trồng rừng và cà-phê. Họ đều là những người chăm chỉ, siêng năng với ước mơ làm giàu trên vùng cao này và Diệp Minh Hải là một trong số đó. Đã được thông báo từ sớm có phiên xét xử lưu động nên bà con gác lại mọi việc để đến dự khán phiên tòa.

Bao ánh mắt dò xét hướng về bị cáo đứng ở vành móng ngựa. Dường như ai cũng nghĩ kẻ sát nhân này sẽ quanh co nhằm tránh bớt tội, nhưng y lại tỏ ra thành thật và thản nhiên. CQĐT đã làm rõ, khoảng 6 giờ ngày xảy ra án, 21-3-2012, trong khi đang ở trong nhà thì Hải nghe vợ càm ràm phía dưới bếp. “Tôi lấy ông chồng khùng khùng điên điên, tôi thua một con chó”. Một lần, hai lần..., chị vợ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Hải không nhịn nổi. Anh ta phóng ra khỏi giường với vẻ giận dữ. Chị vợ dường như biết tính chồng liền chống chế: “Tôi hát, tôi hát đấy!”. Hải không tin, nhảy đến đánh đạp vợ ngã xuống nền bê-tông. Sau đó lại túm tóc vợ đập đầu xuống nền nhiều cái. Chưa hả giận, Hải dùng gậy tre đánh vào đùi, vào đầu và gáy. Chị vợ không còn sức chống cự nên hô hoán kêu cứu. Cũng từ phút đó, thai nhi 6 tháng trong bụng chị đã không còn quẫy đạp nữa...

 Đông đảo đồng bào miền núi đến theo dõi phiên xét xử.

Biết mình đánh chết vợ, kẻ sát nhân đi tìm cha ruột để báo tin. Cha Hải ở xã khác nhưng phải qua mấy quả đồi, y lại không có xe máy nên phải chờ xin người quá giang. Đến được nhà cha mẹ thì đã 11 giờ. Nghe tin dữ từ đứa con trai, bố Hải rụng rời tay chân, còn người mẹ già ngã qụy xuống không tin nổi thảm cảnh xảy ra với con dâu và cháu nội. Mọi người vội vã chở Hải quay lại hiện trường. Người con dâu còn nằm đó, khô cứng, lạnh ngắt. Nén nỗi đau vào trong, trước khi lo hậu sự cho con dâu tội nghiệp, ông bố đã đưa Hải đến tự thú tại CAX.

Từ ngày bị bắt giam, kẻ sát nhân nhiều lần lên cơn động kinh. Y được đưa đi giám định tâm thần tại Bệnh viện T.Ư Huế đã có kết luận: tại thời điểm gây án, về mặt y học động kinh cơn lớn có biến đổi trí năng nhân cách; về mặt pháp luật, giảm khả năng nhận thức, phê phán và điều khiển hành vi dẫn đến giảm năng lực hành vi nhưng vẫn chịu trách nhiệm hình sự.

Dẫn giải Hải ra khỏi nơi xét xử. 

Bên lề phiên xét xử, mẹ của bị cáo cho biết, từ năm học lớp 7 Hải bắt đầu bị động kinh. Những lúc trái gió trở trời thường đau đầu dữ dội, việc học vì thế giảm sút và không thể tiếp tục khi Hải bước vào cấp III. Dù vậy, ngoài những lúc như thế thì Hải là người khỏe mạnh, hiền lành chất phác. Hải cũng không rượu, bia và thuốc lá. Cha mẹ Hải từ Quảng Bình vào kinh tế mới tại xã Hướng Linh, Hướng Hóa và Hải cũng là lao động chính của gia đình. Năm 2006, Hải ra Bắc Ninh thăm người thân và tại đây đã phải lòng cô gái dễ thương tên Minh, ít hơn 2 tuổi. Không giấu Minh chuyện mình đau ốm, có lần Hải đã nói về chuyện bị bệnh, Minh không ngần ngại trấn an người yêu, rằng khó khăn hay gian nan đều ở bên nhau. Lập nghiệp tại vùng núi cao Hướng Linh, cô gái đất Bắc đã tần tảo gấp bội phần cùng chồng lên rẫy, lên nương làm ăn. Năm 2008, họ đã có một con trai kháu khỉnh. Bố mẹ Hải sau khi chuyển sang xã Hướng Tân sinh sống cũng đã để lại nhà và rẫy cho vợ chồng Hải làm ăn.

Mẹ Hải khóc nghẹn trong giờ nghị án. 

Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi mâu thuẫn, nhiều lần Hải đã đánh vợ vì những lời khó nghe của chị. Hôm xảy ra án, chị vợ biết tính chồng nên đã chạy trốn trước nhưng không ngờ hôm ấy người chồng điên thật, anh ta đã “xuống tay” không thương tiếc. Lúc ấy, chỉ còn 3 tháng nữa là họ đón đứa con thứ 2 chào đời. Qua cơn cuồng điên chỉ còn đau đớn, hối hận.

Ngày xét xử, Hải bảo nhớ vợ lắm. Cả quá trình điều tra cũng như hầu tòa, Hải vô cùng thành khẩn. Hải thật thà, đôi khi đến mức ngớ ngẩn. Người nhà của bị hại có đơn xin vắng mặt và không có yêu cầu gì đối với bị cáo. Xét thấy bị cáo thành khẩn trong khi khai báo, bị hại có một phần lỗi, hung thủ lại gây án trong trạng thái tâm thần bất ổn và tự thú sau đó, tòa đã tuyên xử bị cáo án chung thân. Chiếc xe trại giam đưa Hải khuất sau lưng núi vẫn như còn thấy dáng người mẹ già cơ cực thương con nhớ cháu lại ngã qụy sau phiên tòa...

Bài, ảnh: Bảo Hà