"Thần đèn"... thời nay!

Thứ năm, 04/02/2021 15:26

Nhiều lô đất được cho phép tách thửa nhưng không có đường ra vào.

- Tư Điện Bàn nói mấy ông "thần đèn" chuyên nâng, nắn, dời nhà đó hả?

- Không phải mấy người nớ đâu Bề Tui.

- Chớ ai?

- Chuyện một gia đình "biến" 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thành 18 sổ đỏ đang "nóng sốt" ở quê Tư đấy.

- Cụ thể là ở đâu?

- Sự việc xảy ra tại P. Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn (Quảng Nam).

- Làm sao họ có thể hoàn tất việc tách thửa mà không bị cơ quan chức năng "tuýt còi".

- Là vầy, trước đây gia đình ông Trần Th. (trú KP 2A, P. Điện Nam Bắc) sở hữu hơn 3.000m2 đất ở và đất hoa màu. Năm 2018, nghe tin Nhà nước có quy hoạch khu phố chợ Điện Nam Bắc nên ông Trần Th. lập thủ tục xin tách thửa cho các con đã lập gia đình, ra ở riêng. Dưới danh nghĩa tặng, cho tài sản, ông Th. lập hồ sơ xin tách thửa đất do mình đang sở hữu thành 18 thửa và danh sách người được tặng, cho cũng dài ngoằn, từ con cái đến anh chị em... Dù biết rõ đây là hành vi tách thửa nhằm đối phó với công tác quy hoạch, gây khó khăn cho Nhà nước trong công tác giải tỏa đền bù song vẫn được các cơ quan chức năng từ phường đến thị xã vẫn giải quyết. Điều đáng nói là nhiều lô đất vừa được cấp sổ đỏ mới nhưng muốn ra, vào phải đi bằng đường... "hàng không".

- Như vậy là trái pháp luật. Vì, điều kiện bắt buộc khi cho phép tách thửa, chuyển mục đích từ đất hoa màu sang đất ở thì thửa đất đó phải có đường giao thông...

- Vì thế mới nói!.

- Bề Tui thiết nghĩ các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ động cơ, mục đích của vụ việc và tránh việc từ đây sẽ tạo ra tiền lệ xấu, gây khó khăn cho công tác quy hoạch tại địa phương.

BỀ TUI